Man United chẳng đáng mặt ông lớn nếu bán De Gea

11/08/2015 13:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Trong bài viết mới trên The Telegraph, ký giả Jason Burt đã lên tiếng chỉ trích cách hành xử của Man United trong vụ David De Gea. Ông còn cho rằng United không đáng mặt anh hào.

Thị trường chuyển nhượng (TTCN) Hè 2015 vẫn còn thời hạn 3 tuần nữa, nhưng đã quá muộn để Man United tính chuyện bán thủ môn David De Gea cho Real Madrid. Càng muộn hơn để họ lấy lại chút danh dự của một ông lớn.

Các đội bóng lớn không thể bị đối thủ bắt nạt trên TTCN, không thể bị đội khác công khai nhăm nhe trụ cột của mình, không thể bị nằm cửa dưới và đánh mất quyền tự quyết. Các đội bóng lớn phải mua bán trên quan điểm và kế hoạch của chính họ, không phải người khác. Đó là những gì Real Madrid đang làm. Những gì Barcelona, Bayern Munich, Paris Saint-Germain đã làm. Không phải Man United.


United hoàn toàn bị động trong vụ De Gea

Có thể United sẽ lập kỷ lục chuyển nhượng thế giới cho một thủ môn nếu bán De Gea cho Real Madrid, đập tan kỷ lục của Gianluigi Buffon (từ Parma sang Juventus, giá 32,6 triệu bảng) năm 2001. Và có thể, họ vẫn sẽ không buông vụ Sergio Ramos. Nhưng sau đó là gì? United phải nhanh chóng tìm một thủ môn đẳng cấp để thay thế De Gea. Không phải những giải pháp tạm thời như Sergio Romero và Jasper Cillessen.

De Gea chỉ còn 1 năm hợp đồng với United, và họ đã thất bại trong việc thuyết phục anh gia hạn. Có trùng hợp không khi lần gần nhất United bán cầu thủ xuất sắc nhất của họ là Cristiano Ronaldo cho chính Real Madrid vào năm 2009 (giá 80 triệu bảng, lập kỷ lục thế giới thời đó)? Thỏa thuận này hoàn tất vào ngày đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ấy, 1/7. Đó là biểu hiện của một CLB lớn?

Dù có đầy đủ 2 tháng để xây lại đội hình năm 2009, United vẫn thực hiện một mùa chuyển nhượng không thành công. Bán Ronaldo xong, họ chiêu mộ Antonio Valencia, Michael Owen, Gabriel Obertan và Mame Bire Diouf thay thế, để rồi mất luôn ngôi vô địch Premier League. Để Carlos Tevez rời đi cũng là một sai lầm.


Real từng "vuốt mặt" United bằng thương vụ C.Ronaldo 6 năm trước

Tuy nhiên, United vẫn về nhì tại Premier League, vẫn vào đến Tứ kết Champions League và giành được Cúp Liên Đoàn vào mùa giải đó. Vì họ đã bán Ronaldo vào ngày đầu tháng 7 và có nhiều thời gian chuẩn bị, chứ không phải vào giữa tháng 8, khi Premier League đã khởi tranh.

Thực tế là Van Gaal không còn muốn sử dụng De Gea nữa. Ông thầy người Hà Lan và Man United đang thực sự đánh một canh bạc trong mùa giải này. Victor Valdes và Anders Lindegaard chỉ là sự lựa chọn thứ yếu. Romero đã ra mắt khá ấn tượng, nhưng liệu có chơi ổn định và xuất sắc cả mùa?

Còn nước còn tát, United phải hành động thực sự khôn ngoan: Chỉ nên bán De Gea nếu thực sự được mở cơ hội mua Ramos (vẫn chưa ký vào hợp đồng mới với Real). Chưa có gì bảo đảm hàng thủ của Man United sẽ chơi tốt hơn mùa rồi, mùa bóng De Gea đã tiến bộ vượt bậc và cứu quá nhiều bàn thua trông thấy. Việc xuống nước "năn nỉ" thủ môn này gia hạn cũng không phải chuyện bất khả, vì mùa giải này rất quan trọng với United. Họ cần nhanh chóng ổn định lực lượng trong bối cảnh lượt đi trận play-off Champions League với Brugge đã đến rất gần.


Nếu bán De Gea, United phải đưa về Ramos và một thủ môn đẳng cấp

“Tôi là nạn nhân, các cầu thủ còn lại là nạn nhân, CLB này là nạn nhân của tất cả những lùm xùm này. Đó là lý do vì sao các kỳ chuyển nhượng phải nhanh chóng thay đổi”, ông Van Gaal khẳng định. Vậy, điều gì đã biến United từ một đội bóng lớn trở thành “nạn nhân” như thế?

Hoài Thuận
Dịch từ The Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm