Man United: Không ai còn tiếc nuối Nemanja Vidic?

10/02/2014 18:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nemanja Vidic đã từng là một phần lịch sử của Man United, nhưng đó đã là thì quá khứ. Vidic hiện tại không còn xứng đáng trụ lại Old Trafford nữa, nên việc anh quyết định ra đi vào cuối mùa là hoàn toàn hợp lý.

Đối thủ của Man United hôm qua là Fulham, đội bóng đang xếp bét bảng tại Premier League và chỉ thắng 1/6 trận từ Lễ tặng quà (thua 5 trận còn lại). Đó là đội bóng mà Man United dạo chơi ngay tại Craven Cottage (3-1) và gần đây đã bị Hull City làm nhục với tỷ số... 0-6. Những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất của đội bóng ấy như Adel Taarabt, Bryan Ruiz, và Berbatov đều đã ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Về lý thuyết, đó là một đối thủ quá "dễ xơi" đối với Vidic và đồng đội.

Nhưng rốt cục, Man United đã trải qua một trận hòa như thua ngay trên sân nhà, và thật buồn, Vidic là điểm tối nhất trong lối chơi của họ. Ở bàn thua đầu tiên, Vidic bị hút theo một cầu thủ đối phương và để lại khoảng trống mênh mông ở trung tâm hàng phòng ngự, trong khi đáng lẽ ra anh phải là người bọc lót cuối cùng. Bàn thua còn đáng trách hơn bởi nó diễn ra ở phút bù giờ thứ 4, khi Man United đang dẫn 2-1 và rất cần bảo toàn chiến thắng. Thế nhưng, thay vì phá bóng thật mạnh lên trên, Vidic lại dùng đầu chuyền bóng rất nhẹ cho Michael Carrick để đối phương cướp được và tổ chức đợt tấn công quyết định dẫn đến bàn gỡ hòa của Darren Bent.

Vidic từng có nửa thập kỷ thi đấu rất thành công cùng Man United, và là hạt nhân trong chức vô địch Champions League 2007-2008. Thế nhưng trong vài năm gần đây, anh liên tục bị những chấn thương hành hạ. Cùng với gánh nặng của tuổi tác, Vidic đã chậm chạp đi rất nhiều và không còn đủ sức mạnh cũng như sự quyết liệt trong những pha đeo bám nữa. Một trung vệ ở giải đấu giàu thể lực như Premier League chắc chắn không thể chỉ có thể thi đấu bằng kinh nghiệm nữa. Ngoài ra, việc phải nghỉ thi đấu quá nhiều cũng khiến cảm giác bóng và không gian của trung vệ người Serbia giảm đi rất nhiều. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chỉ huy hàng thủ của anh.

Trong vài mùa gần đây, Sir Alex cũng đã tính đến việc thay thế dần Vidic khi lần lượt đưa Chris Smalling và Phil Jones về Old Trafford. Cho đến thời điểm này, hai cầu thủ trên chưa thực sự thay thế được đàn anh, nhưng trong kế hoạch lâu dài, họ vẫn xứng đáng được giữ lại hơn Vidic. Ưu tiên của David Moyes trong mùa Hè là mang về một trung vệ đẳng cấp thực sự làm thủ lĩnh hàng phòng ngự, bởi Rio Ferdinand đã quá già và cũng gặp nhiều vấn đề như Vidic, trong khi Jonny Evans chưa xứng tầm.

David Moyes nói rằng quyết định ra đi của Vidic dựa trên sự đồng thuận giữa anh và CLB. Ông đã đúng. Chẳng ai còn cố níu kéo Vidic làm gì nữa.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm