Man United: Đòi hỏi Ibra, Pogba trận nào cũng hay là vô lý!

28/10/2016 05:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những người yêu mến Man United sẽ luôn có một câu hỏi trong đầu là “Tại sao?” mỗi khi họ nghe tiếng còi kết thúc những trận đấu gần đây của đội bóng.

1. Thắng, hóa hay thua không đưa họ đến câu hỏi ấy mà thứ khiến họ bật ra một băn khoăn chính là lối đá. Họ không còn thấy một Man United ở tư thế bề trên, chơi bóng cuồn cuộn trước bất kỳ đối thủ nào của ngày xưa nữa.

Những người không yêu Man United cũng thường có câu hỏi “Tại sao?” đó khi nhắc đến Man United thời gian qua. Họ cũng thắc mắc về lối chơi của Man United, về thành tích, về hình ảnh. Tất nhiên, có những người thích Arsenal, Liverpool, Chelsea hay Man City sẽ thích theo kiểu “Man United càng yếu thì chúng ta càng vui”.

Song, vẫn có những người dù ghét Man United nhưng vẫn muốn Man United phải mạnh. Người hùng phải đánh bại người hùng. Một CLB lớn phải thắng một CLB lớn. Vì thế, nếu một CĐV nào đó của một trong những đội bóng trên được chứng kiến đội bóng của mình đánh bại Man United khi Man United mạnh nhất, chắc chắn họ sẽ sung sướng hơn là đánh bại một Man United đang khủng hoảng, chưa tìm lại được lối đi.

Hàng thủ Man United: Chẳng nhẽ để Pogba đá trung vệ?

Hàng thủ Man United: Chẳng nhẽ để Pogba đá trung vệ?

Ngay trước trận derby Manchester ở vòng 4 cúp Liên đoàn, HLV Mourinho bỗng dưng nửa đùa nửa thật: 'Paul Pogba hoàn toàn có thể trở thành một trung vệ xuất sắc'. Không lẽ Man United bỏ ra 89 triệu bảng để mang về một trung vệ?

Và các câu hỏi “Tại sao?” ấy cứ được dồn vào 3 đáp án: “Ibra chưa chứng tỏ được giá trị; Pogba chưa bùng nổ và Mourinho chưa đủ tài”.

2. Từ những đáp án chung kể trên, chúng ta chợt nhận ra rằng đang tồn tại một nghịch lý trong cách nhìn nhận về Man United, một nghịch lý đủ tạo áp lực vô hình nhưng siêu nặng nề để các cầu thủ của Mourinho không thể nào mang lại một kết quả tốt nhất trên sân.

Tại sao lại đòi hỏi một Ibra 35 tuổi phải chứng tỏ giá trị ở Man United khi anh ta đến Man United không tốn một xu? Tại sao lại dễ dàng bị đánh lừa bởi thể hình cồng kềnh của Ibra để tin rằng ở tuổi 35, anh ta đủ sức chơi ở cường độ Premier League như những cầu thủ tuổi đôi mươi. Ibra chính thức đang quá tải. Mật độ 10 trận trong 7 tuần vừa qua là thứ chưa bao giờ anh ta phải trải qua ở Ligue 1 hay Serie A trước đó. Vậy mà anh ta vẫn di chuyển rất rộng trên sân, chịu khó lùi sâu kiếm bóng và tạo cơ hội. Bàn thắng của Mata ở derby vừa rồi, dấu giày Ibra cũng hằn rất rõ. Như vậy, có Ibra thì tốt hơn hay không?

VIDEO Man United 1-0 Man City (vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh)


Tại sao lại đòi hỏi Pogba phải bùng nổ, phải ghi bàn, phải ngoạn mục như khi ở Juve, anh ta thành danh không phải nhờ vào tài năng ghi bàn? Thực sự, kể từ khi gia nhập Man United trở lại, trừ trận thua Chelsea và hòa Liverpool, chưa một trận nào Pogba chơi trung bình. Anh chơi ở mức luôn khoảng 7 điểm trên thang điểm 10.

Tất nhiên, với cái giá 89 triệu bảng Anh thì người ta sẽ đòi hỏi phải 8 hoặc thậm chí 9 điểm mỗi trận chứ không thể nhàng nhàng 6, 7. Nhưng ai tạo ra cơn bão giá cầu thủ, ngoài người Anh? Và nếu có một cầu thủ trận nào cũng chơi ở mức 8 hay 9 điểm trên 10, anh ta không có giá 89 triệu bảng, mà phải là 150 triệu bảng, hoặc anh ta đang ở Real hay Barca chứ không phải ở Man United.

Và tại sao cứ nghĩ Mourinho đến là chiến thắng sẽ đến? Nên nhớ 7 năm rồi Mourinho mới chỉ có 2 danh hiệu mà thôi. Và chính Fergie cũng mới nói: “Mourinho có thể đưa Man United lên ngôi vô địch mùa này, nhưng Pep vẫn lợi thế hơn, có nhiều khả năng hơn”.

Màn trình diễn ấn tượng của Ibrahimovic với Man City


3. Chính những kỳ vọng của người hâm mộ đã một phần khiến Man United như hôm nay dù áp lực kỳ vọng là tất nhiên trong bóng đá. Và với một CLB càng lớn, áp lực càng nhiều đồng thời người hâm mộ lúc nào cũng có quyền đòi hỏi từ CLB. Song, đòi hỏi nghịch lý kiểu Ibra phải đua ngôi Vua phá lưới, Pogba phải ghi bàn, Man United dưới tay Mourinho phải bách chiến bách thắng thì rõ ràng đó là một áp lực quá sức.

Nhưng cái đáng sợ nhất với các cầu thủ Man United lại là truyền thông. Truyền thông cũng dựa trên các trông đợi của CĐV và có những nhận xét nghịch lý như thế. Sau một trận đấu, họ đã không buồn nhìn nhận vào nét tích cực mà thay vào đó là ca thán và chỉ trích. Giữa guồng xoáy ấy, Man United bách chiến bách thắng được mới lạ…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm