Man City - Arsenal: Đá giao hữu, mơ làm 'đại gia'

10/08/2014 15:26 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu lấy chuyển nhượng làm thước đo sức mạnh thì có lẽ vai trò của Man City và Arsenal đã đảo ngược, chỉ sau một mùa giải. Và cuộc so tài ở Wembley tối nay hứa hẹn nhiều hấp dẫn, dù nó chỉ mang tính chất nửa giao hữu. Nhưng…

Arsenal đã đổ gần 60 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng mùa hè để mang về một ngôi sao đẳng cấp thế giới (Alexis Sanchez), một hậu vệ quốc tế (Mathieu Debuchy), một tài năng trẻ đầy hứa hẹn (Calum Chambers), một thủ thành vừa gây ấn tượng mạnh ở World Cup 2014 (David Ospina), và có thể họ còn mang về một trung vệ nữa để thay thế Vermaelen. Đó là những động thái tiêu tiền của Man City cách đây 2 năm. Còn bây giờ, họ mới bỏ ra 18 triệu bảng vì phải đáp ứng luật công bằng tài chính của UEFA.

Tiêu nhiều, chưa chắc đã sang

Vốn nổi tiếng vì tính căn cơ, nhưng Wenger bây giờ đã mạnh tay hơn rất nhiều. Việc những  ngôi sao lớn như Mesut Oezil và Alexis Sanchez lần lượt cập bến Emirates là một minh chứng. Chiến lược gia người Pháp hể hả: “Bây giờ chúng tôi không còn dễ bị tổn thương nữa rồi, chắc chắn”. Quả thật, nếu cách đây chừng 5 năm, có lẽ Oezil và Sanchez đã đầu quân cho một đội bóng lớn khác, chứ không phải Arsenal.

Sở dĩ Man City chi tiêu dè xẻn như vậy vì họ định dồn số tiền còn lại trong quota 49 triệu bảng, cho một trung vệ đẳng cấp như Eliaquim Mangala, người được xem là mảnh ghép còn thiếu nơi hàng thủ đội bóng áo xanh. Tất nhiên, Man City có thể dùng “tiểu xảo” như trường hợp để New York City mua Lampard rồi mượn lại. Nhưng đó không phải là phương án lâu dài.

Chính Wenger là người đầu tiên nghi ngờ Man City coi thường các quy tắc của luật công bằng tài chính, nhưng đơn giản đội chủ sân Etihad đã làm đúng cách, và chẳng ai có thể bắt bẻ được họ. Với bề dày đội hình từ mùa trước cộng thêm những tân binh chất lượng như như Sagna, Lampard, Fernando họ tiếp tục là đội bóng có chiều sâu bậc nhất tại Premier League.

Việc Bacary Sagna nhất quyết ra đi sau khi không được thỏa mãn yêu cầu về lương bổng tiếp tục chứng minh rằng Arsenal chưa hẳn đã ở vào vị thế đại gia, dù tiền không còn là mối lo của họ nữa. Wenger bảo “Chúng tôi yêu anh ấy”, nhưng ông chỉ trả cùng lắm 80 nghìn bảng/tuần, trong khi ở Etihad, Sagna nhận được gần gấp đôi như thế (150 nghìn bảng/tuần), cùng bản hợp đồng 3 năm.

Community Shield cũng chỉ là diễn tập

Mùa trước, khoảng cách giữa Man City và Arsenal là 7 điểm. Hy vọng cạnh tranh của Arsenal thật ra đã tan vỡ kể từ thảm bại 1-5 trên sân Liverpool hôm 8/2. Và tất nhiên, chưa ai quên Pháo thủ đã rã rời như thế nào trước Chelsea (0-6) và Man City (3-6).

Khi Arsenal thảm bại 0-3 trên sân Everton vào đầu tháng Tư, không ít người đã nghĩ đến kịch bản họ không thể dự Champions League lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ. Tuy nhiên, chuỗi 6 chiến thắng ở cuối mùa, nhất là việc chấm dứt 9 năm trắng tay với chức vô địch cúp FA, là một cú hích lớn với Wenger và các học trò. Đó là một động lực để Wenger ở lại, và trong những năm cuối cùng gắn bó với Arsenal, “Giáo sư” đã mạnh tay hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Nếu Arsenal đánh bại Man City tối nay để giành Community Shield, đó có phải là một minh chứng rằng cán cân quyền lực giữa hai đội đã thay đổi? Việc Man City vắng tới 8 trụ cột ở trận này, trong đó có 7 người được cho nghỉ dưỡng sức hậu World Cup, chính là câu trả lời.

Mục tiêu của Man City, hoàn toàn không phải Community Shield, mà là bảo vệ ngôi vương ở Premier League, và hướng tới châu Âu. Community Shield chỉ là một trận đấu nửa giao hữu, và chuyện thắng thua không nói lên nhiều điều. Nhưng dẫu sao, xét về mặt tinh thần, chiến thắng trước nhà ĐKVĐ Premier League cũng sẽ tạo nên sự hưng phấn nhất định với Wenger và các học trò trước khi họ bước vào mùa giải mới.

Chỉ có điều, ngay cả khi đã vắng tới 8 trụ cột, Man City vẫn rất đáng gờm, bởi với chiều sâu lực lượng, họ có thể bố trí hai đội hình có chất lượng gần tương đương. Còn Arsenal, với sự thất thường đã thể hiện ở Emirates Cup (thắng Benfica 5-1, thua Monaco 0-1), ai nói họ không còn dễ tổn thương nữa?

Dự đoán: 2-2 (Arsenal thắng bằng đá luân lưu)

56,2 Cho đến thời điểm này, Arsenal đã tiêu 56,2 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, gấp ba lần Man City (18 triệu bảng).

6 Cuối mùa giải trước, Arsenal đã bứt phá ngoạn mục với 6 trận thắng liên tiếp, trong đó có 5 tại Premier League.

7 Khoảng cách giữa Man City và Arsenal ở mùa trước là 7 điểm. Trong khi Man City vào thẳng vòng bảng Champions League với tư cách vô địch Premier League, thì Arsenal phải đá play-off với Besiktas.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm