Man United: Khi Van Gaal giống… David Moyes

25/08/2015 05:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể phủ nhận rằng Louis van Gaal đã nâng cấp Man United lên đáng kể so với thời David Moyes, song có một dấu hiệu cho thấy ông có thể rơi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm: Thận trọng một cách thái quá.

Tối thứ Bảy vừa rồi, có một hình ảnh dù diễn ra ngắn ngủi nhưng đủ minh chứng cho tư tưởng quá ư thận trọng của Van Gaal. Phút 71, khi đội khách Newcastle được hưởng một quả phạt góc, tất cả các cầu thủ chủ nhà đều lui về để bảo vệ khung thành. Điều đáng nói là Newcastle vốn chẳng mạo hiểm dâng cả lên để tấn công.

Thận trọng thái quá

Tháng 12/2013, David Moyes từng áp dụng phương pháp ấy khi Man United hòa 2-2 trên sân White Hart Lane của Tottenham. Rất nhiều người còn nhớ trợ lý Phil Neville đã quát tháo Patrice Evra dữ dội khi anh dâng cao tìm kiếm bàn thắng ở một tình huống đá phạt góc.

Trước Newcastle, Man United của Van Gaal lại bị khán giả nhà la ó. Sự thất vọng càng thể hiện rõ khi họ mất rất nhiều thời gian cho pha phản công và vì thế phung phí cơ hội. Đó là trận thứ 11, Man United không ghi được bàn thắng dưới triều đại của chiến lược gia người Hà Lan. Tại Old Trafford, Quỷ đỏ đã kiểm soát bóng 70%, có 8 cú sút trúng khung thành và Rooney bị trọng tài biên từ chối bàn thắng đầu tiên kể từ tháng Tư.

Điều đáng buồn là sau trận đấu, ông lại cười rạng rỡ và thốt lên rằng “Đây là một trong những màn trình diễn tuyệt vời nhất dưới thời của tôi”. Với các fan ruột của Man United, đó chẳng khác gì một sự mỉa mai. Trên Twitter, một CĐV đã giật status đầy thất vọng “Moyes 2.0”. Thật trùng hợp, cũng trong buổi tối hôm ấy, khi Real Sociedad hòa 0-0 trên sân Deportivo La Coruna, David Moyes phát biểu tương tự “Điểm số này mang lại cho tôi những cảm xúc tốt đẹp”.

Hè năm ngoái, nhà báo Hà Lan Peter Zanting từng viết một bức thư ngỏ hài hước gửi các đồng nghiệp xứ sương mù có tên “10 điều khi phỏng vấn Louis Van Gaal”. Trong đó có đoạn “Trận đấu dưới mắt bạn và dưới mắt Van Gaal là khác nhau. Van Gaal có thể thoải mái tuyên bố rằng thất bại 0-3 trước Sunderland trên sân nhà là trận hay nhất mùa của ông ấy, nếu như các cầu thủ làm đúng những gì ông ấy yêu cầu. Vấn đề không phải bảng tỷ số. Đừng bắt đầu một cuộc phỏng vấn với tư tưởng ấy”.

Van Gaal đã thay đổi

Trước Newcastle, Man United đã chơi khá ổn trong khoảng nửa giờ đầu tiên. Những pha tấn công trôi chảy, Luke Shaw và Memphis Depay tấn công đầy hứa hẹn. Nhưng sau khi Aleksandar Mitrovic đe dọa Sergio Romero bằng pha dứt điểm dội xà ngang, Man United bắt đầu trở nên thận trọng.

Van Gaal đã quá cứng nhắc khi đưa Carrick và Valencia vào sân để tăng cường sự linh hoạt cho thế trận mà Man United đang áp đảo. Carrick là lựa chọn an toàn, nhưng Herrera, một tiền vệ linh hoạt và giàu ứng biến, đã bị lãng phí. Trong khi Ashley Young có khả năng bùng nổ hơn so với Valencia. Sự thận trọng ấy giống như cách David Moyes bắt Tom Cleverley phải lùi sâu khi đá tiền vệ trung tâm, trong khi anh thích hợp hơn với vị trí tiền vệ con thoi.

Đó không phải Van Gaal của 20 năm về trước, với thứ bóng đá khoáng đạt từng giúp Ajax làm mưa làm gió ở châu Âu. Theo lời nhà báo Hà Lan Hugo Borst, Van Gaal đã thay đổi từ một HLV theo đuổi trường phái nghệ thuật trở thành một nhà cầm quân đặt nặng kết quả. Van Gaal từng dự kiến sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào Man United với sơ đồ 4-3-3. Nhưng rốt  cục, ông lại cố tinh chỉnh hệ thống này khiến hàng tiền vệ bị tách rời khỏi những đợt tấn công, hệ quả là Man United gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn.

Nên nhớ, Man United từng như thế dưới thời David Moyes!

858 Wayne Rooney đã trải qua 858 phút không ghi bàn trong màu áo cấp CLB ở mọi mặt trận. Một con số đáng báo động.

0 Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2005-06, Man United khởi đầu mùa giải với 3 trận không thủng lưới bàn nào.

8 Trước Newcastle, Man United đã có tới 8 cú dứt điểm trúng khung thành (trong tổng số 20 lần dứt điểm), mà không có bàn thắng nào.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm