Man United vô địch International Champions Cup: Sống dưới ánh mặt trời

05/08/2014 14:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chức vô địch ở giải giao hữu Guinness Cup cho thấy rằng, văn hóa chiến thắng của Man United không bị hủy hoại bởi David Moyes. Chỉ bằng vài tác động nhỏ, Van Gaal đã khôi phục phần nào.

Đó là Sun Life Stadium, sân bóng chứng kiến tuyển Anh hòa thất vọng Ecuardo 2-2 trước thềm World Cup 2014, trước khi bắt đầu giải đấu thảm họa trên đất Nam Mỹ. Hôm đó, Antonio Valencia và Raheem Sterling bị đuổi sau một pha va chạm.

Đó là Liverpool, Á quân mùa trước, kẻ thủ số 1 của Man United trong lịch sử. Đó là đội bóng đã chơi ấn tượng năm ngoái, đánh bại Man United trong cả hai lượt trận, đặc biệt ngạo nghễ trong chiến thắng 3-0 lượt về trên sân Old Trafford.

Đó là Steven Gerrard, đội trưởng Liverpool, chiến binh đáng ghét nhất trong mắt Quỷ đỏ. Gerrard đã ghi 2 bàn vào lưới Man United mùa giải trước, trong đó suýt lập hat-trick từ chấm phạt đền trong trận đấu tại Old Trafford. Hôm nay Gerrard lại ghi bàn thứ 10 của anh vào lưới Quỷ đỏ, và lại từ penalty, để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất vào lưới Man United trong lịch sử.

Đội quân đỏ vẫn gồm Wayne Rooney cô đơn tột bậc của David Moyes. Ashley Young tưởng đã không còn tương lai, khi thi đấu kém cỏi trong năm cuối thời Sir Alex, và là một biểu tượng thất bại thời David Moyes. Đội quân đó chỉ có thêm Herrara gánh vác tuyến giữa, với Juan Mata bị chỉ trích là thừa thãi khi thường xuyên giẫm chân Wayne Rooney mùa giải trước...

Nhưng họ thắng Liverpool, một cách ngạo nghễ và sòng phẳng, trong tình thế phải ngược dòng, ở một trận giao hữu Man United phải chứng tỏ họ chưa đánh mất thói quen chinh phục. Và trước đối thủ Liverpool, xin nhắc lại là Liverpool, mà một milimet thua kém cũng tạo ra khó chịu.

Cái dớp thất bại. Nỗi sợ hãi. Sức mạnh của kẻ thù. Sự tự ti không còn tồn tại trong 90 phút ở sân Sun Life. Đó là Man United cầm bóng phối hợp tự tin, không rối loạn sau bàn thua sớm, đĩnh đạc kiểm soát thế trận bằng sơ đồ 3-5-2 Van Gaal áp dụng từ khi đến.


Rooney hoàn toàn tự tin với Van Gaal.

Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ thời David Moyes, CĐV Man United tìm lại cảm giác “bách chiến bách thắng” của Man United thời Sir Alex thuở nào: Dù có khó khăn gì và chịu nhiều thiệt thòi đến đâu, dù có bị dẫn trước mấy bàn và bất lợi cỡ nào, ra sân là họ cháy hết mình, từ đầu đến cuối, với mục tiêu tối thượng là chiến thắng.

Quá sớm để nói Van Gaal sẽ tạo ra một kỉ nguyên mới. Cũng còn quá sớm để khẳng định Liverpool đã dưới “trình” Man United chỉ sau một trận giao hữu. Nhưng điều quan trọng nhất là tư thế của một đội bóng vĩ đại đã được phục hồi sau 5 trận thắng giao hữu liên tiếp trước các đội bóng mạnh của châu Âu, từ Real Madrid, Inter, Roma đến Liverpool.

Cảm giác thắng trận trở lại, và HLV Van Gaal cho thấy sự ngạo nghễ năm xưa không phải đã bị phá hoại từ thời David Moyes. Van Gaal cho thấy văn hóa chiến thắng của Man United vẫn tồn tại, và chỉ bằng vài động tác nhỏ để ông tìm lại nó.

Sun Life, cái tên sân bóng quá phù hợp để nói về một cuộc phục sinh. Từ Guinness Cup, Man United lại được “sống dưới ánh mặt trời”.

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm