Liverpool 'tự sát' vì... trao bóng cho đối phương

24/11/2017 06:27 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Luôn có một vài nguyên tắc cơ bản cho mọi hàng thủ là phải làm chủ được tình huống. Ở đây, Liverpool thất bại trong việc thiết lập sự an toàn ở khu vực 16m50 và họ phải trả giá bằng việc để Sevilla lội ngược dòng ngoạn mục với trận hòa 3-3 sau khi đã sớm dẫn trước đội chủ sân Sanchez Pizjuan 3 bàn từ khá sớm.

Liverpool dừng chơi bóng trong hiệp hai

Khi bạn để thua 2 bàn từ những quả tạt bóng vào trong vòng cấm, lỗi trực tiếp sẽ thuộc về các hậu vệ. Ở những tình huống như thế, bộ tứ vệ của Liverpool đứng trước nguy cơ kiểu 50-50 bị thủng lưới khi không có được sự chủ động hoàn toàn trong cách phòng ngự.

Bàn thua thứ 3 của Liverpool ở những giây cuối cùng của trận đấu chính là một ví dụ điển hình. Nó đến từ một tình huống mà các hậu vệ của Liverpool thất bại trong việc cản phá tình huống phạt góc của Sevilla và để cho Guido Pizarro dễ dàng đánh bại Loris Karius với một cú đá nhanh ở cự ly gần. Trước đó, bàn thua đầu tiên là tiền đạo Wissam Ben Yedder đánh đầu tung lưới Liverpool từ một quả tạt và điều đáng nói, đây là một trong những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất trên sân.

Hậu vệ của Liverpool bị mắng là 'ngây thơ và ngu ngốc' trong trận hòa điên rồ với Sevilla

Hậu vệ của Liverpool bị mắng là 'ngây thơ và ngu ngốc' trong trận hòa điên rồ với Sevilla

Hậu vệ của Liverpool, Alberto Moreno đã bị chỉ trích là ngây thơ và ngu ngốc sau khi đội bóng chủ sân Anfield đánh rơi chiến thắng trước Sevilla tại vòng bảng Champions League.

Mổ xẻ điều này, lỗi đầu tiên chắc chắn thuộc về hàng thủ Liverpool khi Dejan Lovren, Alberto Moreno, Ragnar Klavan và đồng đội khác thất bại ở những tình huống chống bóng bổng. Nhưng những người gián tiếp bị đổ lỗi sẽ là các tiền vệ, khi nhiệm vụ phòng ngự vòng ngoài đã không đủ an toàn cho hàng thủ.

Các tiền vệ nhường bóng cho đối thủ

Klopp đã ám chỉ nói đến sự thất vọng với các màn trình diễn của Jordan Henderson và Georginio Wijnaldum, hai tiền vệ trung tâm của Liverpool.

"Chúng tôi dừng chơi bóng trong hiệp hai", HLV người Đức nói sau trận. "Chúng tôi có một vũ khí thực sự - đó là chơi bóng - nhưng chúng tôi lại không làm được nó trong hiệp hai, trước khi Liverpool nhận bàn thua thứ hai. Ai cũng có thể nhận thấy Liverpool chơi tự tin thế nào sau hiệp một. Nhưng vấn đề là chúng tôi trở lại sau giờ nghỉ và không còn chơi bóng".

"Liverpool chuyền bóng hỏng nhiều, đá lại quá thấp. Một đội bóng thiên về kiểm soát bóng, nhưng lại mở toang cánh cửa cho đối thủ và không thể đóng cánh cửa lại. Bởi thế, họ mới ghi được bàn gỡ hòa ở phút cuối."

Vấn đề lớn nhất của Klopp là ông không thể yêu cầu các tiền vệ kiểm soát trận đấu và khiến cho Sevilla mất sự hưng phấn khi chơi bóng trong thế bị dẫn trước.

Ở Dortmund, Klopp có Ilkay Gundogan (hiện đang chơi cho Man City), một mẫu tiền vệ có vai trò quan trọng trong việc giành lại quyền kiểm soát và giữ bóng. Liverpool lại không có một người như Gundogan. Từ ngày Xabi Alonso rời Anfield vào năm 2009, họ đã không có một cầu thủ nào thể hiện tầm vóc ông chủ ở tuyến giữa.

Henderson, Wijnaldum và Emre Can có những đẳng cấp tương tự, nhưng không ai trong số họ có thể điều tiết, kiểm soát trận đấu như Gundogan hay Alonso đã làm. Bởi vậy, khi Klopp nói về việc không thể kiểm soát thế trận là bởi vì có một khoảng cách trong đội hình và các cầu thủ chưa thể giúp ông lấp đầy khoảng cách đó.

"Tôi không chắc chắn về những gì đã diễn ra", Klopp nói. "Trong hiệp một Liverpool chơi tốt, kỉ luật và có những bàn thắng. Nhưng hiệp hai thật tệ ngay từ khi bắt đầu. Chúng tôi dừng chơi và không cung cấp đủ bóng cho hàng công gây sức ép lên đối thủ".

Những đội bóng muốn vô địch Champions League luôn biết cách để giữ bóng. Đó dường như lại không phải phong cách của Klopp nhưng thực tế, kiểm soát trận đấu lại là "vua" trong bóng đá và Liverpool lại quá thiên về phòng ngự phản công, với sức mạnh và tốc độ của Mane hay Salah.

Tất nhiên Liverpool vẫn ghi bàn (5 trận liên tiếp họ ghi từ 3 bàn/trận). Nhưng hàng thủ và hệ thống phòng ngự từ xa là điều cần phải nói. Nếu họ không thể giữ bóng, đối thủ sẽ có nhiều cơ hội để tạo áp lực và buộc hàng thủ phải mắc lỗi. Đó mới là vấn đề thực sự của Liverpool.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm