MU: Solskjaer phải ra đi nhưng ông không phải gốc rễ của vấn đề

21/11/2021 18:15 GMT+7 | Man United

Cuối cùng thì sau bao kết quả thất vọng, ban lãnh đạo MU đã quyết định sa thải Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, việc chia tay vị HLV trưởng này chưa chắc đã giúp tương lai của MU trở nên tươi sáng hơn.

Zidane trên đường trở thành HLV tiếp theo của MU

Zidane trên đường trở thành HLV tiếp theo của MU

Manchester United sẽ đưa ra đề nghị mới hấp dẫn hơn tới Zinedine Zidane nhằm thuyết phục HLV người Pháp ngồi lên ghế nóng ở Old Trafford sau khi Ole Solskjaer bị sa thải.

Solskjaer đúng là phải ra đi. Việc ông từng ghi bàn ấn định chiến thắng cho MU trong trận chung kết Champions League 1999 không còn quan trọng nữa. Ngay cả những đồng đội cũ cũng đã nổi giận và nói rằng Solskjaer xứng đáng bị sa thải, dù cho ông là một người tử tế.

Chiến lược gia người Na Uy từng giúp MU tiến bộ nhưng rõ ràng cho đến thời điểm này, ông không thể giúp CLB đi xa hơn nữa. “Quỷ đỏ” hiện đang đứng thứ 7 tại Premier League, kém đội dẫn đầu tới 12 điểm. Không gì có thể giúp MU kéo lại mùa giải này. Cuộc đua vô địch đã kết thúc với MU.

Tuy nhiên, Solskjaer không phải gốc rễ của các vấn đề tại sân Old Trafford. Căn nguyên của vấn đề là gia đình Glazer – chủ sở hữu CLB – và những người như Ed Woodward và giám đốc điều hành Richard Arnold.

Họ bòn rút tiền của MU như đỉa. Họ lo lắng về lợi nhuận hơn là kết quả. Họ đã biến MU từ một CLB đáng tự hào trở thành “gánh xiếc” gây cười nhất trong thế giới bóng đá.

Trên tờ Daily Mail, nhà báo Oliver Holt đã gọi những người điều hành MU là những kẻ bất tài. Đầu mùa giải này, ai cũng thấy rõ mọi thứ đang đi ngược so với kế hoạch nhưng họ đã không làm gì cả.

Chú thích ảnh
Solskjaer bị sa thải nhưng vấn đề thực sự của MU nằm ở ban lãnh đạo

 

Zidane trên đường trở thành HLV tiếp theo của MU

Zidane trên đường trở thành HLV tiếp theo của MU

Manchester United sẽ đưa ra đề nghị mới hấp dẫn hơn tới Zinedine Zidane nhằm thuyết phục HLV người Pháp ngồi lên ghế nóng ở Old Trafford sau khi Ole Solskjaer bị sa thải.

 

Giới chủ của MU chỉ khoanh tay ngồi đó. Họ đặt niềm tin vào Solskjaer, người chưa từng giành được danh hiệu thực sự lớn nào trong nghiệp cầm quân và bỏ qua Antonio Conte, người đã từng vô địch ở cả Anh và Ý.

Giờ thì Conte đã bị Tottenham Hotspur thâu tóm. Chủ tịch Daniel Levy có thể đã mắc rất nhiều sai lầm nhưng ít nhất ông đã quyết đoán trong việc chiêu mộ một trong những HLV xuất sắc nhất thị trường.

Giờ thì MU sẽ mời ai sau khi Solskjaer ra đi? Trong danh sách vẫn còn đó Zinedine Zidane, nhưng liệu HLV người Pháp có muốn đến một CLB đang sa sút như MU hay không?

Có thể nói ban lãnh đạo MU đã mắc hết từ sai lầm này đến sai lầm khác. Họ đã hành động quá chậm. Thay vì chia tay Solskjaer sớm để cứu vãn mùa giải, họ để tình hình xảy ra theo cách quá tệ và kết quả là MU bị Chelsea bỏ quá xa trên BXH. Chỉ riêng kiểu tư duy đó đã cho thấy MU bây giờ yếu kém thế nào.

Woodward và nhà Glazer luôn mắc sai lầm trong khâu nhận định. Họ từng bổ nhiệm Louis van Gaal và Jose Mourinho làm HLV khi cả hai đều đang trên đà sa sút trong sự nghiệp.

Họ đã cho phép Solskjaer xây dựng lại CLB và xứng đáng nhận được lời khen cho việc đó. Nhưng sau đó, vào thời điểm quan trọng, họ lại không hành động gì cả.

Hình ảnh và thương hiệu là tất cả mọi thứ đối với họ. Họ thấy rằng Ronaldo đã đến trong mùa Hè, đôi mắt của họ hiện lên biểu tượng của đồng tiền và trong đầu thì nghĩ đến những lượt theo dõi ngày càng tăng trên Twitter, Facebook và Instagram.

Ronaldo đã từng là một cầu thủ vĩ đại nhưng việc anh có mặt đã cắt đứt nền tảng từ dưới chân Solskjaer.

 

 

MU cần một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới để cạnh tranh danh hiệu mùa này. Nhưng những gì họ nhận được là một cầu thủ 36 tuổi. Dù cho Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn nhưng những điểm yếu khác của MU lại bị phơi bày.

Mọi người đều muốn Solskjaer thành công vì những gì ông đã làm cho CLB. Mọi người đều muốn Ronaldo thành công vì lý do tương tự. Không ai muốn thừa nhận rằng việc ký hợp đồng với CR7 là một sai lầm. Có thể nói Ronaldo là bản hợp đồng chấm dứt kỷ nguyên của Solskjaer.

Chú thích ảnh
Ed Woodward và giám đốc điều hành Richard Arnold nên theo chân Solskjaer

Công bằng mà nói, Ronaldo sẽ không có tên trong bất kỳ đội hình nào của các CLB hàng đầu Premier League mùa này. Có lẽ trừ Man City, những người đã thử theo đuổi anh trong mùa Hè. Bởi vì Ronaldo sẽ là người giúp hoàn thiện một đội bóng đã quá hoàn hảo và cân bằng.

Thêm nữa, Man City đang không có một tiền đạo cắm đẳng cấp. Ronaldo sẽ là một giải pháp ngắn hạn tuyệt vời.

Tuy nhiên, Ronaldo sẽ không xuất hiện ở Liverpool, Man City hay Tottenham. Ngay cả khi ghi bàn, Ronaldo có thể khiến những đội bóng này trở nên mất cân bằng.

Nhưng, MU rất thích Ronaldo vì lý do thương mại. Họ thích Ronaldo vì anh sẽ giúp Woodward và nhà Glazer xoa dịu sự bất mãn của các CĐV, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn.

Bây giờ, sức nóng đã trở lại và Solskjaer đã phải trả giá. Sự ra đi của ông là điều không thể tránh khỏi nhưng chừng nào nhà Glazer còn sở hữu đội bóng, thì đó sẽ là rào cản lớn cho sự hồi sinh của MU.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm