MU: Người thắng, kẻ thua trong mùa giải 2020-21

30/03/2021 20:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU đang bước vào giai đoạn bận rộn của mùa giải. Và khi nhìn lại chặng đường cho đến nay, chúng ta có thể đánh giá được ai đã thành công và thất bại trong đội hình của HLV Solskjaer.

 

Tin bóng đá MU 30/3: MU chi 80 triệu euro mua sao Atletico. Lindelof bất ngờ rời tuyển Thụy Điển

Tin bóng đá MU 30/3: MU chi 80 triệu euro mua sao Atletico. Lindelof bất ngờ rời tuyển Thụy Điển

Tin bóng đá MU 30/3: MU chi 80 triệu euro cho sao Atletico. Lindelof bất ngờ rời tuyển Thụy Điển. Luke Shaw xuất sắc nhất tháng Ba. MU chốt giá hỏi mua Dembele. MU săn chuyên gia tuyển dụng của Man City. Tin tức bóng đá hôm nay.

 

*Những người thành công

Luke Shaw

Shaw là ứng cử viên cạnh tranh cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của MU” bên cạnh Bruno Fernandes. Khả năng phòng ngự của hậu vệ này là không phải bàn cãi. Nhưng Shaw đã có những tiến bộ rất lớn trong việc hỗ trợ tấn công.

Cho đến nay, Shaw đã có 5 pha kiến tạo và là hậu vệ tạo ra được nhiều cơ hội nhất tại Premier League.

Việc bổ sung Alex Telles trong mùa Hè năm ngoái đã thúc đẩy sự cạnh tranh cho Shaw. Giờ đây, anh là một trong những nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Solskjaer.

Chú thích ảnh

Paul Pogba

Pogba có khởi đầu mùa giải chậm chạp vì Covid-19 và từng vướng vào những bình luận quá khích của Mino Raiola sau trận thua trước RB Leipzig hồi tháng 12.

Nhưng từ đống đổ nát đó, cầu thủ người Pháp đã hồi sinh và dần khẳng định lại tầm quan trọng của mình trong đội hình của MU. Mọi thứ đã để hiện rất rõ trong 10 trận đấu mà anh vắng mặt vì chấn thương.

Khi không có Pogba, hàng tiền vệ của MU thiếu hẳn sự sắc bén và tính sáng tạo. Nhưng khi trở lại, anh đã giúp cho tuyến giữa của “Quỷ đỏ” chơi thanh thoát hơn. Pogba cũng chính là người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp MU loại AC Milan khỏi Europa League.

Nếu muốn giành danh hiệu mùa này, MU cần Pogba khỏe mạnh và ra sân thường xuyên. Mục tiêu của Pogba và các đồng đội sẽ là chiếc cúp bạc Europa League.

Jesse Lingard

Chọn ra người đứng thứ ba trong danh sách này quả là một nhiệm vụ khó khăn. Scott McTominay đã có một mùa giải tốt, Harry Maguire cũng vậy. Edinson Cavani có thể sẽ được đưa vào top 3 nếu ra sân thường xuyên, Daniel James cũng chơi hay hơn so với mùa trước. Tuy nhiên, Lingard lại là cái tên xứng đáng hơn tất cả.

Không giống như các đồng đội, tiền vệ người Anh chỉ thực sự tỏa sáng khi đã chuyển sang West Ham theo dạng cho mượn. Sự xuất sắc của Lingard đã giúp anh được gọi lên tuyển Anh trong quãng thời gian qua.

Lingard đã ghi được 5 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo trong 7 trận ra sân cho West Ham. Anh có thể sẽ giúp MU thu về một khoản phí lớn nếu được The Hammers mua đứt. Còn không, Lingard cũng có tương lai hứa hẹn nếu quay về sân Old Trafford mùa sau.

Chú thích ảnh

*Những kẻ thất bại

Donny van de Beek

Đến MU với giá 35 triệu bảng nhưng Van de Beek lại chưa thể hiện bất kỳ tầm ảnh hưởng nào. Cầu thủ người Hà Lan vẫn chưa tìm được vị trí thuận lợi và nỗ lực của anh trong việc thay thế Bruno Fernandes đã phản tác dụng.

Cho đến nay, Van de Beek mới chỉ có được 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 27 lần ra sân cho MU. Mặc dù trong đó có tới 12 lần đá chính.

Mỗi khi được trao cơ hội, Van de Beek đã không thể tận dụng thành công. Cầu thủ 23 tuổi đang bị coi là một trong những chữ ký tệ nhất của “Quỷ đỏ” trong thời gian qua.

Chú thích ảnh

Nemanja Matic

Matic đã phải vật lộn để tạo tác động trong mùa giải này. Anh kém xa Fred, McTominay và Pogba khi nói đến các sự lựa chọn của Solskjaer ở hàng tiền vệ.

Cầu thủ người Serbia vẫn là một thành viên giàu kinh nghiệm trong đội. Có thể một ngày nào đó, anh sẽ tìm lại phong độ của mình. Nhưng hiện tại, Matic không phải một cầu thủ nổi bật của MU.

Anthony Martial

Martial đã xuống phong độ trầm trọng ở mùa giải này. Sau 36 lần ra sân, anh mới chỉ ghi được 7 bàn thắng.

Pha lập công duy nhất của tiền đạo người Pháp trong 18 lần ra sân gần nhất là ở trận thắng 9-0 trước Southampton. Nhưng đó lại là một trận đấu quá dễ dàng. Còn khi gặp các đối thủ mạnh, Martial lại lúng túng và tỏ ra bế tắc trên sân.

Phong độ của Martial chỉ vừa mới được cải thiện hồi đầu tháng này nhưng anh lại vừa gặp chấn thương. Rất có thể đây sẽ là một mùa giải đáng quên của cầu thủ 25 tuổi.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm