MU: Tuyến giữa vô hại, sao hạ nổi Barca?

01/04/2019 21:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các bàn thắng của Marcus Rashford và Anthony Martial giúp MU giành chiến thắng 2-1 quan trọng trước Watford để tiếp tục cạnh tranh một vị trí trong top 4 Premier League. Nhưng 3 điểm trước Watford khiến cho Ole Gunnar Solskjaer lo lắng nhiều hơn vui.

Phil Jones: ‘Với Solskjaer, MU sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch’

Phil Jones: ‘Với Solskjaer, MU sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch’

Trung vệ Phil Jones tin rằng MU sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch Premier League mùa giải 2019-2020 dưới sự dẫn dắt của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Có thời điểm trong trận đấu này, MU chỉ cầm bóng 28% trong bối cảnh tuyến giữa tê liệt hoàn toàn. Một trận đấu mà các tiền vệ của MU đã không chơi bóng.

Sự mờ nhạt của Pogba

Giữa hiệp 1, Paul Pogba có một đường chọc khe tuyệt đỉnh bằng chân trái cho Rashford. Tiền đạo của MU tăng tốc nhưng không thoát được sự truy cản của hậu vệ Watford khiến cho cơ hội trôi qua. Rất nhiều bình luận viên đã đánh giá cao pha làm bóng của Pogba. Nhưng ngay cả khi quá hay trong pha bóng này, Pogba vẫn không thể khỏa lấp một trong những màn trình diễn mờ nhạt nhất của anh.

“Số 6” không kiểm soát được thế trận, mất bóng khá nhiều vì những pha xử lý phức tạp. Anh cũng không có đóng góp đáng kể gì trong cả hai bàn thắng của đội chủ nhà. Chứng kiến màn trình diễn ấy, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang cân nhắc để Pogba đá thấp hơn nhằm tham gia nhiều hơn vào lối chơi của đội.

"Paul rất quan trọng với chúng tôi. Hôm nay, MU đã không thể giữ được bóng - với tỷ lệ chỉ là 50 – 50 trên sân nhà, và đó là thống kê đáng thất vọng”, Ole cho biết. “Paul đã chơi 2 trận cho tuyển Pháp, với vai trò lùi hơn, và đó cũng là điều chúng tôi cần cân nhắc, để giúp cậu ấy tham gia vào trận đấu nhiều hơn. Paul có thể làm được cả hai, cả tấn công lẫn phòng ngự”.

Những gì Solskjaer nói chỉ là bề nổi của vấn đề. Thực ra, chuyện Pogba chơi không tốt đã xuất hiện trước quãng thời gian các ĐTQG tập trung. Khi ấy, vai trò mờ nhạt của Paul Pogba đã khiến MU bị Wolves loại ở tứ kết FA Cup. Tiếp đó, họ thua Arsenal ở Premier League và bị đẩy ra khỏi top 4, nơi dành cho những đội bóng giành vé dự Champions League mùa tới.

Pogba cũng chơi không tốt trong màu áo tuyển Pháp, dù anh đóng góp một đường kiến tạo. Sự mờ nhạt của anh tiếp tục thể hiện trước Watford, khi anh không thể hiện được giá trị của ngôi sao lớn nhất trận đấu.

Nỗi lo hàng tiền vệ

Sự mờ nhạt của Pogba cũng là nguyên nhân khiến MU chơi một trận dưới sức, nhất là ở tuyến giữa. Dù được thi đấu trên sân nhà Old Trafford, song MU cầm bóng không vượt trội hơn đối phương (chỉ 51% cả trận), đá phạt góc ít hơn (3-5), và dứt điểm thậm chí còn chưa bằng một nửa của đối phương (6-14). Đầu hiệp 2, có thời điểm MU chỉ cầm bóng 28%. Đó là một con số chưa bao giờ xuất hiện kể từ ngày Solskjaer nhận lời dẫn dắt MU thay cho Jose Mourinho.

Cần phải nhấn mạnh, MU đã xuất trận trước Watford với hàng tiền vệ mạnh nhất mà họ có thể có. Bên cạnh Pogba là Herrera và Matic, những cầu thủ kinh nghiệm và đầy quái kiệt. Bộ ba này chính là những người đặt nền móng cho một MU thức tỉnh dưới sự chèo lái của Solskjaer. Nhưng trước một hàng tiền vệ chơi cực nhiệt của đội khách, ba "ông chủ" tuyến giữa của MU chơi lạc nhịp, không nhìn thấy nhau và liên tục để cho đối thủ hành hạ hàng thủ phía sau.

Rất may cho MU là trong một ngày mà hàng tiền vệ không thể hiện được mình, những chiến binh ở hàng thủ đã có một trận đấu xuất sắc. Phil Jones và Smalling tạo ra được cảm giác an toàn trước khung thành của De Gea dù nhiều thời điểm, cặp đôi này vẫn có phần tỏ ra chậm chạp. Bên cạnh đó là một Luke Shaw chơi cực hay ở hành lang phải, không chỉ hỗ trợ phòng ngự tốt, chính anh là người tung ra đường chọc khe tầm xa, giúp Rashford băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương và mở tỷ số trận đấu.

Phía trước Quỷ đỏ vẫn là một lịch thi đấu khó khăn. Ngoài việc phải nỗ lực để cạnh tranh vị trí thứ 4, họ còn phải chinh chiến ở Champions League khi đối thủ là Barcelona hùng mạnh. MU sẽ không thể hiện thực hóa những giấc mơ của họ nếu hàng tiền vệ cứ chơi kém cỏi như thế.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm