M.U thua thảm Liverpoool lại là cú ngã cứu vãn… cả mùa giải?

30/07/2018 17:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ chấn thương, thành tích ở ICC 2018 tệ hại, với đỉnh điểm là thất bại 1-4 trước Liverpool. Liệu đây có phải là cái cớ để HLV Jose Mourinho gây sức ép với ban lãnh đạo M.U về kế hoạch bổ sung 5 cầu thủ mới cho Red Devils trước mùa giải 2018-19?

Thất bại 1-4 trước kình địch Liverpool chẳng bao giờ là dễ chịu cả với Man United, dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu trong khuôn khổ International Champion Cup 2018, nhưng không như mọi lần, cú ngã ở Michigan có thể giúp Mourinho cứu vãn mùa hè thất vọng. Thậm chí là cả mùa giải.

Có thua mới có cớ đòi hỏi

Bởi trong khi Liverpool và Klopp đã chi 175 triệu bảng để tăng cường lực lượng, Mourinho ngày càng bất an về khả năng cạnh tranh chức vô địch Premier League của M.U nếu ông không có thêm 2 cầu thủ mới mà ông cho rằng là cần thiết nếu muốn đuổi kịp Man City.

Thực tế thì Red Devils mới hoàn tất một bản hợp đồng lớn trong hè là tiền vệ Fred từ Shakhtar Donetsk. So với họ, Man City cũng chỉ đưa về Riyad Mahrez từ Leicester, nhưng có cảm giác Mourinho đã lựa chọn một thời điểm rất thích hợp “để M.U thua trước Liverpool”. Thất bại như thể khẳng định rằng, nếu Phó Chủ tịch Ed Woodward không đẩy nhanh các cuộc đàm phán và mang về Old Trafford những cầu thủ mới, M.U đừng mơ đến Premier League hay Champions League.

Điều đáng nói là chỉ vài ngày trước trận đại chiến ở Michigan, Mourinho có nhắc đến hai vị trí mà ông cần bổ sung trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 9/8 tới. Một là vị trí trung vệ, Harry Maguire đang là mục tiêu, và hai là vị trí tiền vệ phải, Willian là mục tiêu.

Có lẽ, HLV người Bồ Đào Nha đang thất vọng nhiều hơn về chính sách chuyển nhượng của M.U hơn là cho rằng, thất bại trước Liverpool cho thấy năng lực hạn chế của họ trong mùa giải 2018-19. Bởi 90 phút ở một giải đấu như ICC 2018 không phải là thước đo cho cả mùa bóng phía trước. Càng không khi M.U đến Mỹ mà không có những trụ cột như Paul Pogba, Romelu Lukaku, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Marouane Fellaini, Ashley Young, Phil Jones, Jesse Lingard và Marcus Rashford đang đi nghỉ sau World Cup 2018. Đó là chưa kể ông đã mất Antonio Valencia, bản hợp đồng mới Diogo Dalot, Nemanja Matic, Sergio Romero, Chris Smalling và Luke Shaw vì chấn thương.

Mourinho mâu thuẫn tột độ với Ed Woodward vì chuyển nhượng M.U

Mourinho mâu thuẫn tột độ với Ed Woodward vì chuyển nhượng M.U

Mối quan hệ của Jose Mourinho với Phó chủ tịch điều hành của M.U, Ed Woodward lúc này là không hề tốt đẹp chút nào, khi mà cả hai đang mâu thuẫn về chính sách chuyển nhượng của CLB.

Thế nhưng, nếu Mourinho xem Man City của Pep Guardiola là đối thủ lớn nhất, đối thủ của ông cũng đang thiếu 7 cầu thủ vì World Cup 2018 và trước một Bayern Munich rất mạnh, họ đã ngược dòng để thắng 3-2.

Mourinho đang tính toán điều gì?

Khỏi cần nói ra thì sau hai mùa giải không thành công ở Premier League, 2018-19 có thể được xem như mùa bóng quyết định của Mourinho. Nghĩa là sớm muộn gì ông sẽ phải đưa M.U trở lại vị trí số 1 của bóng đá Anh, ngay cả khi ông đã giúp họ giành Europa League và League Cup.

Tuy vậy, cơ hội thành công cho Red Devils là rất khó vì hai lí do. Thứ nhất, M.U đã không chứng tỏ được ưu thế đối đầu trong mini-league ở mùa giải trước (thua Man City, Tottenham, Chelsea) và để Man City bỏ xa tới 19 điểm trên bảng xếp hạng. Thứ hai, ngoài Man City đang là đương kim vô địch, họ sẽ còn phải cạnh tranh với Liverpool, Chelsea, Tottenham và Arsenal.

Ngược thời gian thì tại Chelsea hay Inter, Real Madrid trước đây, Mourinho thường chỉ mất một mùa giải để đánh giá chính xác lực lượng và đưa về ai trong mùa giải sau. Còn lúc này, ông đang chuẩn bị bước vào mùa giải thứ 3 ở Old Trafford.

Rốt cuộc thì như một đứa trẻ khi làm gì không thành công và thường lấy lí do này nọ để bào chữa, Mourinho than vãn về tình hình của Man United, thay vì tìm cách khắc phục. Ông kêu ca đủ thứ, từ lịch trình tour du đấu tới lịch mở màn Premier League, từ chấn thương của các cầu thủ đến thị trường chuyển nhượng. “Chúng tôi không phải là một đội bóng”, Mourinho đã nói thế sau trận hòa San Jose Earthquakes ở California và sau trận thua Liverpool 1-4, ông lại lên tiếng: “Tôi muốn có thêm 2 cầu thủ nữa. Nếu có thì có thể được. Nếu không thì không được. Nếu có thể thì tốt. Nếu không thể, chúng tôi vẫn phải nỗ lực và tin tưởng những cầu thủ mà chúng tôi đang có”.

Mỉa mai là đã 5 năm sau ngày Alex Ferguson rút lui, Mourinho dù đã đầu tư lớn cho những trung vệ như Eric Bailly và Victor Lindelof, cũng như đang nhắm đến Maguire, ông vẫn đang dựa vào bộ tứ của người tiền nhiệm là Valencia, Smalling, Phil Jones và Young. Còn nếu nói đến độ tuổi của các trụ cột khi Matic, Fellaini chuẩn bị bước vào tuổi “băm”, rồi Alexis Sanchez, chưa kể Young và Valencia, khó mà nói rằng đây sẽ là M.U của tương lai.

Liệu Mourinho có được bao nhiêu thời gian để xây dựng đội hình như ông mong muốn, nỗi sợ ở Old Trafford vào lúc này là khoảng cách năng lực thực sự của đội bóng và sự kì vọng mà người Manchester đặt ra đang ngày càng lớn thay vì được thu hẹp lại.

2 M.U vẫn còn 2 trận đấu giao hữu trong hè trước khi mở màn Premier League với cuộc đón tiếp Leicester trên sân nhà vào ngày 10/8. Họ sẽ gặp Real Madrid ngày 31/7 và Bayern Munich ngày 5/8.

73,5 Đó là số tiền (triệu bảng) mà M.U đã bỏ ra để đưa về 3 cầu thủ là Fred (53 triệu bảng), Diogo Dalot (19 triệu bảng) và Lee Grant (1,5 triệu bảng).

5 Mùa giải 2017-18, M.U cũng đưa về 5 cầu thủ mới, trong đó Zlatan Ibrahimovic được giải phóng và kí lại sau đấy.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm