Mourinho hứa sẽ không ăn mừng 'điên cuồng' nếu Man United thắng Chelsea

22/10/2016 15:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho khẳng định ông sẽ không ăn mừng “như một đứa trẻ” nếu Man United ghi bàn vào lưới Chelsea trong chuyến hành quân tới Stamford Bridge đêm mai.

Mourinho được biết đến nhiều với biệt danh “Người đặc biệt”. Sự đặc biệt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha không chỉ ở tài năng, những phát ngôn gây sốc mà còn là những pha ăn mừng bàn thắng vô cùng ấn tượng. Mourinho từng trượt dài trên cỏ để mừng chiến thắng của Real Madrid, đặt ngón tay lên môi để khiêu khích CĐV đối thủ hay nhảy lên lưng học trò…

Tuy nhiên, khi đối thủ là Chelsea, CLB lưu giữ nhiều kỷ niệm trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho, mọi thứ sẽ khác. Mourinho khẳng định sẽ không có màn ăn mừng điên rồ nào trong ngày trở lại Stamford Bridge.

“Nếu bạn hỏi tôi rằng nếu Man United ghi bàn tôi có ăn mừng như một đứa trẻ phấn khích hay không? Không. Tôi nghĩ tôi có thể kiểm soát cảm xúc của mình trong tình huống đó. Tôi có phản ứng tiêu cực nếu CĐV Chelsea có hành động không hay nhắm vào tôi không ư? Không. Tôi đã đủ trưởng thành để kiểm soát cảm xúc. Tôi rất được tôn trọng. Những gì CĐV Man United mong chờ ở tôi quan trọng hơn nhiều. Điều họ mong ở tôi là đá với Chelsea như những gì đã làm ở trận gặp Fenerbahce, Liverpool…, bởi đó là công việc của tôi”.


Những màn ăn mừng phấn khích của Mourinho

Lần thứ 2 rời Chelsea không hề ngọt ngào như ở nhiệm kỳ thứ 1. Đã xuất hiện những mâu thuẫn nội bộ, những chỉ trích từ ban lãnh đạo, từ CĐV bởi màn trình diễn bết bát của Chelsea. Nhưng có vẻ đó không còn là mối bận tâm của Mourinho khi ông trở lại Stamford Bridge.

“Khi HLV rời CLB, họ có vẻ như, tôi không biết nói thế nào cho đúng nhưng ở Bồ Đào Nha có câu nói ‘Giặt quần áo bẩn’. Tôi rời CLB với cảm giác rất ổn, cảm giác của một người đã làm mọi thứ để có được thành công. Tôi đã cống hiến tất cả cho CLB, vì thế tôi không thích trở lại và nói những điều chẳng hay. Tôi muốn lưu giữ những điều tốt. Ở Chelsea, tôi có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, những người bạn tôi có trong cuộc đời, sự cảm thông từ những CĐV. Họ sẽ chẳng thay đổi tình cảm với tôi chỉ vì mùa trước Chelsea trải qua vài tháng tồi tệ. Tôi lưu giữ tất cả kỷ niệm đẹp đó. Những thứ tồi tệ, tất nhiên tôi không quên. Tôi vẫn giữ nó nhưng chỉ cho riêng mình thôi”.



Mourinho chỉ muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp ở Chelsea

Nhìn lại quãng thời gian sóng gió đã qua, Mourinho cảm thấy mình đã giải quyết vấn đề theo cách ổn nhất. “Thời điểm đó đến khi tôi đã là người đàn ông trưởng thành. Tôi là một HLV ổn định hơn, mạnh mẽ về cảm xúc, không còn là một đứa trẻ. Nó không xảy ra trong năm đầu tiên tôi làm HLV. Nó xảy ra khi tôi đã có nhiều năm trong nghề. Tôi may mắn khi một CLB lớn như Man United quan tâm tới sự nghiệp của tôi chứ không chỉ 3 tháng cuối cùng ở Chelsea. Tôi đủ may mắn khi có cơ hội để tiếp tục làm việc ở giải đấu mà tôi yêu thích nhất và gắn bó với Man United, với một dự án lớn, thử thách lớn mà tôi đang nắm trong tay”.

Trở lại Chelsea với tư cách là HLV cũ của đội bóng, cũng giống như trải nghiệm với Inter năm nào. Với Mourinho, đó không phải là điều gì quá hồi hộp. “Tôi biết rằng làm việc ở Premier League thì sớm muộn gì cũng phải đối đầu Chelsea, phải tới Stamford Bridge. Máy tính đã xác định thời điểm là bây giờ. Vậy thì đi thôi”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm