Mohamed Salah vs. Kevin de Bruyne: Hai nỗi ám ảnh của… Mourinho

14/01/2018 14:13 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Khi đẩy Kevin de Bruyne và Mohamed Salah khỏi Chelsea, Mourinho cho rằng họ không thể trở thành cầu thủ lớn, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Và trớ trêu thay, M.U của ông cũng đang rất cần những ngôi sao như thế.

Cuối tuần này, Kevin de Bruyne và Mohamed Salah sẽ so tài với nhau trong một trận cầu hứa hẹn rất nhiều hấp dẫn giữa và đội đang thống trị Premier League (Man City), và đội đang chi bạo nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông với trung vệ đắt nhất thế giới (Liverpool).

Hai bản hợp đồng siêu hời

Man City mua Kevin de Bruyne với giá 54,5 triệu bảng, Liverpool sắm Mohamed Salah với giá 36 triệu bảng. Ban đầu, không ít người cho rằng họ mua đắt. Song ở thời điểm hiện tại, khi thị trường chuyển nhượng điên loạn bởi những phi vụ động trời, họ lại là những bản hợp đồng rất hời. Và tổng giá trị của hai ngôi sao ấy cũng chỉ xấp xỉ Paul Pogba (89 triệu bảng).

Tất nhiên, sự so sánh không phải lúc nào cũng chính xác, bởi có những giá trị không thể đo đếm bằng tiền, vả lại những cầu thủ ở vị trí khác nhau, ở những thời điểm chuyển nhượng khác nhau thì sẽ có những cống hiến khác nhau. Nhưng dù thế nào thì những đóng góp rất lớn của Kevin de Bruyne và Salah cho Man City và Liverpool hẳn cũng khiến Mourinho phải suy nghĩ.

Ngoài 6 bàn ghi được, De Bruyne còn có 9 đường chuyền thành bàn và cùng với đồng đội Leroy Sane dẫn đầu danh sách kiến tạo ở mùa giải này. Salah góp công vào 22 bàn thắng (17 bàn, 5 kiến tạo) sau 21 trận, và đang xếp thứ hai trong danh sách phá lưới, chỉ sau mỗi Harry Kane (19). Họ cũng là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm.

De Bruyne mới xứng đáng là thủ quân tương lai của Man City?

De Bruyne mới xứng đáng là thủ quân tương lai của Man City?

Trận bán kết lượt đi với Bristol City, Kevin De Bruyne tiếp tục chơi thăng hoa trong lần hiếm hoi được nhận băng thủ quân. Đó có phải gợi ý về thủ quân tương lai ở sân Etihad cho Pep Guardiola?

Thực tế thì Salah vừa mới được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2017, trong khi Kevin de Bruyne thậm chí còn được chọn là Cầu thủ hay nhất hành tinh trong danh sách 100 cầu thủ của ESPN FC. Tất nhiên, Pep Guardiola đủ tế nhị và khiêm tốn khi cho rằng Kevin de Bruyne chưa thể hay hơn Messi, song ông phải thừa nhận: “Kevin là một trong những cầu thủ hay nhất tôi từng chứng kiến”.

Phong độ ở những trận cầu lớn của họ cũng rất tuyệt. Kevin de Bruyne từng sút tung lưới Chelsea, Arsenal, Tottenham và có hai pha kiến tạo trước Liverpool. Salah ghi bàn trong cả hai trận sân nhà và sân khách gặp Arsenal, bên cạnh việc sút tung lưới Tottenham và Chelsea.

Nỗi tiếc nuối của Mourinho

Hơn ai hết, Mourinho hẳn cảm thấy tiếc nuối khi để họ ra đi với giá rẻ. De Bruyne được Chelsea bán đứt cho Wolfsburg với giá 18 triệu bảng, còn Salah là 15 triệu bảng cho Roma. Thế rồi, họ trở về Premier League với tổng giá trị lên đến 90,5 triệu bảng. Con số này tuy còn kém nhiều so với 142 triệu bảng mà Barca bỏ ra mua Coutinho, song cũng đủ khiến Mourinho tiếc nuối. Đó là hai trong số ba cầu thủ rời Stamford Bridge dưới thời Mourinho. Cầu thủ còn lại chính là Romelu Lukaku, người đã tái ngộ ông thầy cũ tại M.U với cái giá đắt gần gấp 3 lần khi ông bán anh cho Everton.

Salah tới Stamford Bridge khi De Bruyne vừa rời đi, nhưng số phận của họ giống nhau. Sự cứng nhắc trong tư duy của Mourinho khi chỉ cho phép Eden Hazard là người duy nhất được phép sáng tạo, còn những cầu thủ giàu kỷ luật, tích cực hỗ trợ như Willian và Oscar được tin dùng, đã khiến ông bỏ lỡ những tài năng đích thực.

Nhưng thật may cho De Bruyne (26 tuổi) và Salah (25) vì Mourinho đã giải phóng họ, để họ có cơ hội trui rèn bản thân ở Bundesliga và Serie A, để trở về Premier League theo cách không thể ấn tượng hơn và ở độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp. Salah đang là cầu thủ chạy cánh hay bậc nhất tại Premier League, và khiến nhiều người so sánh với Arjen Robben trước đây bởi các hậu vệ đều biết anh sẽ ngoặt bóng bằng chân trái rồi sút nhưng không thể nào cản phá. Trong khi đó De Bruyne khiến nhiều người nghĩ đến Gerrard thời đỉnh cao với những đường chuyền chính xác từng centimet và những cú sút xa trái phá.

Mourinho từng hưởng lợi từ sự tỏa sáng của Robben ở Chelsea, và ông cũng từng muốn bổ sung Gerrard vào đội hình ấy. Và bây giờ, dù không bao giờ thừa nhận, nhưng có lẽ ông ao ước giá như Kevin De Bruyne và Salah đang khoác áo M.U.

Tuấn Cương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm