Mỗi tuần một chuyện: 'Mourinho, anh ta là ai?'

31/08/2015 06:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cú sốc thua 1-2 trước Crystal Palace, Mourinho lại nhận hết trách nhiệm về mình, điều ông vẫn làm mỗi khi ‘có biến’ để xoa dịu những người hâm mộ Chelsea nói chung và thần tượng ông nói riêng.

1. Xưa nay, không ít ý kiến cho rằng Mourinho rất khôn khéo, luôn biết hướng mọi chỉ trích về phía mình để giảm áp lực cho học trò và với việc nhận trách nhiệm về mình lần này, dường như ông đang tiếp tục được lòng người theo đúng mô thức cũ. Nhưng lần này, dường như Mourinho đang cho thấy ông không hẳn sẽ tạo được sự kính trọng từ phía các học trò mà ngược lại, có thể ông sẽ tạo ra một làn sóng phản ứng ngầm trong phòng thay đồ, điều có thể khiến Chelsea còn bết bát nữa ở năm thứ 3 của Mourinho với Chelsea.

“Tôi không thể nói là mình đã có được 11 cầu thủ cùng đang đạt phong độ. Vài người trong số họ đang xuống phong độ. Tôi nhận lỗi về mình vì đã không thay một trong số họ ra sân. Tôi đã giữ anh ta trên sân đủ 90 phút và khi tôi thực hiện đủ 3 lần thay người, tôi nhận ra rằng ước gì mình có thêm lần thay người nữa”, Mourinho đã nói như thế ngay sau trận đấu, điều mà nhiều người trong chúng ta chỉ nhìn thấy thông điệp bề nổi là “Mourinho thu hút mọi chỉ trích về mình”. Song, chính câu nói với ám chỉ “tôi đã giữ anh ta trên sân đủ 90 phút” mới là điểm mấu chốt. Anh ta là ai, Mourinho? Ông đang muốn ám chỉ ai trong số 8 cầu thủ còn lại trên sân sau khi ông thực hiện lần thay người thứ 3?

2. Phải chăng, đó là Ivanovic, cầu thủ đã liên tục để cho Sako, Puncheon, Bolasie tha hồ lộng hành bên cánh phải của Chelsea? Hay đó là Zouma, người trực tiếp đối diện Sako ở phút 81 và để cho đối thủ dễ dàng tạt bóng vào tạo điều kiện cho đồng đội ấn định tỷ số 2-1? Còn nếu không, đó có phải là Cahill, cầu thủ được báo giới Anh chấm điểm cao nhất ở thất bại ấy nhưng mắc lỗi vị trí ở cả 2 bàn thua? Thật khó có thể khẳng định được Mourinho ám chỉ ai trong số 3 cầu thủ ấy (khi người thứ tư, Azpilicueta, đã bị thay ra). Chắc họ chỉ mong rằng Mourinho đang ám chỉ những người chơi ở phía trên mình, những người đã không tạo ra được những cơ hội mười mươi như Fabregas hay Hazard, hai trụ cột của chức vô địch mùa trước.

Mourinho đang tạo ra sự hoang mang cho các cầu thủ. Và họ khó có thể bước vào những vòng đấu kế tiếp với một tâm lý vững vàng trừ phi ở ngay vòng sau, Chelsea bỗng dưng gặp may và chơi bùng nổ.

Từ phát biểu ám chỉ ấy, chúng ta có thể mù mờ phỏng đoán rằng dường như đang có vấn đề trong phòng thay đồ của Chelsea. Thử hệ thống lại các sự kiện, chúng ta sẽ thấy phỏng đoán đó thậm chí là có lý. Từ vụ ầm ĩ với cô bác sỹ Eva Carneiro ở vòng đầu cho tới việc bất ngờ thay Terry ra sớm ở trận gặp Man City, có vẻ như Mourinho đang khá bối rối trong việc vận hành đội bóng trước áp lực lớn, áp lực bảo vệ ngôi vô địch Premier League và phải giành Champions League.

3. Ngoài ra, việc không có sự chuẩn bị thực sự nghiêm túc trong mùa Hè chuyển nhượng để tăng cường vị trí thiết yếu nhất, vị trí trung vệ, mà quá máu ăn-thua với Man Utd trong vụ Pedro cũng đã khiến Chelsea không còn là bí ẩn trước các đối thủ nữa. Hãy thử hình dung Pardew nghĩ gì trước khi gặp Chelsea một tuần? Pardew biết thừa Mourinho sẽ không thể có phương án nào tốt hơn cho hàng thủ ngoài phương án Zouma-Cahill, khi Terry không thể nào ra sân.

Mourinho có dớp không tồn tại ở một CLB quá 3 mùa bóng. Đây là mùa thứ 3 của ông ở Chelsea trong lần tái ngộ này. Và vì thế, từ câu chuyện “Anh ta là ai?” của trận Crystal Palace này, biết đâu các nhà cái đã bắt đầu nghĩ đến một câu hỏi khác. Đó là câu hỏi “Anh ta là ai?” dành cho các khả năng thay thế Mourinho, với những tỷ lệ đặt cược cụ thể.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm