M.U cần Alderweireld nhưng cũng đừng ruồng rẫy Bailly

23/05/2018 06:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tăng cường hàng thủ là ưu tiên hàng đầu của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Mặt khác, Jose Mourinho nên cân nhắc trường hợp của Eric Bailly, một trong những trụ cột tại sân Old Trafford.

Trận thua trước Chelsea ở chung kết Cúp FA đã cho thấy những lỗ hổng nơi hàng thủ M.U, đặc biệt ở vị trí trung vệ. Bộ đôi Phil Jones-Chris Smalling, những người từng được kỳ vọng sẽ chơi ăn ý như những gì Rio Ferdinand-Nemanja Vidic làm được trong quá khứ, đã có một trận đấu đáng quên.

M.U cần thêm một trung vệ tốt

Thật khó hiểu cho Jose Mourinho là Bailly, dù đã hoàn toàn bình phục chấn thương, vẫn không được trao cơ hội trong trận đấu tại sân Wembley cuối tuần qua. Mâu thuẫn giữa Mourinho và Bailly càng được nhắc tới bởi theo trang Metro, Mourinho rất giận dữ với sự thiếu sẵn sàng của trung vệ người Bờ Biển Ngà. Cụ thể, anh vắng mặt trong trận thua trước West Brom do bị ốm. Ngay buổi tập ngày hôm sau, Bailly vẫn ra sân tập như thường lệ. Trong mắt Mourinho, những trường hợp như thế này không bao giờ được chấp nhận. Khi còn ở Chelsea, ông từng thẳng tay đẩy Kevin De Bruyne ra đi chỉ vì tuyển thủ người Bỉ không có tinh thần chiến đấu.

Không giành được danh hiệu nào, Mourinho vẫn tiếp tục ở lại sân Old Trafford. Áp lực sẽ lớn hơn, bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần ít nhất một danh hiệu lớn mùa tới. Trong khi hàng công và tuyến giữa có thể coi là tạm ổn, M.U sẽ tập trung việc mua sắm tân binh cho hàng thủ, đặc biệt là vị trí các trung vệ. Jones và Smalling mãi không chịu trưởng thành, Bailly hay dính chấn thương, Marcos Rojo không còn là lựa chọn đáng tin cậy còn Victor Lindelof tỏ ra khá chật vật trong việc thích nghi với đòi hỏi tại Premier League.

Toby Alderweireld là gương mặt được nhắc đến trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Hợp đồng của anh với Tottenham sẽ đáo hạn vào mùa hè sang năm. Mức phí để M.U sở hữu trung vệ người Bỉ không quá cao. Chỉ cần trả 25 triệu bảng tiền phá vỡ hợp đồng, đội chủ sân Old Trafford sẽ có Alderweireld. Tất nhiên, điều này còn tùy thuộc vào việc anh có gia hạn hợp đồng thêm một năm để chính thức kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng hay không. Một nguồn tin khác tiết lộ để đảm bảo giải quyết nhanh chóng thương vụ, phía M.U thậm chí sẵn sàng chi ra tới 55 triệu bảng để mua tuyển thủ 29 tuổi này. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi Tottenham chưa bao giờ là một đối tác dễ chịu trên bàn đàm phán. M.U hiểu rõ quá điều đó sau những thương vụ chiêu mộ Michael Carrick và Dimitar Berbatov trước đây.

Vì sao M.U muốn chiêu mộ Toby Alderweireld bằng được?

Vì sao M.U muốn chiêu mộ Toby Alderweireld bằng được?

Nếu M.U muốn cạnh tranh chức vô địch Premier League với Man City mùa sau, họ cần bổ sung hàng thủ bằng một trung vệ đẳng cấp như Toby Alderweireld.

Bailly cần thêm thời gian chứng tỏ mình

Mặt khác, bán Bailly nhằm có thêm tiền mua Alderweireld lại có thể trở thành một lựa chọn thiếu sáng suốt của Mourinho. Trung vệ người Bờ Biển Ngà, bất chấp hàng loạt chấn thương, vẫn là lựa chọn đáng tin cậy nhất nơi hàng thủ M.U. Việc chỉ ra sân 13 lần cho đội chủ sân Old Trafford mùa này không phản ánh thực tế Bailly đang mất phong độ. Theo ký giả Chris Winterburn, anh hiếm khi được sử dụng kể từ tháng Một đến giờ do tình trạng thể lực không tốt.

Một lợi thế cho Bailly là đội tuyển Bờ Biển Ngà không thể góp mặt ở World Cup trên đất Nga mùa hè này. Điều này giúp trung vệ 24 tuổi này sẽ có thêm thời gian để hồi phục và sẵn sàng cho mùa giải tới. Một lợi thế lớn so với trường hợp của Phil Jones khoác áo tuyển Anh hay Marcos Rojo chinh chiến cùng tuyển Argentina.

Nếu mua thêm Alderweireld và giữ chân Bailly, M.U sẽ có bộ đôi trung vệ lý tưởng cho mùa tới. Các cổ động viên đội chủ sân Old Trafford bớt lo lắng về những khoảnh khắc như tình huống phạm lỗi của Phil Jones trong trận chung kết Cúp FA. Bán Bailly, Mourinho sẽ phải móc hầu bao để mua thêm một trung vệ nữa. Jones hay Smalling đều không thể là giải pháp lý tưởng cho hàng thủ M.U. Số tiền ấy hoàn toàn có thể dùng để tăng cường một hậu vệ cánh, trong bối cảnh Ashley Young lẫn Antonio Valencia đều đã hơn 30 tuổi.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm