Miệng lưỡi Roy Keane: Chửi Alex Ferguson, chửi Jose Mourinho, chửi Man United, chỉ bênh... David Moyes

02/08/2015 12:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Từ ngày rời Man Untied vào năm 2005, Roy Keane liên tục dùng miệng lưỡi châm chọc đội bóng cũ. Dưới đây là những câu nói sốc của Roy Keane.

Tháng 10/2013, bình luận về những chỉ trích trong cuốn tự truyện của Sir Alex Ferguson:  “Tôi còn nhớ cuộc trò chuyện với huấn luyện viên cũ của mình về lòng trung thành khi tôi còn ở CLB. Theo tôi, ông ấy không biết ý nghĩa của từ đó”.

Tháng 3/2014, sau khi David Moyes bị sa thải: “Ông ấy đã có một khởi đầu khó khăn. Năm ngoái, khi Moyes bắt đầu công việc, giám đốc điều hành của Man United không đã không hoàn tất các hợp đồng chuyển nhượng và họ đã khởi đầu mùa bóng chậm chạp. Tôi nghĩ đó là một sự hổ thẹn. Moyes cần có thêm thời gian. Một vài cầu thủ nên cảm thấy xấu hổ với chính mình vì đã làm Moyes thất vọng”.



Keane cay cú Man United?

Tháng 10/2014, sau khi Jose Mourinho sang bắt tay HLV Paul Lambert của Aston Villa khi trận đấu chưa kết thúc (Chelsea đang dẫn 3-0): “Trận đấu vẫn đang diễn ra, thật đáng xấu hổ khi lão ta làm vậy. Tôi đã chứng kiến lão ta làm vậy với nhiều HLV khác. Thật là một sự ô nhục. Mourinho thử làm như thế vào một sáng Chủ nhật xem. Tôi sẽ đấm gục lão tại chỗ ngay”.

Tháng 10/2014, công kích Bryan Robson và Paddy Crerand: “Khi tôi nhìn về Man United, tôi thấy ở đó chỉ có một loạt những lời tuyên truyền. Những câu từ vô nghĩa được nói ra, rất nhiều cựu cầu thủ nay làm việc cho CLB, họ có hợp đồng, cựu cầu thủ từ những năm 1960 và 1970 vẫn làm việc cho CLB và họ luôn cố gắng lừa phỉnh bạn. Đó là lý do tại sao tôi quay lưng với Man United”.



Trong cuốn tự truyện "Hiệp 2", Keane chỉ trích không chừa một ai

“Tất cả họ là những người tốt nhưng lại trong tình cảnh giống như mafia. Mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng: ‘Đây là Man United! Ồ, đây là Disneyland, là vùng đất của Man United với những chú chuột Mickey chạy long nhong khắp nơi’. Người ta bị ảnh hưởng bởi Paddy Crerand. Paddy vẫn nghĩ rằng đây là năm 1967! Khi Man United thua 0-5, ông vẫn hét lên: ‘Ồ, bạn biết đấy, họ thật vĩ đại”.

Tháng 3/2015, chỉ trích Blind, Valencia sau trận thua 1-2 trước Arsenal:  “Blind và Valencia mắc lỗi của những cậu học trò mới tập đá bóng. Với một đối thủ đẳng cấp như Arsenal mà để họ tự do thoải mái tấn công như vậy thì khác nào tự sát. United để thua quá dễ, quá sốc. Thật đáng xấu hổ. Bàn thua thứ 2 thậm chí còn đáng trách hơn. Phil Jones có đủ thời gian phá bóng và David de Gea lẽ ra cần phải hy sinh bản thân bằng cách phạm lỗi với Welbeck để cứu cho United tránh khỏi bàn thua. Đôi khi bạn phải biết hy sinh bản thân như vậy”.

DH
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm