Man United vẫn đau đầu vì Depay, Fellaini và… Rooney

14/09/2015 06:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Memphis Depay gây thất vọng tràn trề, Marouane Fellaini không biết đá tiền đạo, trong khi Wayne Rooney vẫn là bài toán chưa có lời giải của Louis van Gaal, một khi anh trở lại.

Các fan Man United có lẽ vẫn phấn khích sau sự trở lại ấn tượng của David De Gea, màn ra mắt như mơ của tân binh Anthony Martial, và chiến thắng quan trọng ở trận derby nước Anh. Nhưng hãy nhìn thẳng vào thực tế: Vẫn còn quá nhiều nỗi lo trên hàng tấn công Quỷ đỏ.

Dấu hỏi Depay

HLV Louis van Gaal lý giải quyết định thay Memphis Depay sau giờ nghỉ rằng: “Tôi muốn cải thiện những đường chuyền cuối cùng, nhằm tạo sức đột biến hơn”. Đó chính là một lời trách móc mà chiến lược gia người Hà Lan dành cho cậu học trò đồng hương.

Man United đã kiểm soát thế trận rất tốt nhờ sự vững chắc từ khu trung tuyến với bộ đôi Carrick-Schweinsteiger, nhưng họ lại gặp nhiều khó khăn ở một phần ba phần sân đối phương khi Liverpool phòng ngự kín kẽ. Và Depay, người được kỳ vọng sẽ tạo đột biến lại hoàn toàn mờ nhạt dù chơi ở vị trí sở trường. Ở phương diện một cầu thủ chạy cánh, anh không có những pha leo biên tốc độ và chẳng có đường tạt nào đáng kể. Với tư cách một tay săn bàn, anh cũng không có những pha bó vào trong và dứt điểm.

Trong phần lớn những tình huống nhận bóng trong hiệp một, Depay đều hiếm khi qua người thành công, bởi những pha xử lý thiếu quyết đoán, thiếu tốc độ và sự quyết liệt trong tranh chấp. Bởi vậy, trái bóng đến chân anh không thể trở thành cơ hội. Ashley Young thì khác. Lối chơi trực diện, tốc độ, sự mạnh mẽ và tự tin của anh giúp Man United tạo được những cơ hội nguy hiểm hơn hẳn.

Depay từng tỏa sáng rực rỡ trước Club Brugge bởi đội bóng ấy cho anh quá nhiều khoảng trống để diễn. Nhưng Liverpool và nhiều đội bóng Premier League khác thì không. Nếu không thực sự thay đổi để thích nghi, anh rất có thể sẽ rơi vào vết xe đổ của “số 7” trước đây, Angel di Maria.

Sau chiến thắng vừa rồi, một fan Quỷ đỏ nhận xét khá chua chát trên twitter của mình rằng “Sau khi bỏ ra hơn 90 triệu bảng cho Angel di Maria và Memphis Depay, ta chợt nhận ra rằng, họ vẫn không bằng… Ashley Young”. Tất nhiên, thời gian sẽ trả lời xem liệu Depay có hơn Young hay không, nhưng ở thời điểm hiện tại thì ai cũng rõ.

Nếu Rooney trở lại

Khi Fellaini đánh đầu tung lưới Club Brugge chỉ vài phút sau khi được tung vào sân, Van Gaal xoa tay hài lòng và tin rằng mình đã có một lựa chọn dự bị cho vị trí trung phong khi cần thiết. Nhưng ông đã lạc quan một cách thái quá.

Trước Liverpool, Fellaini đã đánh vật với vị trí tiền đạo. Với chiều cao 1m94, anh không quá khó khăn trong việc đón những đường bóng bổng, nhưng xử lý sau đó mới là vấn đề. Sự vụng về và thiếu nhạy cảm đã lộ rõ ngay từ những pha chạm bóng đầu tiên. Tại Everton, Fellaini từng được đẩy lên đá cao như thế, nhưng với một đối tác rất hiểu anh và di chuyển không bóng tốt như Tim Cahill, lối chơi ấy mới phát huy tác dụng. Còn ở Man United, những pha tạt bóng theo kiểu cầu may cho Fellaini đã ít hiệu quả hơn rất nhiều vì đã bị đối phương bắt bài.

Nếu Rooney trở lại, Van Gaal sẽ không phải sử dụng Fellaini ở vị trí ấy nữa. Nhưng thật ra, chính Rooney cũng đang gặp vấn đề lớn với độ nhạy cảm trước khung thành. Vấn đề ấy tưởng như đã được giải quyết sau khi anh lập hat-trick ở trận play-off lượt về với Club Brugge, nhưng rồi đâu lại vào đó, và quãng thời gian tịt ngòi tại Premier League của anh đã lên tới… 162 ngày (từ ngày 04/04/2015).

Rooney bây giờ đã quá “chảy” so với độ tuổi 29, và đòi hỏi anh hồi sinh là rất khó. Nhưng anh đang là đội trưởng, đang là lựa chọn số một cho vị trí mũi nhọn trong sơ đồ của Van Gaal. Liệu ông có để anh dự bị khi hết chấn thương, hay kéo lùi xuống hộ công?

Và liệu việc tin dùng Martial đá chính lúc này có phải một quyết định sáng suốt, dù “Thierry Henry mới” đã có màn ra mắt như mơ?

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm