Man City xếp thứ 4: Pep vẫn được dự Champions League

16/05/2016 06:02 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League mùa này vừa đá xong vòng cuối cùng, nhưng chưa thể khép lại, bởi một trận đấu phải hoãn lại trên sân Old Trafford. Dù sao, Man City đã 99,99% hoàn thành mục tiêu: Giành vé dự Champions League mùa tới.

Đó là một mùa giải có quá nhiều điều để nói, không chỉ ở chức vô địch thần kỳ của Leicester. Những diễn biến của cuộc đua Top 4 trở thành điểm nhấn ở vòng đấu cuối cùng, với nhân vật chính là hai đội bóng thành Manchester: Man City và Man United.

Tâm điểm thành Manchester

Man United là đội bóng ở thế bất lợi hơn, khi kém Man City 2 điểm và không tự mình quyết định được số phận. Và số phận thậm chí còn tước đi quyền ra sân của thầy trò Louis van Gaal, khi trận đấu bị hủy vì lý do an ninh.

Diễn biến trận đấu giữa Swansea và Man City trở thành nơi định đoạt số phận cho vị trí cuối cùng trong Top 4. Man City, trong trận đấu cuối cùng dưới triều đại Manuel Pellegrini, tưởng như đã sớm giải quyết được tấm vé dự Champions League với bàn thắng từ sớm của Iheanacho.

Nhưng đội bóng của Pellegrini lại một lần nữa khiến cho các cổ động viên Man City sống trong nỗi sợ hãi. Hàng phòng ngự của đội chủ sân Etihad tiếp tục trở nên mong manh khi không có Vincent Kompany. Bộ đôi trung vệ Mangala – Otamendi gặp khó khăn, dù cho những chân sút của Swansea không thật sự quá xuất sắc. Bàn gỡ hòa của Swansea đến từ một tình huống cố định, khi bóng chạm người Fernando đổi hướng khiến Joe Hart không kịp phản xạ. Những phút còn lại, các chân sút của Man City, đặc biệt là tài năng trẻ Kelechi Iheanacho, được trao rất nhiều cơ hội để mang về chiến thắng, nhưng Pellegrini đã không được tận hưởng niềm vui chiến thắng trong ngày chia tay Man City.

Trên lý thuyết, trận hòa này vẫn có thể khiến Man City mất vé dự Champions League. Nhưng các cổ động viên đội chủ sân Etihad có lẽ cũng không cần phải quá bận tâm nhiều đến việc khi nào Man United ra sân, bởi hiệu số bàn thắng bại vượt trội của Man City so với kình địch cùng thành phố. Thật khó để có thể hình dung kịch bản thầy trò Van Gaal tạo ra một trận thắng với cách biệt 19 bàn trước Bournemouth. Mùa giải này vẫn chưa thể khép lại, nhưng cơ hội để Man United dự Champions League mùa tới chỉ ở mức 0,01% mà thôi. Thầy trò Van Gaal chỉ có thể tự trách chính mình, khi đã ném đi cơ hội quý giá ở trận đá bù trước West Ham giữa tuần trước.

Vòng 38 Premier League: Arsenal lên nhì bảng, Man City chắc chắn dự sơ loại Champions League

Vòng 38 Premier League: Arsenal lên nhì bảng, Man City chắc chắn dự sơ loại Champions League

Arsenal thắng đậm Aston Villa 4-0, Tottenham thua đậm Newcastle 1-5 còn Man City hòa Swansea 1-1. Với kết quả này, Arsenal kết thúc mùa giải ở vị trí á quân, Man City coi như chắc chắn xếp thứ 4 và sẽ dự sơ loại Champions League mùa tới.

Trong khi đó, đây là tin vui đối với Pep Guardiola. Mùa tới, ông vẫn được dự Champions League.

Arsenal vẫn xếp trên Tottenham

Tâm điểm của vòng đấu này là hai đội bóng thành Manchester, nhưng chúng ta cũng không nên bỏ qua một vài điểm nhấn quan trọng khác. Tottenham tưởng như sẽ kết thúc mùa này với thứ hạng cao hơn kình địch cùng thành phố Arsenal, nhưng thất bại muối mặt trước Newcastle đã lấy đi cơ hội ấy, trong khi Arsenal nhẹ nhàng vượt qua Aston Villa để kết thúc mùa giải với ngôi á quân, dù cho Arsene Wenger vẫn không thể thoát khỏi những lời chỉ trích khi đội chủ sân Emirates đáng ra phải cạnh tranh ngôi vương, thay vì hài lòng với tấm vé dự Champions League như bao mùa giải đã qua.

Cũng không thể bỏ qua ngày trở lại đầy cảm xúc của Claudio Ranieri với đội bóng cũ Chelsea, khi ông cùng các học trò Leicester được nhà vô địch Premier League mùa trước chào đón một cách trân trọng. Trận đấu giữa hai đội khép lại bằng hai bàn thắng của Cesc Fabregas từ chấm phạt đền và một cú sút xa hiểm hóc của Danny Drinkwater.

Premier League mùa này đáng ra đã có thể kết thúc, nếu như không có biến cố trên sân Old Trafford. Nhưng chính biến cố ấy lại là điểm khép lại của một trong những mùa giải điên rồ nhất trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh.

21 Đây là mùa giải thứ 21 Arsenal có thứ hạng cuối mùa cao hơn so với kình địch cùng thành phố Tottenham.

37 Hat trick của Giroud vào lưới Aston Villa là cú hat trick thứ 37 mà các cầu thủ Arsenal lập được trong lịch sử Premier League.

3 Morgan là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử ra sân không thiếu một phút nào tại Premier League cho một đội lên ngôi vô địch (Leicester).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm