M.U của Mourinho quá tệ, có bù giờ… 44 phút cũng vô vọng

26/11/2018 14:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đó có lẽ là cảm giác chung của bất cứ CĐV M.U nào khi họ chứng kiến đội nhà bị Crystal Palace cầm hòa 0-0 ngay tại Old Trafford, trận đấu mà thầy trò HLV Jose Mourinho rất cần 3 điểm để đua vào Top 4.

Ngoại hạng Anh vòng 13: Chelsea hụt hơi, M.U lỡ cơ hội áp sát Top 4

Ngoại hạng Anh vòng 13: Chelsea hụt hơi, M.U lỡ cơ hội áp sát Top 4

M.U đã có cơ hội áp sát Top 4 khi chỉ phải tiếp Crystal Palace trên sân nhà ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh nhưng lại bỏ lỡ. Trong khi đó, Chelsea đã gây thất vọng khi trắng tay trên sân Wembley của Tottenham.

1. Gần đây, Jose Mourinho liên tục có những cử chỉ bằng tay để cho tất cả thấy rằng ông là người như thế nào. Ông từng đưa tay lên tai ăn mừng sau trận thắng ngược Juventus và khiến CĐV đội này nổi giận. Ông từng khiến fan Liverpool tức điên khi hướng về phía họ và đưa ngón tay vào môi ra điều hãy im lặng đi.

Ngay với cả CĐV Chelsea, đội bóng cũ của Mourinho, ông cũng từng giơ 3 ngón tay hướng về phía họ ở trận hòa hồi tháng 10 để ám chỉ rằng chính ông là người giúp Chelsea giành 3 chức vô địch Premier League. Trước Palace cuối tuần qua cũng không phải là ngoại lệ với Mourinho, mà lần này là 4 ngón tay giơ lên để phản đối con số bù giờ 4 phút ít ỏi.

Nhưng có lẽ với bất cứ ai chứng kiến trận này, kể cả trọng tài Lee Mason có cho bù giờ 44 phút đi chăng nữa thì M.U cũng chẳng thể ghi bàn vào lưới Palace. Mà trái lại, cách hành xử của Mourinho càng cho thấy M.U ngày càng tầm thường thế nào, thể hiện qua tiếng la ó của chính những CĐV ở Old Trafford.

2. Các fan Quỷ đỏ không chỉ bất mãn với kết quả và màn trình diễn của M.U, mà còn là cách dụng binh “rẻ tiền” trong 15 phút cuối cùng của trận đấu của Mourinho khi ông lần lượt đẩy những cầu thủ cao to như Lukaku, Fellaini rồi Chris Smalling lên tấn công. CĐV M.U đã quá quen với cách làm “cầu may” này của Mourinho nhưng có lẽ họ đã không chịu nổi nữa.

Mourinho có lẽ đã đúng khi nói rằng M.U thiếu khát khao, máu lửa, nhưng cách huấn luyện của ông cũng đáng bị đặt dấu hỏi. Tại sao một đội đã tiêu vài trăm triệu bảng lại hiếm khi thể hiện được một lối chơi ít nhất là đáng xem? Đó có thể là lý do tại sao ghế trống trên sân Old Trafford ngày càng xuất hiện nhiều.

Trước Palace, M.U phải mất 30 phút mới có cú sút trúng đích đầu tiên và màn trình diễn của họ thể hiện rõ nhất qua hình ảnh của Pogba, ngôi sao được cho là đẳng cấp thế giới nhưng đá cực kỳ thiếu ổn định. Việc thay thế Pogba khi trận đấu còn hơn 20 phút có thể gây ra phản ứng tiêu cực trong phòng thay đồ nhưng Mourinho không thể không làm khi chứng kiến tiền vệ người Pháp thi đấu.

Lukaku như thường lệ vẫn trở thành trò cười với những pha đỡ bóng và dứt điểm vô duyên, trong khi Nemanja Matic luôn khiến mọi thứ chậm lại. Điều cay đắng với Mourinho lúc này là không chỉ có một, mà có nhiều cầu thủ M.U đang đá dưới trung bình.

3. Trước trận tiếp Palace, Mourinho đã tự tin tuyên bố rằng M.U sẽ kết thúc năm 2018 với một vị trí trong Top 4 nhưng nếu họ vẫn cứ đá như thế này, đó chỉ là điều viển vông. Thậm chí, một vị trí ở giữa BXH mới là thứ xứng đáng với M.U. Dù phải làm khách ở Old Trafford nhưng Palace xứng đáng có một trận thắng, thay vì chỉ là 1 điểm.

Có lẽ trước khi mạnh miệng tuyên bố, Mourinho đã quên rằng M.U là đội duy nhất trong Top 10 có hiệu số bàn thắng bại là con số âm, và 21 điểm mà họ giành được sau 13 vòng là con số thấp nhất trong 28 năm qua. Khó có thể nói rằng một đội bóng như vậy có đủ khả năng để chen chân vào Top 4 trong một tháng nữa.

Mạnh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm