MU: Những ngôi sao dậy thì không thành công

25/03/2022 06:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân việc Marcus Rashford có khả năng rời MU, người ta bỗng nhận ra rằng, Quỷ đỏ đã từng có một số cầu thủ nổi lên ở Old Trafford, nhưng không thành công sau này. Họ là những ai?

Erik ten Hag trên đường tới MU

Erik ten Hag trên đường tới MU

Với việc Erik ten Hag từng thất bại trong cuộc phỏng vấn để trở thành người kế nhiệm Jose Mourinho tại Tottenham vào năm ngoái vì những gì được mô tả là thiếu thuyết phục, thông tin ông đã nói chuyện với MU về vị trí trống sắp tới ở Old Trafford không thể không tính đến.

Học viện đào tạo của MU đã cho ra đời một số ngôi sao tuyệt vời trong những năm qua, thế nhưng kể từ thế hệ 92 nổi tiếng, việc tìm kiếm những viên ngọc quý đã được chứng minh là khá khó khăn.

Trên thực tế, MU đã không thực sự dựa vào đội hình trẻ của họ kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi vào năm 2013. Khi đó, 11 thành viên trong đội 1 của MU đều trưởng thành ở học viện. Mùa này, họ có chưa đầy một nửa và con số này có khả năng sẽ giảm xuống một lần nữa vào mùa hè.

Marcus Rashford được cho là cầu thủ nổi bật nhất ở học viện trong thời kì hậu Fergie. Có điều, với việc tuyển thủ Anh đang được liên hệ rời đi sau một mùa giải khó khăn, anh sẽ chuẩn bị gia nhập danh sách trẻ ngày càng tăng của Carrington, những người không bao giờ hoàn thành tốt tiềm năng của họ.

Ravel Morrison

Sir Alex Ferguson từng kéo những cầu thủ như Wayne Rooney và Rio Ferdinand sang một bên trong buổi tập, chỉ vào một cầu thủ 16 tuổi đang tập cùng đội trẻ trên sân bên cạnh họ, và nói với họ: "Hãy nhìn cậu bé này, cậu ấy giỏi hơn tất cả các cậu khi các cậu còn nhỏ".

Cậu bé đó là Ravel Morrison - cầu thủ trẻ có vẻ như được định sẵn sẽ theo bước chân của David Beckham, Paul Scholes và có thể là cả George Best như một trong những sản phẩm trẻ vĩ đại nhất của CLB - nhưng những vấn đề ngoài sân cỏ đã cản trở sự tiến bộ của anh.

Sau khi chỉ có 3 lần ra sân cho đội 1, Morrison đã bị bán cho West Ham vào năm 2012 với một khoản phí nhỏ, không được tiết lộ và tiền vệ 29 tuổi hiện đang thi đấu tại Championship với Derby. Đúng là khó tin.

Chú thích ảnh
Paul Pogba là một trong những trường hợp đáng tiếc nhất khi không “dậy thì” thành công ở Old Trafford

Paul Pogba

Chúng ta biết rằng thật khó để tranh luận là một nhà vô địch World Cup và nhiều danh hiệu Serie A đã không chứng tỏ được tiềm năng, nhưng chúng ta cũng biết rằng tất cả chúng ta đều mong đợi nhiều hơn từ Paul Pogba sau khi anh trở lại Premier League.

Sau khi rời MU ở 19 tuổi và chuyển sang Juventus, cầu thủ người Pháp nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu, và vụ chuyển nhượng kỉ lục thế giới của anh lúc trở lại Old Trafford vào năm 2016 hứa hẹn sẽ là bệ phóng cho Pogba thành siêu sao. Tuy vậy, trừ một vài khoảnh khắc chói sáng, Pogba không chứng tỏ được gì.

Phong độ của anh đã sa sút trông thấy trong hơn 5 năm rưỡi, khiến anh không còn tiến bộ nữa, và với việc hợp đồng sẽ hết hạn vào mùa hè, thời gian không còn dành cho Pogba. Xem như MU đã lãng phí 89 triệu bảng vào cầu thủ 29 tuổi này.

Adnan Januzaj

Adnan Januzaj là bông hoa đơn độc nổi lên từ mớ cỏ dại vào thời điểm David Moyes dẫn dắt MU. Cầu thủ trẻ người Bỉ bùng nổ vào cuối năm 2013 với một cú đúp trong màn ngược dòng trước Sunderland và nhanh chóng trở thành một cầu thủ quan trọng của đội bóng.

Tiền vệ chạy cánh này thậm chí còn được trao chiếc áo số 11 mang tính biểu tượng, nhưng hiệu quả của anh giảm dần ở mùa giải sau dưới thời Louis van Gaal và anh đã kết thúc mùa bóng mà không ghi nổi một bàn thắng nào. Januzaj sau đó đã trải qua một mùa giải kém cỏi dưới dạng cho mượn tại Dortmund, và sau đó là Sunderland, trước khi bị bán cho Real Sociedad vào năm 2017.

Anh đã có một sự nghiệp đáng nể ở La Liga, nhưng vẫn chỉ là cái bóng của một cầu thủ trẻ đã khiến Old Trafford chìm trong bão táp trong vài tháng của những năm trước đó.

James Wilson

Januzaj không phải là cầu thủ trẻ duy nhất ghi dấu ấn cho CLB trong mùa giải 2013-14. Ngay khi mùa bóng khó khăn của MU sắp kết thúc, cầu thủ 18 tuổi James Wilson đã ghi hai bàn trong trận ra mắt Premier League trước Hull, khiến người ta so sánh ngay với tiền đạo Robin van Persie của Red Devils trước đây.

Đáng buồn thay, tất cả chỉ là so sánh khi Wilson chỉ ghi 1 bàn trong 13 trận đấu vào mùa giải tiếp theo trước khi bị cho mượn bốn lần liên tiếp. Cuối cùng, anh đã gia nhập đội bóng Aberdeen của Scotland vào năm 2019 và hiện đang thi đấu tại giải League Two cho đội bóng Port Vale.

Nói chung, Wilson chưa bao giờ là cùng nhóm với thế hệ như Januzaj, Pogba hay Morrison, dù anh cũng được kì vọng rất nhiều.

Chú thích ảnh
Không loại trừ khả năng Rashford sẽ rời MU vào mùa Hè này

Danny Welbeck

Phải thừa nhận, Danny Welbeck thực sự chơi tốt hơn nhiều so với những gì anh đã trải qua. Tuy nhiên, sau khi khẳng định mình ở đội 1 của MU - và đội tuyển Anh - ngay từ đầu trong sự nghiệp của mình, công bằng mà nói rằng anh đã để lại rất nhiều điều đáng tiếc.

Sau khi ghi 12 bàn trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, Welbeck đảm nhận vai trò kế thừa của Rooney và Van Persie, nhưng chỉ ghi 2 bàn trong 40 trận đấu trong mùa giải sau đó. Ở thời điểm đó, sự kiên nhẫn của MU đã được thử thách.

Và phong độ của Welbeck trước khung thành tuy đã cải thiện vào mùa giải sau, thế là không đủ để giữ anh ở lại CLB và anh gia nhập Arsenal vào năm 2014, và nhanh chóng rơi vào sự tầm thường tại Premier League.

Federico Macheda

Trong tất cả các cách để giới thiệu mình với những người hâm mộ Old Trafford, Federico Macheda là câu chuyện thần kì nhất. Cầu thủ trẻ người Italy đã có trận ra mắt trong những phút cuối của trận đấu phải thắng của MU trước Aston Villa vào tháng 4/2009, ghi bàn thắng cuối cùng để giúp đội bóng của Ferguson vượt lên dẫn trước Liverpool ở vị trí thứ 2 - một bàn thắng được cho là đã mang lại danh hiệu cho Red Devils.

Thế nhưng, tưởng như một trận ra mắt như vậy sẽ mở ra tương lai lớn cho Macheda, anh chưa bao giờ tạo ra bất cứ điều gì tương tự cho MU. Chính xác thì anh chỉ xuất hiện một vài lần trong đội 1 trong 3 mùa giải tiếp theo trước khi cuối cùng gia nhập Cardiff sau khi hợp đồng của anh tại Old Trafford hết hạn vào năm 2014.

Người hâm mộ sẽ nhớ tên Macheda trong nhiều năm, nhưng chỉ vì anh không thể xuất hiện nhiều hơn ngoài pha ghi bàn vào lưới Aston Villa.

Marcus Rashford là bị lăng mạ nhiều thứ hai trên thế giới

Theo một nghiên cứu mới, tiền đạo của MU Marcus Rashford là cầu thủ bị lăng mạ nhiều thứ hai trên thế giới.

Một cuộc khảo sát mới từ Pickwise đã phân tích mọi tweet được gửi đến các ngôi sao thể thao trên toàn thế giới và kết luận rằng Rashford đã bị troll 32.328 lần trong một năm trên trang mạng xã hội Twitter. Chỉ có người khổng lồ giải NBA, LeBron James là bị lăng mạ nhiều hơn Rashford trên mạng xã hội, với con số đáng kinh ngạc là 122.568 lần.

Tom Brady, huyền thoại NFL đã nghỉ hưu cuối tuần trước, lọt vào top 3 với 28.151 lời lăng mạ.

Cầu thủ chơi bóng gần nhất với Rashford là đồng đội của anh tại MU, Cristiano Ronaldo, đã phải đối mặt với 11.757 lần bị troll trong 12 tháng qua, trong thời gian anh chuyển từ Juventus trở lại United. Mesut Ozil là cầu thủ bóng đá còn lại trong top 10 và ngôi sao của Fenerbahce đã bị xúc phạm 11.192 lần.

Danh sách Top 10

10. Mesut Ozil (Bóng đá, 11.192 lần lăng mạ)

9. Steph Curry (Bóng rổ, 11.203 lời lăng mạ)

8. Cristiano Ronaldo (Bóng đá, 11.757 lần lăng mạ)

7. Trevor Bauer (Bóng chày, 14.083 lần lăng mạ)

6. Damian Lillard (Bóng rổ, 20.904 lời lăng mạ)

5. Bubba Wallace (NASCAR, 21.750 lời lăng mạ)

4. Kevin Durant (Bóng rổ, 24.370 lần lăng mạ)

3. Tom Brady (Bóng bầu dục Mỹ, 28.151 lần lăng mạ)

2. Marcus Rashford (Bóng đá, 32.328 lời lăng mạ)

1. LeBron James (Bóng rổ, 122.568 lần lăng mạ)

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm