Man City sẽ sống sót trong 'mùa vui vẻ'?

04/12/2018 20:15 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội bóng mạnh, nhiều tham vọng như Man City sẽ không buông bất cứ mặt trận nào và vì thế, họ buộc phải chấp nhận căng sức ra mà thi đấu.

Man City đã sẵn sàng cho Champions League?

Man City đã sẵn sàng cho Champions League?

Bàn gỡ hòa quý như vàng của Sergio Aguero ở phút 83 giúp Man City hoàn thành nhiệm vụ ở vòng bảng Champions League trước một lượt đấu. Đang đạt phong độ cao ở Premier League, liệu thầy trò Pep Guardiola đã sẵn sàng chinh phục Champions League?

Theo đuổi cú ăn tư

Thật không dễ cho bất cứ đội bóng nào khi theo đuổi 4 giải đấu dù họ mạnh đến đâu. Nói vậy để thấy rằng tham vọng của Man City ở mùa bóng năm nay là rất lớn, đặc biệt sau thất bại ở mùa giải 2017-18. Thực tế thì ở mùa bóng này, đã có thời điểm người ta nói đến khả năng giành cú ăn tư của thầy trò Pep Guardiola khi họ dẫn đầu Premier League, lọt vào chung kết League Cup, tứ kết FA Cup và tứ kết Champions League.

Đó là tuần thứ 3 của tháng Hai, trước lúc hi vọng sụp đổ. Đầu tiên là ở FA Cup, với thất bại trên sân của Wigan đang chơi tại Championship. Mặc dù sau đấy đánh bại Arsenal 3-0 ở trận chung kết League Cup, Man City cũng chỉ giành thêm danh hiệu Premier League. Bởi tại Champions League, họ thua toàn diện trước Liverpool với tỉ số chung cuộc 1-5 vào đầu tháng 4.

Dĩ nhiên, thất bại đó không có nghĩa sẽ buộc Pep từ bỏ tham vọng giành cú ăn tư ở mùa giải 2018-19. Chẳng gì thì Man City cũng đang dẫn đầu Premier League, lọt vào tứ kết League Cup và vòng knock-out Champions League, trong khi FA Cup phải đầu năm sau mới diễn ra.

Nếu có điều gì băn khoăn, đấy là Pep đã cảnh báo các cầu thủ của ông về lịch thi đấu dày đặc sắp tới và hành trình đã được Pep gọi là “mùa vui vẻ”. Thắng lợi 3-1 trước Bournemouth vào cuối tuần qua là trận đấu thứ 3 chỉ trong 8 ngày của đội chủ sân Etihad, ở giai đoạn đầu của hành trình kéo dài 44 ngày với 13 trận cho đến vòng 3 FA Cup vào đầu năm 2019.

Như đã nói ở trên, Man City vẫn đang căng sức trên 4 mặt trận, trong đó vòng tứ kết League Cup bắt đầu vào tuần thứ 3 của tháng 12 và nếu thắng, họ sẽ đá hai lượt của vòng bán kết trong tháng 1.

Không có gì ngạc nhiên khi HLV người Tây Ban Nha khẳng định sẽ xoay vòng đội hình trong tháng 12, thậm chí còn sớm hơn. Bằng chứng là ở trận hòa Lyon tại Champions League cách đây 1 tuần, ông đã có 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Đến trận thắng Bournemouth, Man City tiếp tục có 5 sự thay đổi nữa và thật may cho đội chủ nhà, dù chơi không tốt, một mình tiền vệ Leroy Sane vẫn có thể kéo được cả đội nhờ vào màn trình diễn xuất sắc của cá nhân anh.

Kiểm chứng đội hình

Quay trở lại với trận gặp Bournemouth. Lí giải về việc có 5 sự thay đổi trong đội hình, Pep cho biết ông quyết định dựa trên ý kiến của đội ngũ y tế và bản năng của bản thân. Nên nói thêm là Man City hiếm khi thay đổi nhiều vị trí đến vậy ở một trận đấu tại Premier League nhưng rồi Kyle Walker, John Stones, David Silva, Riyad Mahrez và Sergio Aguero hoặc ngồi ngoài, hoặc vắng mặt. Riêng trường hợp của Aguero thì bất khả kháng bởi tiền đạo người Argentina gặp vấn đề về cơ.

Cộng thêm Benjamin Mendy, Fabian Delph và Kevin de Bruyne chấn thương, Pep không thể không lo lắng và thận trọng hơn trong các quyết định sắp xếp đội hình. Thật may là ông vẫn còn có Ilkay Guendogan, Bernardo Silva và Gabriel Jesus, trong đó hai cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới Bournemouth, cũng như các hậu vệ cánh Danilo, Oleksandr Zinchenko.

Trên hết, David Silva, Sane và Raheem Sterling đang chơi tốt đến mức gần như bảo đảm rằng, có họ trong đội hình, Man City sẽ thắng. Nhờ vậy, đội chủ sân vẫn duy trì khoảng cách 2 điểm trước Liverpool và tiếp tục tự tin bước vào mùa đông.

Trước mắt, thầy trò Pep sẽ có chuyến làm khách ở Watford vào đêm nay, trước khi họ xuống London gặp Chelsea vào cuối tuần. Sau đó 4 ngày, họ tiếp Hoffenheim trên sân nhà với mục tiêu giành 1 điểm để giữ vị trí dẫn đầu bảng F, qua đó bảo đảm họ sẽ có chút lợi thế ở lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm