Man City: Gợi nhớ chiến công QPR

09/05/2014 08:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Với Man City, đội từng trải qua những phút kịch tính trước QPR, một giây cũng có thể giúp họ làm nên lịch sử.

Khẩu hiệu “Chiến đấu đến cùng” của Man xanh đã giúp họ chạm một tay vào cúp bạc Premier League mùa này, sau trận thắng Aston Villa.

Chiến đấu đến cùng

Ai cũng muốn là kẻ cuối cùng hét tướng lên rằng: Cuộc đua đã kết thúc. Arsenal luôn muốn hét lên nó đầu tiên, nhưng vẫn thường gục ngã vào giai đoạn hai của mùa giải. Liverpool đã hét lên câu ấy nhiều lần, sau chuỗi 11 trận thắng liên tiếp và hạ Man City ở Anfield. Nhưng cuối cùng, “Man xanh” mới là kẻ có vinh dự vỗ ngực tự xưng mình thống trị cuộc đua. Một cách lỳ lợm và lặng lẽ. Liverpool dẫn trước Crystal Palace 3-0. Man City bế tắc trong 1 giờ đồng hồ trước Aston Villa. Nhưng Liverpool hòa còn Man City thắng. Đó là khác biệt.

Hai năm trước, HLV Manuel Pellegrini không ở đây. Nhưng chắc chắn ông đã nghe câu chuyện về Queens Park Rangers. Hầu hết cầu thủ Man City bây giờ có mặt trong câu chuyện đó. Họ đã chiến đấu đến phút cuối cùng, và thắng kình địch Man United theo cách kịch tính nhất có thể. Chiến thắng có ảnh hưởng vĩ đại đến lịch sử Man xanh, đến mức CĐV của họ lấy luôn câu khẩu hiệu “Chiến đấu đến cùng” vào bài hát cổ vũ CLB. “Chiến đấu đến cùng, chiến đấu đến cùng”, tưởng như là truyền thống bóng đá của Manchester United, kẻ thống trị Premier League từ khi giải đấu thành lập. Nay xuất hiện và lan tỏa ở Man City.

Man City thua Liverpool, và trước đó, họ thua cả hai lượt trận trước Chelsea. Nhưng Man City gượng dậy rất nhanh trong các trận đấu với các đối thủ nhỏ. Vượt qua hiểm địa Everton. Thắng nốt Palace. Bây giờ, họ chỉ cần giành 1 điểm nữa ở vòng cuối cùng để lên ngôi. Man xanh đá trên sân nhà, và thật khó để địa chấn xảy ra.

Đội hình có chiều sâu

Người khai thông bế tắc cho City trước Villa không phải Sergio Aguero, tiền đạo chủ lực của đội vốn đang chấn thương, mà là Edin Dzeko.

Dzeko là dự bị chuyên nghiệp. Dzeko đã đòi ra đi vào mùa Đông khi được thi đấu quá ít. Nhưng Dzeko đã ghi 16 bàn mùa này, tức là chỉ kém hơn 2 bàn so với tổng số bàn thắng Samuel Eto’o, Demba Ba và Fernando Torres ghi cho Chelsea. Dzeko là giấc mơ của Chelsea và Arsenal, hai đội thiếu tiền đạo đẳng cấp mùa này. Dzeko là biểu tượng cho sự khác biệt về chiều sâu đội hình của Man City với các đối thủ cạnh tranh.

Man City trước Aston Villa không có gì mới mẻ. Cái hay của họ là đã tiếp tục phát huy được sức mạnh tập thể của cả những cầu thủ quan trọng lẫn những người đá dự bị. Yaya Toure ghi bàn thứ 20 trong mùa giải bằng một cú solo phi thường từ giữa sân. Dzeko bén duyên, nhưng một cầu thủ dự bị khác. Stevan Jovetic cũng không chịu kém phần. Man City đã có 14 cầu thủ ghi bàn mùa  này, trong khi con số này của Liverpool là 12. Tại Liverpool, Gerrard, Suarez và Sturridge ghi đến 64 bàn, chiếm gần 65% tổng số bàn thắng của toàn đội. Con số này chứng minh sự phụ thuộc quá nặng vào một số yếu nhân ở Liverpool.

Man City sẽ đăng quang vòng cuối

Có lẽ không phải bàn cãi nhiều về chức vô địch dành cho Man City ở vòng cuối. Họ gặp West Ham trên sân nhà và với hiệu số bàn thắng bại vượt trội Liverpool (+63 so với +50), họ chỉ cần hòa là vô địch. Liverpool sẽ gặp đội đã buông xuôi từ lâu sau khi đã hết động lực ở mùa này là Newcastle trên sân nhà. Nhưng nước mắt của Luis Suarez trước Palace có lẽ đã là lời chào tạm biệt mùa giải của Liverpool.

Liverpool và rất nhiều người đã từng nghĩ rằng nước mắt Steven Gerrard là dấu chấm hết cho tham vọng của Man City. Nhưng kinh nghiệm của kẻ đã hạ QPR ở những giây cuối cùng vẫn biết cách gượng dậy sau thất bại. Tất nhiên, Man City cần một chút sự giúp sức của “Ngựa nhỏ” Chelsea, đội đã đánh bại thuyết phục Liverpool tại Anfield ở trận đấu vòng 36.

7 Trong 22 mùa giải đã diễn ra, có 7 lần chức vô địch Premier League được quyết định ở vòng cuối cùng.

11 Nếu tính số ngày dẫn đầu Premier League để quyết định ngôi vô địch, Arsenal sẽ đăng quang. Họ dẫn đầu bảng 128 ngày; so với 64 của Chelsea; 59 của Liverpool và 11 của Man City.

20 Trong lịch sử Premier League, mới có 2 tiền vệ trung tâm ghi từ 20 bàn trở lên. Một là Frank Lampard mùa 2009-10, ghi 22 bàn. Hai là Yaya Toure mùa này, đã có 20 bàn.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm