Man City 4-1 MU: Món mì Pasta của Riyad Mahrez

07/03/2022 07:38 GMT+7 | Man City

Vào ngày 11 tháng 08 năm 2021, Man City đã cho ra mắt bộ phim tài liệu có tên là “Together” - “Cùng Nhau”.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 7/3, 8/3

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 7/3, 8/3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 7/3, 8/3: Napoli vs Milan, Betis vs Atletico, Marseille vs Monaco.

 

The Citizens là nhà Đương Kim Vô Địch Premier League. Trong 10 mùa giải vừa qua, Man Xanh Vô Địch Premier League đến 5 lần và Vô Địch 3 lần trong 4 mùa giải gần nhất.

Đoàn quân của Pep Guardiola chỉ còn thiếu chức Vô Địch Champions League nữa là mỹ mãn. Không phải ngẫu nhiên Man City thành công đến vậy!

City gồm nhiều cầu thủ có quốc tịch khác nhau, đến từ những nền văn hoá khác nhau. Chỉ có tinh thần đồng đội, tình đoàn kết mới làm nên một tập thể mạnh, một đội bóng Vô Địch!

Nghệ sĩ dương cầm Nathan Aké học chơi Piano và chơi tốt đến thế nào? Đầu bếp Kyle Walker nấu món mỳ Ý Spaghetti Bolognese để các đồng đội thưởng thức mới thật ngon làm sao! Huấn luyện viên Pep Guardiola rất ghét món bánh kẹp thịt lợn muối xông khói như thế nào? Kevin De Bruyne với tính cách của một thủ lĩnh, luôn bình tĩnh, bình thản, thư thái trước những trận đánh lớn. Tất cả đều được khắc họa đậm nét trong bộ phim tài liệu trên.

Đặc biệt, món mì Ý ưa thích của Riyad Mahrez, mì với gà nấu chín kỹ, phô mai, hành tây Caramel, muối và tiêu, được tất cả các đồng đội cũng rất thích ăn. “Riyad’s Pasta” đã trở thành món ăn tủ của các cầu thủ Manchester City trước mỗi trận đấu. Tiền vệ người Algeria đã ở sân Etihad được 4 năm. Nhiều cầu thủ đã chơi cho Man City được 5, 6 năm. Họ thực sự là những người bạn, người đồng đội tốt.

Tập luyện cùng nhau, thi đấu cùng nhau, ăn cùng nhau một món. Khi tất cả các thành viên câu lạc bộ đã cùng ăn một món trước mỗi trận đấu đủ biết tập thể mà Pep xây dựng mạnh đến cỡ nào!

Kết quả bóng đá Man City 4-1 MU, Kết quả Ngoại hạng Anh, Cuộc đua vô địch, kết quả bóng đá, ket qua bong da hom nay, video Man City 4-1 MU, Mane, Man City
Món mì Pasta của Riyad Mahrez

Chủ nhân của món mì “Riyad’s Pasta” đã lập một cú đúp giúp Man City thắng đậm tới 4-1 trong trận Derby Thành Manchester thứ 187.

Hai bàn thắng của Mahrez đến ở phút 68 và phút 90+2.

Bàn đầu từ một pha phối hợp phạt góc đánh lừa hàng phòng ngự áo đỏ. Kevin De Bruyne đá phạt góc để Mahrez sút vô lê từ sát vòng cấm, bóng đập chân Maguire vào góc xa làm bó tay De Gea.

Bàn thứ hai của tiền vệ người Algeria đến sau khi anh nhận đường chuyền chọc khe của cầu thủ dự bị vào sân thay người Gündoğan, phá bẫy việt vị, sút căng, bóng đập người De Gea bay vào lưới.

Với 2 bàn ở trận này, Riyad Mahrez đã có 10 bàn ở Premier League mùa này và cùng với Sterling trở thành những người ghi bàn nhiều nhất cho City ở giải quốc nội.

Mahrez tỏa sáng rực rỡ và lập cú đúp nhưng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu phải là Kevin De Bruyne.

Tiền vệ người Bỉ cũng lập một cú đúp và có thêm một kiến tạo. Từ đầu giải, De Bruyne đã có tổng cộng 9 bàn và 3 kiến tạo. Điều này cho thấy tiền vệ này đã chơi gần khung thành hơn, đã ghi bàn nhiều hơn là kiến tạo, nếu so sánh với những mùa giải trước.

Trận này, City tấn công nhiều bên cánh trái với sự cơ động của Cancelo, Grealish và Bernardo Silva. Thống kê cho thấy, 51% các đường lên bóng của đội chủ nhà đến từ bên cánh trái. Hậu vệ phải của đội khách là Wan-Bissaka chơi khá lóng ngóng. Anh này thường đứng sai vị trí, tranh chấp bóng vụng về.

Bàn mở tỷ số từ sớm, ngay ở phút thứ 5 của The Citizens đến ở cánh này. Đường căng ngang vào giữa của Bernardo Silva khá đơn giản nhưng các hậu vệ áo đỏ không thể ngăn chặn, để De Bruyne băng vào đệm bóng ghi bàn dễ dàng. Đây là bàn thắng thứ 50 ở Premier League của De Bruyne trong trận Derby Thành Manchester thứ 50 của kỷ nguyên Premier League. Thật ý nghĩa!

Chẳng những ghi bàn thứ 50 cho riêng mình ở giải đấu hạng cao nhất xứ sở sương mù, De Bruyne ghi luôn bàn thứ 51 ở phút 28. Vẫn là một pha tấn công bên cánh trái. Cầu thủ trẻ Elanga, trong ngày chơi thay Ronaldo bị chấn thương đã phạm sai lầm, chuyền bóng thẳng vào đầu một cầu thủ City. Foden tâng bóng qua đầu Maguire. De Gea rất vất vả đẩy cú dứt điểm của Foden. Sau đó hậu vệ áo đỏ chặn được cú dứt điểm của Bernardo Silva. Bóng đến chân Bruyne ở cự ly gần. Quá dễ dàng cho tiền vệ người Bỉ ghi bàn thứ hai!

Chú thích ảnh
De Bruyne ăn mừng sau khi xé lưới MU

Phát biểu sau trận đấu, Kevin De Bruyne khiêm tốn nói rằng bàn thắng thứ hai của anh đến đơn giản vì anh chọn vị trí tốt.

Trên khán đài, sau khi xem lại tình huống quay chậm và nhìn rõ những sai lầm của hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ, Sir Alex Ferguson lắc đầu ngao ngán. Kể từ khi Sir nghỉ hưu, trong vòng 9 năm, Man United đã thay 4 huấn luyện viên và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm huấn luyện viên thứ 5 khi Ralf Rangnick chỉ là một huấn luyện viên tạm quyền! Lối chơi của Man United vẫn chẳng có nét, vẫn khá lộn xộn. Trong khi đó Pep Guardiola đang ở năm thứ 6 nắm quyền ở sân Etihad và lối chơi của “gã hàng xóm ồn ào” năm xưa thì nay như thêu hoa dệt gấm!

Xen giữa hai bàn thắng của City, cũng có lúc Man United chơi tốt, chuyển trạng thái hay, phản công nhanh mẫu mực và có được bàn gỡ 1-1 ở phút 22.

Sancho ghi bàn vào lưới đội bóng cũ từ một đường chuyền hoàn hảo của Pogba. Bruno di chuyển hút người. Loại bỏ Rodri, cựu cầu thủ của Dortmund tung ra cú cứa lòng tuyệt đẹp làm bó tay Ederson.

Nhưng đó là tất cả những gì các học trò của Ralf Rangnick làm được ở trận Derby Thành Manchester. Đặc biệt cả hiệp 2, Man United không tung ra được một cú dứt điểm nào về phía khung thành của Ederson.

Sau khi Mahrez nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 68, Man City càng đá càng bốc, phối hợp như đá tập. Các cầu thủ áo đỏ chỉ biết đuổi theo bóng mà thôi. Trong vòng 10 phút, từ phút 77 đến 87 của trận đấu, Man City cầm bóng tới 88%. Thật kinh khủng!

Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola nói rằng bóng đá là cảm xúc. Sau khi dẫn 3-1, cảm xúc của các cầu thủ thật mạnh liệt. Lúc đó, chiến thuật không có nhiều ý nghĩa. Các học trò của ông đã chơi một trận tuyệt vời.

Nếu như các chân sút áo xanh dứt điểm chính xác hơn hoặc thủ môn De Gea không chơi xuất sắc, tỷ số đã không dừng ở 4-1. Điển hình như cú vô lê cực kỳ đẹp mắt của Cancelo ở phút 81 buộc De Gea bay người đẩy bóng chịu phạt góc hay cú sút không trúng tâm bóng đưa bóng đi chệch cột dọc ra ngoài của Gündoğan sau một loạt đường đan bóng như lập trình của đội chủ nhà.

Huấn luyện viên Ralf Rangnick thừa nhận sau trận trình độ hai đội quá chênh lệch, Man City là đội bóng ở đẳng cấp thế giới. Còn bình luận viên Jamie Redknapp của kênh Sky Sports ví von khoảng cách giữa Man City và Man United xa phải hàng nghìn dặm!

Khoảng cách xa diệu vợi, quá chênh lệch về đẳng cấp, Man United đã thua đậm Man City với tỷ số 1-4 sân khách.

Lúc này Quỷ Đỏ đã rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, kém Arsenal 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn tới 3 trận. Đường vào Top 4 cuối mùa của thầy trò Ralf Rangnick thật chông gai.

Trong khi đó, Man City của Pep Guardiola đang chơi một thứ bóng đá hoàn hảo và vẫn dẫn đầu bảng xếp hàng, giữ khoảng cách 6 điểm với đội xếp thứ hai là Liverpool dù đá nhiều hơn 1 trận.

Có một lối chơi cực kỳ ăn ý, một tập thể mạnh, đồng đều, đoàn kết, có lẽ năm nay, Man City lại Vô Địch Premier League, lần thứ 4 trong 5 năm!

Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm