M.U thảm bại 1-4 trước Liverpool: Mourinho vẫn bị ám ảnh mùa thứ ba?

29/07/2018 09:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đang bước vào mùa giải thứ ba tại Old Trafford với một tâm trạng tương đối ngổn ngang: Ông vẫn chưa thể có được một đội hình ưng ý, trong khi những màn trình diễn trên sân của các học trò, dù chỉ là giao hữu, lại không mấy thuyết phục.

M.U vẫn chưa thắng nổi một trận đấu nào trong mùa hè, dù đối thủ dưới cơ như Club America (1-1), San Jose Earthquakes (0-0), hay ngang tầm như AC Milan (1-1 trong 90 phút chính thức), và Liverpool (1-4). Trên mặt trận chuyển nhượng, họ mới chỉ sắm được 3 tân binh: Fred tạm được, nhưng Diogo Dalot quá trẻ, còn Lee Grant thì lại quá già.

Sự trùng hợp đáng lo

Đó rõ ràng không phải sự chuẩn bị tốt đẹp gì cho mùa giải thứ ba của Mourinho ở Old Trafford. Cần phải nhắc lại, chiến lược gia người Bồ vẫn có cái dớp không thành công ở mùa giải thứ ba dẫn dắt bất cứ đội bóng nào. Đó thường là thời điểm, sóng gió nổi lên ở phòng thay đồ, còn những kết quả trên sân thì không được như ý.

Có lẽ cũng vì lý do ấy mà khi được hỏi về cơ hội vô địch mùa giải tới ở cuộc họp báo gần đây, ông thẳng thừng: “Tôi không muốn trả lời câu hỏi ấy. Tôi muốn có 2 cầu thủ nữa, nhưng muốn là một chuyện, còn đến hay không thì lại là chuyện khác”. Cách trả lời ấy phần nào thể hiện sự bất mãn với cung cách chuyển nhượng của ban lãnh đạo M.U, cụ thể ở đây là Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward, người có trách nhiệm chính về khâu này.

Liệu Mourinho có thể thoát khỏi lời nguyền ở mùa giải thứ ba? Liệu ông có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh từ quá khứ? Mùa giải 2018-19 sẽ đưa ra câu trả lời cho tất cả những nghi vấn ấy. Nhưng ở thời điểm này, có thể nhận thấy ít nhiều sự tương đồng với giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải thứ ba của Mourinho ở Chelsea trong nhiệm kỳ thứ hai.

Chú thích ảnh
Mourinho đã phải rời Chelsea ở giữa mùa giải 2015-16

Tại ICC 2015, Chelsea của Mourinho chơi kém thuyết phục và không thắng nổi trận nào (2 hòa, 2 thua). Còn trên thị trường chuyển nhượng, Mourinho liên tục ta thán vì không có được những thương vụ như ý. Bản hợp đồng đắt giá nhất của họ là Pedro Rodriguez, hàng thải từ Barca, với giá 21,4 triệu bảng. Còn lại là hầu hết những cầu thủ lạ hoắc (Baba Rahmann, Papy Djilobodji, Michael Hector), trẻ (Kenedy, Nathan, Matt Miazga, Danilo Pantic), hạng hai (Asmir Begovic) và hết thời (Marco Amelia), trong khi những bản hợp đồng mượn là Falcao và Pato thì đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao.

Vấn đề của Mourinho ở M.U mùa này còn là việc ông chưa thể tống khứ đi những người thừa. Có đến 7 cầu thủ ông muốn đẩy đi từ những kỳ chuyển nhượng trước, nhưng đến thời điểm này, mới chỉ có Daley Blind ra đi. Trong khi đó, sự tỏa sáng của Ivan Perisic ở VCK World Cup 2018 càng khiến Mourinho tức giận với ban lãnh đạo M.U, những người đã không chịu bỏ thêm vài triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ này từ hè năm ngoái. Giá của Perisic bây giờ có thể lên tới 70 triệu bảng, mà BLĐ M.U hẳn vẫn không muốn chi ngần ấy tiền cho một cầu thủ sẽ 30 tuổi vào đầu năm sau.

Sự bức bối của Mourinho

Một điều khiến Mourinho bực bội là cách mà M.U tìm kiếm những cầu thủ “theo tên”, chứ không đoái hoài đến những phẩm chất mà ông mong muốn. Việc trưởng bộ phận tuyển trạch Javier Ribalta, người có biệt danh “phù thủy chuyển nhượng” rời M.U chỉ sau một năm gia nhập từ Juventus, để làm giám đốc thể thao ở Zenit St Petersburg có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Video clip M.U thảm bại 1-4 trước Liverpool

M.U mua sắm quá ít, quá chậm, Mourinho tức giận, lo lắng mất ăn mất ngủ

M.U mua sắm quá ít, quá chậm, Mourinho tức giận, lo lắng mất ăn mất ngủ

Có vẻ như M.U chuẩn bị cho cuộc đua vô địch mùa này không được tốt khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là Premier League 2018-19 khởi tranh. Dễ hiểu vì sao Mourinho bực bội.

Hiện tại, Mourinho muốn một tiền vệ cánh như Willian, Perisic, hoặc ít nhất là Ante Rebic, cũng như một trung vệ giàu kinh nghiệm nữa, nhưng có vẻ như những nỗ lực của ông vẫn chưa đi đến đâu, bởi sự hững hờ của Ed Woodward. Có thể hiểu được sự bực dọc của Mourinho khi xuất hiện tin đồn ông muốn chữa cháy bằng Gary Cahill, trung vệ đã 33 tuổi và sa sút 2 năm qua.

Năm 2015, Mourinho đã đẩy sự bực bội của mình lên một mức độ nghiêm trọng, và kết cục là Chelsea chơi tệ, còn ông phải ra đi vào giữa mùa giải. Còn bây giờ, không rõ chiến lược gia người Bồ có thể kiềm chế được đến đâu. Nhưng có một thực tế rõ ràng: Trong tất cả những mùa giải thứ ba của Mourinho, ông đều gặp những vấn đề tương tự, và dường như nó đang lặp lại ở mùa giải này.

Đây đã là kỳ chuyển nhượng thứ 5 của Mourinho tại Old Trafford, nhưng ông vẫn chưa thể có được đội hình có thể xem là lý tưởng của mình, cũng như chưa có một danh hiệu thực sự. Chắc chắn, Mourinho sẽ nhìn sang Pep Guardiola, với một ánh mắt ghen tị.

Mùa trước, M.U đã đạt vị trí cao nhất tại Premier League kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Lẽ ra đó phải là một cú hích cho một mùa hè rộn rã, để nhắm tới chức vô địch ở mùa giải này, nhưng với những gì đang diễn ra, đây có thể là mùa hè ảm đạm nhất ở thời kỳ hậu Sir Alex.

71,5 Số tiền mà M.U đã chi ra ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này cho Diogo Dalot (17,5 triệu bảng), Fred (52,5 triệu bảng), và Lee Grant (1,5 triệu bảng).

3 Trong bốn trận đấu ở chuyến du đấu trên đất Mỹ, M.U mới ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng, nhờ công của Juan Mata (hòa Club America 1-1), Alexis Sanchez (hòa AC Milan 1-1, thắng 9-8 luân lưu), và Andrea Pereira (thua Liverpool 1-4).

176 Đến thời điểm này, Liverpool là đội chi đậm nhất Premier League hè này với 176 triệu bảng cho Naby Keita (52,7 triệu bảng), Fabinho (43), Xherdan Shaquiri (13,5) và Alisson Becker (66,8).

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm