Manuel Pellegrini chắc chắn sẽ bị Man City sa thải

07/04/2015 13:21 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Dù HLV Manuel Pellegrini vẫn nói cứng sau thất bại 1-2 không thể biện minh trước Crystal Palace khiến Man City trên thực tế không còn hy vọng vô địch, số phận của ông có lẽ đã được các ông chủ Ả rập ở Etihad định đoạt rồi.

Trận thua tai hại 1-2 ở Selhurst Park đã khiến những nhà ĐKVĐ rơi xuống vị trí thứ 4, kém đội đầu bảng Chelsea đến 9 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.  

“Tôi không lo ngại”

“Chúng tôi không nói về Chelsea hay chức vô địch nữa. Chúng tôi chỉ cố gắng thắng trận”,  Pellegrini nói sau trận thua ở Palace. “Tất cả những gì chúng tôi có thể làm lúc này là cố gắng giành lấy những điểm số trong 7 trận còn lại, rồi sau đó chúng ta sẽ xem ai về nhất, nhì, ba và tư”.


Clip thất bại của Man City trước Palace

Man City, nhà vô địch Premier League các năm 2012 và 2014, đã rơi lại phía sau vì những thất bại gần đây, bao gồm 3 trận thua trên sân khách liên tiếp, lần đầu tiên kể từ năm 2011, khi họ xếp thứ 3 chung cuộc. Nhưng Pellegrini nói ông không sợ phải chịu chung số phận với người tiền nhiệm Roberto Mancini, người đã bị sa thải sau khi kết thúc mùa 2012-13 trắng tay.

“Tôi không lo ngại về công việc của mình. Đó là điều duy nhất tôi không bao giờ lo lắng”, HLV 61 tuổi người Chile nói. “Tôi chưa bao giờ lo sợ vì điều đó. Tôi làm việc của mình, sống hạnh phúc. Đội bóng có thể có một mùa giải khó khăn, nhưng đừng bao giờ lo lắng về tôi”.

Nhưng các CĐV áo xanh thì có?

Pellegrini có lẽ có quyền tự tin. Những gì ông thể hiện ở châu Âu thời gian qua có thể đảm bảo cho HLV này một lời mời hậu hĩnh nữa ngay cả khi ông bị sa thải ở Etihad, nhưng các CĐV Man City thì có nhiều lý do để lo lắng cho đội bóng của họ.



Ngày Pellegrini xách vali ra đi không còn xa

Trước tiên, chính sách chuyển nhượng và đào tạo trẻ của Man City dưới thời Pellegrini đã đẩy đội bóng đi vào ngõ cụt. Đội chủ sân Etihad chi ra 80 triệu bảng chi trong mùa này, đưa về tiền đạo Wilfried Bony từ Swansea hồi tháng 1 và hậu vệ Eliaquim Mangala, tiền vệ Fernando và thủ thành Willy Cabalero trong mùa Hè.

Dù Pellegrini ở lại hay ra đi, ông chủ Sheikh Mansour sẽ không thể hài lòng với những gì đang diễn ra. Bất chấp luật công bằng tài chính, Man xanh đã chi rất nhiều tiền để tăng cường lực lượng, nhưng họ đã không tiêu tiền theo cách không ngoan. Đội bóng hiện giờ đang trở nên già cỗi trong khi lực lượng kế cận, cụ thể là các cầu thủ trẻ, không có ai đủ sức đảm đương trọng trách của một đội bóng mùa nào cũng cạnh tranh cho chức vô địch.

Sức ép thành tích đã khiến đội ngũ kế thừa của Man xanh vừa thiếu vừa yếu, với những Dedryk Boyata, Brando Baker, Jose Angel Pozo… không chỉ thiếu năng lực, mà còn thiếu cả kinh nghiệm đỉnh cao.



Man City thi đấu rất tệ hại trong giai đoạn cuối của mùa giải

Ngay cả với đội hình 1 đầy ngôi sao, Pellegrini đã không cho thấy đội bóng của ông đạt được những tiến bộ mùa này, so với mùa trước, dù là ở trong nước hay sân chơi châu Âu. Y hệt mùa trước, ở mùa này, họ lại sớm dừng chân ở Champions League khi bị Barca loại ở vòng 1/8.

Phong độ sân khách của Man xanh mùa này là lý do chính dẫn tới việc mọi mục tiêu của họ giờ đã trở thành vô vọng. Đội bóng của Pellegrini mất 20 điểm trong 13 trận kể từ đầu năm mới trên sân khách, phong độ tệ nhất của họ trong vòng 6 năm qua. Quan trọng hơn, điều đó phản ánh sự tự mãn ngày càng lớn và khát khao đã cạn nơi những cầu thủ triệu phú đã luống tuổi của họ.

Càng về cuối mùa giải, các yếu tố tinh thần và tâm lý càng có vai trò quan trọng. Việc Man City thua 7 trong 14 trận từ ngày 10/1 tới nay và lần đầu tiên bị hất văng khỏi Top 3 từ ngày 15/9 năm ngoái bộc lộ rõ sự sa sút không chỉ về phong độ, mà cả thái độ, ở đội bóng áo xanh.

Trong khi Pellegrini có thể chỉ chia sẻ một phần trách nhiệm trong chính sách chuyển nhượng và đào tạo trẻ, với những thất bại trên sân cỏ, ông là người có lỗi trước nhất và nhiều nhất. Không có gì lạ nếu như ngay từ lúc này, ban lãnh đạo Etihad đã bắt đầu ngấm ngầm đăng thông báo tuyển dụng.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm