Man City cần Kompany sớm trở lại

06/12/2015 07:36 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua trước Stoke chỉ ra một trong những vấn đề không mới của Man City: Hàng thủ quá mong manh mỗi khi thủ quân Vincent Kompany không thể ra sân, khi đội chủ sân Etihad để cho thầy trò Mark Hughes dễ dàng ghi hai bàn thắng.

Không thể phủ nhận tài năng của Kompany khi anh chuyển đến Man City từ năm 2008, với những dấu ấn quan trọng trong hai chức vô địch Premier League của đội chủ sân Etihad ở các mùa giải 2011-12 và 2013-14. Tuy nhiên, một đội bóng muốn nuôi tham vọng lớn như Man City không thể chỉ biết trông chờ trung vệ hay nhất của mình ra sân đều đặn qua từng tuần.

Pellegrini biết rất rõ điều đó và ông đã chiêu mộ rất nhiều trung vệ chất lượng trong hai năm gần đây. Mùa Hè năm ngoái, Man City đem về Eliaquim Mangala từ Porto với mức giá 42 triệu bảng. Mùa Hè này, họ tiếp tục mua một trung vệ khác, Nicolas Otamendi từ Valencia với giá 31,5 triệu bảng.

Thế nhưng mọi chuyện đâu vẫn hoàn đấy. Man City khởi đầu mùa giải rất ấn tượng với 5 trận toàn thắng, 10 bàn thắng và không để lọt lưới lần nào, đúng vào thời điểm Kompany ra sân và đạt được phong độ tốt. Bốn trận tiếp theo khi trung vệ người Bỉ vắng mặt, thầy trò Pellegrini thua tới 2 trận và để thủng lưới tổng cộng 7 bàn.

Trận gặp Stoke vừa qua, Man City đã bộc lộ vấn đề ở hàng thủ khi Kompany vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Mangala không thể ra sân do án treo giò khiến Pellegrini buộc phải lựa chọn bộ đôi trung vệ Martin Demichelis - Otamendi. Sự không ăn ý giữa bộ đôi này là một phần trong bức tranh ảm đạm của hàng thủ đội chủ sân Etihad, khiến cho Man City phải nhận hai bàn thua ngay khi hiệp một mới trôi qua được một nửa thời gian.

Giờ Man City lại trông cậy Kompany

Giờ Man City lại trông cậy Kompany

HLV Man City Manuel Pellegrini và những trợ tá của ông sẽ phân tích các báo cáo về những cầu thủ đã trở về phục vụ ĐTQG trong tuần qua để đưa ra đội hình xuất phát cho lượt đấu tới.


Ở bàn thua đầu tiên, Otamendi đã không theo sát Marko Arnautovic, để cho cầu thủ này tung ra pha dứt điểm gọn gàng vào lưới thủ thành Joe Hart trong khi Demichelis không đủ thể lực để sẵn sàng giải nguy cho khung thành Man City. Bàn thua tiếp theo là lỗi của hệ thống phòng ngự Man City, khi không ai đủ sức ngăn cản Shaqiri và Arnautovic tiếp tục phối hợp với nhau. Riêng với Otamendi, ngoài tình huống mắc sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên, cầu thủ này còn có một tình huống vào bóng thô bạo với Shaqiri và may mắn là trung vệ người Argentina chỉ phải nhận thẻ vàng.

Sự thiếu gắn kết giữa Demichelis và Otamendi chỉ ra một vấn đề: Man City không thiếu trung vệ, nhưng chẳng có ai đủ sức đóng vai trò của một thủ lĩnh nơi hàng thủ như Kompany. Nếu gạt trung vệ 29 tuổi này ra khỏi đội hình Man City, chất lượng của hàng thủ đội chủ sân Etihad chỉ ở mức trung bình. Mangala, dù đã có một năm để hòa nhập, vẫn chỉ là một trung vệ trung bình khá và chưa đủ năng lực cho những trận đấu lớn. Demichelis quá già, trong khi Otamendi vẫn chưa có đủ thời gian để thích nghi với Premier League.

Với tình trạng của các trung vệ ở thời điểm hiện tại, các cổ động viên Man City chỉ biết mong Kompany sớm quay trở lại.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm