M.U thời Sir Alex đang trở lại, sẽ khiến cả Premier League lo sợ mùa tới

08/04/2018 12:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Phải mất gần 5 năm M.U mới nhớ họ thường chơi thế nào dưới thời Sir Alex Ferguson sau cú ngược dòng ngoạn mục trước Man City ở Etihad.

Chỉ Mourinho mới trả lời được chính xác đây là chuyện tình cờ hay M.U thực sự đã tìm lại bản năng gốc. Nhưng ngay cả khi Mourinho đối mặt với cảm giác hổ thẹn trước khi M.U trỗi dậy, sự thật là các cầu thủ của ông đã chơi giống như đội M.U thời Sir Alex để thắp lên tia hy vọng cho tương lai và bây giờ họ không có lí do gì để bước lùi.

Từ khi Sir Alex nghỉ hưu hồi tháng 5/2013, M.U không khi nào xếp trên Man City trong BXH cuối mùa. Họ trượt dốc từ đó khi các HLV David Moyes rồi Van Gaal sau đó đã hủy hoại hơn là bảo vệ thứ bóng đá tấn công và truyền thống chiến thắng của M.U.

M.U bổ nhiệm Mourinho làm HLV tiếp theo vào mùa Hè 2016 như là cứu cánh cuối cùng nhằm khôi phục lại thương hiệu chiến thắng của CLB. Nhưng dù ngay mùa đầu tiên Mourinho giúp Quỷ Đỏ vô địch Europa League và cúp Liên đoàn, tính giải trí trong lối chơi của đội bóng dưới thời HLV Bồ Đào Nha hầu như chẳng hơn gì thời Moyes và Van Gaal.

Đội M.U của Mourinho không có được sự hăng hái và quyết tâm của các phiên bản M.U thời Sir Alex nhưng Mourinho cho rằng đó là do ông phải xây dựng lại một đội bóng mất cân bằng. M.U cũng bị thất thế trong cuộc cạnh tranh với Man City, đội bóng đã được tạo dựng nền tảng từ lâu trước khi Guardiola nhậm chức.

Chú thích ảnh

Nhưng Mourinho đã mua sắm lớn, chiêu mộ một số ngôi sao hàng đầu nên việc M.U đá vừa kém hấp dẫn, vừa thiếu tính cạnh tranh ngày càng trở thành vấn đề ở mùa này. Việc M.U bị Sevilla loại ở vòng 1/8 Champions League trong trận đấu mà lối đá tiêu cực, thận trọng thái quá của họ bị trừng phạt khiến triết lí bóng đá của Mourinho trở thành tâm điểm bàn cãi.

Chú thích ảnh

Chiến thắng của Sevilla cùng lối chơi tẻ nhạt của M.U cho thấy Mourinho đã mất khả năng xây dựng một đội bóng vừa bền vữa, vừa chơi đẹp mắt. Tuy nhiên cuộc ngược dòng ở Etihad giống như một sự thức tỉnh với cả HLV Bồ Đào Nha và đội bóng của ông. M.U đá rất tệ trong hiệp 1, bị dẫn trước 0-2 và lẽ ra còn thua thêm 3 bàn nữa.

Họ để City tung ra 9 cú sút trong khi không sút nổi quả nào. Họ cũng chỉ hoàn thành được 148 đường chuyền so với 326 của đối thủ. Nhưng mọi chuyện thay đổi hẳn sau giờ nghỉ khi Chris Smalling tiết lộ Mourinho nhấn mạnh với các cầu thủ là họ không thể để mình bị biến thành trò hề ở Etihad, giương mắt nhìn City ăn mừng chức vô địch sớm, rằng họ có danh dự phải bảo vệ.

Mourinho: 'Ai bảo M.U đá kém nữa không? Ai chỉ trích tôi nữa đi?'

Mourinho: 'Ai bảo M.U đá kém nữa không? Ai chỉ trích tôi nữa đi?'

Man City 2-3 M.U. Thất bại ngay trên sân nhà trước M.U khiến Man City chưa thể vô địch sớm. Mourinho dĩ nhiên có lí do để tự hào dù ông vẫn chúc mừng Guardiola.

Sự quyết tâm và hăng hái mà M.U không có trong hiệp 1 được họ thể hiện đầy thuyết phục ở hiệp 2 khiến Man City gục ngã. Các cầu thủ của Mourinho đẩy cao đội hình, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Họ tỏ ra can đảm và đầy tham vọng. Paul Pogba và Alexis Sanchez như lột xác hoàn toàn sau 45 phút đầu tiên. Jesse Lingard và Nemanja Matic cũng dâng cao. M.U thể hiện sự tự tin mà người ta không thấy ở họ từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu.

Chú thích ảnh

Trong những mùa giải qua, Etihad giống như phòng tra tấn với M.U nhưng hôm qua họ đã tái sinh, đã có trải nghiệm thú vị ở đây, đã giành một chiến thắng nhiều ý nghĩa nếu biết rằng vì thế mà City phải hoãn kế hoạch ăn mừng chức vô địch lại. Điều quan trọng bây giờ là M.U phải đảm bảo rằng chiến thắng ấy trở thành bàn đạp cho mùa giải tiếp theo, thành bệ phóng để họ thách thức ngôi vô địch mùa tới dù Mourinho không coi chiến thắng này là cú hích cho mùa giải mới.

“Tôi không nghĩ vậy. Đây là chiến thắng quan trọng và chúng tôi xứng đáng thắng. Nhưng chỉ thế thôi, không gì hơn. M.U cần điểm để kết thúc mùa bóng trong top 4. Chúng tôi đã giành được điểm tối đa ở sân đấu khó giành điểm nhất nơi Man City hầu như trận nào cũng thắng. Mùa tới M.U phải chơi tốt hơn nữa. Mùa này chúng tôi đã tiến bộ, thắng nhiều trận hơn, giành nhiều điểm hơn, ghi bàn nhiều hơn và thua ít hơn nhưng chưa đủ để vô địch”, Mourinho kết lại cho chiến thắng của M.U

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm