Man United: 'Đặc sản' bàn thắng muộn và phẩm chất nhà vô địch

27/02/2017 17:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chức vô địch đúng nghĩa vừa được trao cho Mourinho và các học trò sau khi Man United đánh bại Southampton ở chung kết cúp Liên đoàn. Một chiến thắng khẳng định lại phẩm chất nhà vô địch của Quỷ đỏ.


Man United 3-2 Southampton

Phút 87 trận đấu ở Wembley, khi nhiều người đã nghĩ đến kịch bản hòa sau 90 phút và chờ đợi hai hiệp phụ thì Man United phản công và Ibrahimovic ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2.

Một lần nữa Man United lại ghi bàn vào cuối trận. Mourinho nói sau trận đấu Southampton mới là đội chơi hay hơn và không đáng thua sau 90 phút. Đó là sự thật nhưng còn một sự thật khác không cần Mourinho nói mà ai cũng thấy: khi một đội bóng chơi không hay hơn đối thủ mà vẫn thắng và lại thắng khi thời gian đã cạn kiệt thì rõ ràng đội bóng ấy sở hữu phẩm chất của nhà vô địch.

Man United chính xác là nhà vô địch bởi họ đã thắng vào lúc mà rất ít người nghĩ họ thắng được và họ làm điều đó không chỉ một lần trong mùa này. Bàn thắng muộn hạ gục Southampton chỉ là sự tiếp nối của nhiều bàn thắng muộn khác được ghi trước đó của Quỷ đỏ.


Như bàn thắng quyết định hạ gục Crystal Palace 2-1 ở Premier League của Ibrahimovic vào phút 88 hồi tháng 12/2016. Như pha lập công ở phút 87 hạ gục Boro 2-1 của Pogba ngay trước thềm năm mới. Chỉ sau đó 2 tuần lại là Ibra từ chối chiến thắng cho Liverpool với bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 84 ở vòng 21 Premier League. Một tuần sau Wayne Rooney thậm chí còn “tước đoạt” chiến thắng của Stoke City ở phút... 94 với quả đá phạt tuyệt đẹp để mang về 1 điểm cho Quỷ đỏ.

Những bàn thắng muộn từng là hình ảnh quen thuộc của Man United thời Sir Alex Ferguson. Sau khi Sir Alex “nghỉ hưu”, Man United đã “quên” món “đặc sản” ấy cho tới khi Jose Mourinho đến đây. Một trong những khác biệt lớn mà HLV Bồ Đào Nha tạo ra cho tới lúc này là khôi phục sự tự tin và tinh thần quyết thắng cho Quỷ đỏ.

Sự tự tin ấy không chỉ được thể hiện ở phong thái đĩnh đạc, kiểm soát cuộc chơi trong hầu hết các trận đấu. Man United bây giờ chơi bóng với niềm tin lớn lao là bàn thắng đến với họ chỉ là vấn đề thời gian và ngay cả khi thời gian thi đấu còn lại vô cùng ít ỏi, họ vẫn có thể ghi bàn. Niềm tin không đến một cách ngẫu nhiên. Cá tính không được tìm lại sau một đêm.


Cuộc đổ bộ của những Pogba, Ibrahimovic và dĩ nhiên cả sự hiện diện của Jose Mourinho trên ghế nóng đã dần dần giúp Man United tìm lại bản thể. Muốn tin vào chiến thắng, bạn cần được dẫn dắt bởi những con người chiến thắng từ ghế HLV tới sân đấu. Mourinho dẫn dắt Man United từ ghế HLV còn Ibra dẫn dắt họ trên sân đấu.

Hai thủ lĩnh với hai bản lí lịch sáng chói trở thành những điểm tựa niềm tin cho cả đội. Mourinho đưa ra những ý tưởng, chỉ đạo chiến thuật. Ibra “nói” bằng những bàn thắng, bằng sự “hung hăng” ở trên sân của mình. Cả hai đều giàu cá tính, đều “hiếu chiến”, đều “ghét” thất bại và quá quen với những cuộc chinh phục. Họ chính là những người đã từng bước tái tạo DNA chiến thắng cho Quỷ đỏ.

Những bàn thắng muộn chính là một trong những chỉ dấu của DNA chiến thắng ấy. Man United có thể chơi hay, có thể không. Có thể bị đối thủ ép sân hay dẫn trước. Nhưng trong mọi trường hợp, họ không đầu hàng. Không hoang mang, lùi bước. Quan trọng là họ luôn tin vào chính mình, luôn chiến đấu cho tới phút cuối cùng và hiểu rằng theo cách nào đó thì bàn thắng sẽ đến. Đấy là phẩm chất của nhà vô địch. Bây giờ Man United là nhà vô địch, với chiếc cúp Liên đoàn vừa giành được và với niềm tin chiến thắng bất diệt được tìm lại.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm