Man City: Đừng buồn dù chỉ trong một giây ngắn ngủi

13/04/2022 20:01 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola chưa từng thấy đội bóng nào chơi như Atletico Madrid ở cả thời tiền sử, hiện tại hay trong tương lai. Nhưng đó chỉ là vấn đề cá nhân của HLV người Tây Ban Nha, và ông cần phải giải quyết Atletico Madrid trên tư cách của tập thể.

Cabin BLV: De Bruyne vẫn sẽ là 'người phán xử'

Cabin BLV: De Bruyne vẫn sẽ là 'người phán xử'

Man City sẽ hành quân đến Wanda Metropolitano để bảo vệ những thành quả mà họ đã gặt hái ở lượt đi. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đại chiến hấp dẫn chứ không phải một chiều như giữa tuần trước.

Đội bóng áo sọc đỏ trắng sinh ra không phải để phù hợp với gu thẩm mỹ của thế giới, sự tồn tại của họ luôn có lý lẽ và nó được minh định bằng những kết quả và sự tôn trọng mà họ giành được ở Champions League cùng với Diego Simeone. Dù thích hay không thì Pep Guardiola cũng phải đối mặt với Rojiblancos thêm một lần nữa, ngay tại sân nhà của đối thủ.

Cơn đau đầu của Pep

Ngay cả khi nòng súng được đặt lên thái dương của HLV người Santpedor, ông cũng sẽ không từ bỏ triết lý bóng đá và kiểu chơi có thể gây nhàm chán với nhiều người: Man City thực hiện quá nhiều đường chuyền, đôi khi, là vô nghĩa và không mang lại hiệu quả.

Như trong hiệp một trận lượt đi ở Etihad, họ kiểm soát bóng tới 70%, chuyền gấp ba lần đối thủ, và kết quả là gây ức chế gấp đôi so với việc phòng ngự hai lớp 10 người của Atletico Madrid. Vì chuyền bóng nhiều như thế là vô ích khi họ thiếu sự chính xác ở những tình huống cuối cùng, thiếu sự đột biến và tốc độ để phá vỡ khối phòng ngự đậm đặc của đại diện tiêu biểu cho thứ bóng đá mang tính trấn áp tinh thần của đối thủ như vậy.

Diego Simeone thì có thể làm khác đi một chút, nếu cần phải tấn công, Atletico Madrid của ông sẽ khiến cho đối thủ phải choáng váng. Với những cầu thủ kĩ thuật như Felix, Griezmann, Carrasco hay Koke thì chơi bóng đá đẹp và tốc độ dễ dàng không kém việc họ lùi về hỗ trợ các hậu vệ phá bóng.

Manchester United bị đội bóng áo sọc đỏ trắng chọc thủng lưới chỉ sau 6 phút thi đấu ở trận lượt đi vòng 1/8. Năm 2020, mọi thứ còn diễn ra nhanh hơn với Liverpool của Jurgen Klopp, lần đó, Alisson Becker phải vào lưới nhặt bóng ở phút thứ 3.

Diego Simeone có thể mang tới nhiều gương mặt cho đội bóng của ông, bóng đá thì thú vị như vậy, nó không bị đóng khung trong định kiến của nhiều người và khi tất cả nghĩ rằng, Atletico Madrid sẽ lại đưa Man City trở về thời "tiền sử" giống như ở trận lượt đi, thì khả năng khác là họ sẽ đặt đối thủ vào một khung cảnh chưa từng thấy trước đó, với thứ bóng đá tấn công mang phong cách của những trận đấu đường phố mà Simeone trải nghiệm nhiều lần trong quá khứ.

Vì thế chủ đề của Pep Guardiola có lẽ không còn là Man City sẽ tấn công như thế nào, mà họ sẽ phòng ngự ra sao và có khả năng sống sót trước sức ép mà Rojiblancos sẽ tạo ra hay không. Kịch bản như sau: Atletico Madrid sẽ tấn công liên tục trong 15 phút đầu tiên, họ sẽ cố gắng ghi càng nhiều bàn càng tốt trước khi trở lại với kiểu chơi tử thủ và chờ đợi sai lầm của Man City.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola vẫn cần dè chừng Diego Simeone và “nghệ thuật bóng đá hắc ám” của vị HLV người Argentina

Dựng kịch bản khác cho Atletico Madrid

"Tôi không muốn buồn bã dù chỉ trong một giây", Pep Guardiola nói sau khi Man City bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng trước Liverpool ở trận chung kết của mùa giải tại Premier League cuối tuần trước.

Họ có cơ hội đánh bại đối thủ, nhưng không làm điều đó theo cách tốt nhất. Chuyện này có thể lặp lại trước Atletico hoặc không, nhưng luôn cần có những kịch bản cho mọi tình huống mà nhà vô địch nước Anh phải đối mặt.

Tự nhiên là Atletico sẽ không ngồi yên để đội bóng của Pep náo động Metropolitano và đội bóng của Simeone cũng chỉ có một cơ hội này để chống lại thất bại đang đè nặng lên vai họ sau kết quả của lượt đi.

"Họ là đội bóng có chất lượng và sẽ tạo ra nhiều hiểm họa. Trong bóng đá, mọi điều có thể xảy ra, các HLV đều nói chúng tôi không thể để thủng lưới ở những phút cuối nhưng là có thể cho đến khi trọng tài kết thúc trận đấu", Pep Guardiola cảm nhận thấy điều gì đó bất trắc ở Metropalitano. Nếu tấn công và kiểm soát bóng là lẽ sống của Man City, họ cũng sẽ phải học hỏi kinh nghiệm phòng thủ của Atletico. Để sống sót trong một trận đấu có tính chất sống còn, người ta phải có kinh nghiệm để sinh tồn.

Nhà vô địch nước Anh không giỏi trong những chuyện như thế này, họ thường thất bại vì những sai lầm của những cá nhân trong hệ thống phòng ngự ở những thời điểm quyết định. Và như Pep thường phàn nàn sau mỗi lần bị loại ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League trong quá khứ, đội bóng của ông không gặp may bởi những yếu tố khách quan, các hậu vệ mất tập trung, sai lầm của thủ môn, hay khoảnh khắc chói sáng của đối thủ, hoặc vì các học trò của ông không tận dụng được cơ hội.

Những điều đó là một phần của bóng đá nhưng là hiện tượng thường xảy đến với Man City. Nó không nằm trong phạm vi kiểm soát của Pep Guardiola nhưng nếu chấp nhận rủi ro luôn xuất hiện thì các cầu thủ của ông cần làm thế nào để họ không phải hối tiếc dù chỉ trong một giây ngắn ngủi.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm