Man United đại thắng QPR: Niềm tin bắt đầu từ những Di Maria

15/09/2014 09:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Những khó khăn lớn nhất vẫn ở trước mắt, nhưng màn trình diễn của những tân binh đắt giá trước Queens Park Rangers vẫn hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho thầy trò Louis van Gaal. 

Trong ký ức của các fan Quỷ đỏ sau này, ngày 14/09/2014 có thể sẽ được lưu giữ như một cuộc hẹn đầu tiên tuyệt vời nhất của họ. Nhút nhát, ngại ngùng không biết điều gì sẽ diễn ra kế tiếp. Nhưng họ ra về với cảm giác rằng mọi thứ sẽ tiến triển từ đây. 

Khi đồng tiền lên tiếng

Đó có lẽ là đội hình lạ lẫm nhất của Man United kể từ thời kỳ hậu Munich, khi tai nạn máy bay thảm khốc ấy đã cướp đi gần hết những ngôi sao của Sir Matt Busby. Lần này không phải một tai nạn, mà là một cuộc đại tu về lực lượng. Ở Premier League, hiếm khi người ta thấy một đội bóng tạo ra cảm giác về cuộc cách mạng rõ rệt như họ.


Rất nhiều tân binh đã thi đấu trước QPR

14 cầu thủ đã ra đi, 6 người cập bến với tổng giá trị xấp xỉ 150 triệu bảng. Không chỉ vậy, những ngôi sao ấy đến từ những nền bóng đá đẳng cấp trên khắp thế giới như Hà Lan, Argentina, Tây Ban Nha, và thậm chí cả Anh (Luke Shaw) nữa. Man United chưa thực sự trở lại, nhưng đã được xây dựng lại, với những đồng USD của gia đình nhà Glazer. 

Đó là phản ứng tích cực khi khả năng thương mại của Man United trực tiếp bị ảnh hưởng bởi những kết quả tồi tệ trên sân bóng. Sự thật là khả năng ký kết những hợp đồng tài trợ khu vực của Man United đã bị đe dọa bởi thành tích kém cỏi của họ dưới thời David Moyes. Bởi vậy, số tiền 150 triệu bảng ném vào thị trường chuyển nhượng được xem như một mũi tiêm đắt giá để cứu chữa căn bệnh trước khi quá muộn.

Và QPR dường như là một món quà mà Chúa gửi cho Van Gaal đúng lúc ông đang muốn cho cả thế giới thấy rằng Man United đã đúng với sách lược mua sắm rầm rộ của mình. Điều đáng nói nhất là sau một thời gian dài lạc lối, người ta mới thấy Man United thi đấu hấp dẫn và giàu cảm hứng đến thế. Blind là tấm lá chắn cho bộ tứ vệ (sơ đồ 3 hậu vệ đã có thể cất vào lịch sử?), Marcos Rojo mang lại sức mạnh cho vị trí hậu vệ trái, Ander Herrera bắt đầu chứng tỏ sự khéo léo khi được đá cao hơn trên hàng tiền vệ, và Angel Di Maria là ngôi sao dẫn đường, với đẳng cấp và sự khéo léo ở cả cánh trái cũng như khi di chuyển vào trung lộ. 


Daley Blind đã ra mắt ấn tượng trong vai trò tiền vệ phòng ngự

Những bộ đôi siêu sao từ Tây Ban Nha đang cất tiếng nói tại Premier League. Cesc Fabregas và Diego Costa ở Chelsea là một minh chứng. Di Maria là người xuất sắc nhất trong số các tân binh, còn Falcao dù chưa ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị, nhưng rất hứa hẹn. El Tigre là mẫu trung phong giống các tên tuổi lớn trước như Ruud van Nistelrooy, Denis Law và Andy Cole. 

Chelsea đã đặt ra tiêu chuẩn cho chiến dịch Premier League mùa này. Đương kim vô địch Man City vẫn là một thế lực lớn, còn trước mắt Man United vẫn là một chặng đường dài. Nhưng không thể phủ nhận một thực tế rằng các chuyên gia đang tự hỏi liệu Quỷ đỏ có thể mau chóng trở lại nhờ chất lượng của các tân binh mà họ đã mang về? 

Tài xếp hình của Van Gaal

Luke Shaw bây giờ sẽ phải cạnh tranh dữ dội với Rojo cho vị trí hậu vệ trái, trừ khi cầu thủ người Argentina đá trung vệ. Man United đã mua hậu vệ trái xuất sắc của một đội tuyển chỉ thua sát nút 0-1 ở trận chung kết. Anh và người đồng hương Di Maria sẽ tạo nên một mối liên hệ đặc biệt bên hành lang trái của Man United, Blind, người đã chơi rất xuất sắc ở Brazil, đã chơi khá thoải mái ở vị trí mà Owen Hargreaves từng thi đấu xuất sắc, trước khi chấn thương khiến sự nghiệp của anh tan vỡ. 

Man United thật ra chưa bao giờ muốn các ngôi sao đổ bộ xuống Carrington theo cách giải cứu khẩn cấp như thế này. Sự tăng cường là cần thiết, nhưng quy mô hoành tráng của các bản hợp đồng chứng tỏ khởi đầu tệ hại của họ, sau đợt du đấu thành công trên đất Mỹ. Và đây cũng chính là lúc Van Gaal thể hiện biệt tài “xếp hình” của mình. Rất ít HLV có khả năng tích hợp các ngôi sao một cách nhanh chóng, nhưng Van Gaal là một ngoại lệ và ông làm điều đó vói một sự phấn khích đặc biệt. Chiến lược gia người Hà Lan đã sắp xếp để cả Rooney, Van Persie và Juan Mata cùng thi đấu.

Mata tưởng như đã là người hy sinh vị trí khi Falcao đến, và tốc độ kém cỏi của anh là một hạn chế. Nhưng anh vẫn được giao vị trí hộ công, ngay phía sau Rooney và đã chơi cực hay. Van Persie, chứ không phải Mata mới là người có thể sẽ phải mất chỗ vì sự hiện diện của Falcao. 


Van Persie, chứ không phải Juan Mata có thể mất chỗ vì Falcao

Với một CLB về cơ bản là ổn định, hầu hết các vấn đề đều được giải quyết bằng tiền và khả năng quản lý đội. Man United đã trải qua 16 tháng gian khó và họ đã tìm được lối thoát bằng việc mua sắm rầm rộ mà đáng lẽ nó phải được thực hiện từ rất lâu rồi. Tất nhiên, phải thừa nhận rằng đối đầu với QPR dễ hơn nhiều so với chạm trán các đối thủ trong Top 4. 

Đây là lần đầu tiên sau một năm, Old Trafford mang đến cảm giác thực sự về Nhà hát của những giấc mơ. Suốt 12 tháng qua, nó là nơi người ta đến và chứng kiến sự sụp đổ của một tượng đài Premier League, với những trận thua vỡ mặt. Nhưng giờ đây, khi một ngôi sao lớn như Di Maria chấp nhận từ bỏ một nhà vô địch châu Âu để gia nhập một đội bóng xếp thứ 7 ở Premier League, ánh bình minh đã trở lại. 

Với những niềm hy vọng mới như Angel Di Maria, người Man United tin rằng đội nhà sẽ hồi sinh ở kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Van Gaal. 

Tuấn Cương (theo Telegraph)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm