Man City 2-1 West Ham: Man xanh thể hiện đẳng cấp, gây áp lực với Chelsea

29/11/2021 07:45 GMT+7 | Man City

Man City 2-1 West Ham. Dù chỉ thắng với cách biệt một bàn, nhưng Man City thể hiện đẳng cấp vượt trội trước West Ham, và họ phả hơi nóng vào gáy đội đầu bảng Chelsea.

KẾT QUẢ bóng đá Man City 2-1 West Ham, Ngoại hạng Anh hôm nay

KẾT QUẢ bóng đá Man City 2-1 West Ham, Ngoại hạng Anh hôm nay

KẾT QUẢ bóng đá Man City 2-1 West Ham, Ngoại hạng Anh hôm nay. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Anh.

 

Video Man City 2-1 West Ham

 

 

 

West Ham là đối thủ ưa thích của Man City khi đã thua đội bóng này ở 9/10 lần đối đầu dưới triều đại Pep Guardiola. Lần này cũng không phải ngoại lệ, dù rằng Michael Antonio tạo ra chút phấn khích ở đầu trận với pha đi bóng khó chịu bên góc hẹp, buộc thủ thành Efderson phải băng ra cản phá.

Thực tế, đó cũng là pha bóng tạm được duy nhất của West Ham trong hiệp một, hiệp đấu mà Man City kiểm soát bóng 70%, dứt điểm vượt trội đối phương (13-2), trong đó có tới 5 cú sút trúng khung thành. Một trong số đó là pha lập công của  Gundogan khi anh xâm nhập vòng cấm và dứt điểm cận thành rất nhanh, sau khi nhận bóng từ cú sút đi đổi hướng của Riyad Mahrez từ bên cánh phải. 

Chú thích ảnh
Tình huống mở tỷ số của Gundogan

Tỷ số tối thiểu ấy rõ ràng không phản ánh đúng chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội. Trong 45 phút đầu, Mahrez còn một lần đưa được bóng vào lưới nhưng bị phất cờ việt vị, một lần hạ gục được Fabianski, nhưng không thắng được... cột dọc. Đó là chưa kể Johnson phải cứu thua một lần trên vạch vôi, sau khi cú sút chéo góc của Gabriel Jesus đã vượt qua Fabianski, và cú cứa lòng của Sterling đi chính xác hơn một chút.

Sang hiệp hai, nếu không có pha nỗ lực lao về cản phá dũng cảm của Cresswell sau cú sút của Gabriel Jesus thì cách biệt hẳn đã lớn hơn. Buồn cho đội khách khi sau tình huống va chạm với cột khung thành ấy, Cresswell phải rời sân trong đau đớn. West Ham tiếp tục tấn công thiếu ý tưởng trước hàng tiền vệ và hậu vệ quá tốt của đội chủ nhà. 

Chú thích ảnh
Fernandinho nhân đôi cách biệt cho Man City

Những phút cuối của trận đấu đã trở nên sôi động hơn hẳn. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Gabriel Jesus nhả bóng rất vừa tầm để lão tướng Fernandinho (vào thay Sterling trước đó 3 phút) đặt lòng gọn gàng vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0. Chưa đầy một phút sau, chính Fernandinho có đường chuyền xé toang hàng thủ West Ham để Bernardo Silva băng xuống đưa bóng vào lưới, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã việt vị. 

Vào phút bù giờ cuối cùng, West Ham gỡ lại một bàn với cú vuốt bóng rất đẹp mắt của Lanzini khiến thủ thành Ederson bó tay. Nhưng đã quá muộn cho đội khách. Chiến thắng này giúp Man City đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Liverpool, đồng thời cân bằng điểm số với Chelsea, đội bóng phải gặp MU sau đó.

Chú thích ảnh
Siêu phẩm của Lanzini không đủ mang về một điểm cho West Ham

Đội hình thi đấu Man City vs West Ham

Man City: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Joao Cancelo - Gundogan, Rodri, Bernardo Silva - Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling (Fernandinho 87')

West Ham: Fabianski - Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell (Coufal 61) - Rice, Soucek - Fornals, Benrahma (Lanzini 59), Masuaku (Bowen 74') - Antonio.

Ghi bàn: Gundogan 33', Fernandinho 90' - Lanzini 90+4

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm