Liverpool thua trận đầu tiên: Chưa phải là thảm họa, nhưng…

02/03/2020 19:40 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thua Watford không phải là một thảm họa, khi cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh vẫn rất lớn với Liverpool. Nhưng chắc chắn, thất bại đầu tiên này sẽ để lại những vết gợn cho chính The Kop.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 2/3: MU săn đồng hương của Haaland. 8 chuyên gia  giúp việc cho Solskjaer

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 2/3: MU săn đồng hương của Haaland. 8 chuyên gia giúp việc cho Solskjaer

Tin bóng đá hôm nay: Phó Chủ tịch điều hành MU Ed Woodward chỉ định 8 chuyên gia chuyển nhượng hỗ trợ Ole Gunnar Solskjaer mua sắm. MU theo sát tiền đạo tuyển Na Uy Sorloth

1. Liverpool bước vào trận đấu với Watford bằng đội hình mạnh nhất. Việc Man City bận đá chung kết Cúp Liên đoàn Anh với Aston Villa cũng là cơ hội để họ có thêm 3 điểm nữa trong tham vọng hoàn thành nhiệm vụ vô địch sớm. Mục tiêu ấy càng rõ ràng, khi đối thủ của họ là một Watford đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng.

Thế nhưng, sự chênh lệch về thứ hạng và phong độ đã không có ý nghĩa nhiều ở trận chiến giữa “đỉnh và đáy”. Trên sân nhà, Watford đã chơi một trận đấu như chẳng còn gì để mất. Không ai nhận ra họ đang ở trong nhóm 3 đội có nguy cơ xuống hạng nữa. Watford đã chơi thăng hoa, ổn định ở hàng thủ, lì lợm ở tuyến giữa và xuất sắc ở hàng công. Họ khiến một Liverpool hùng mạnh câm lặng ở hàng công và vụn vỡ ở hàng thủ. 3 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào, Watford bỏ túi 3 điểm ngoạn mục, bẻ gẫy mạch chiến thắng của Liverpool và tự mình vươn lên thứ 18, bắt đầu nhìn thấy nhiều hơn những cơ hội để trụ hạng.

Tất nhiên, sự xuất sắc của Watford có một phần đóng góp cực lớn của chính Liverpool. Từ một đội bóng đẳng cấp, họ chơi một thứ bóng đá bạc nhược mà chính họ cũng không thể nghĩ mình sẽ tồi tệ đến như thế. “Chúng tôi thua vì chơi không tốt như lẽ ra phải thế. Từ khâu chuyền bóng tới phối hợp, Liverpool đều gặp vấn đề. Liverpool không tạo ra được nhiều cơ hội và thất bại đến như lẽ tất nhiên thôi. Trận thua này không liên quan gì tới các chiến thắng của chúng tôi trước đó. Mọi chuyện chỉ liên quan tới trận đấu này. Liverpool đá tệ và phải thừa nhận Watford là đội chơi tốt hơn”, HLV Klopp đã buộc phải thừa nhận như vậy sau trận đấu.

2. Cuối cùng, mạch bất bại của Liverpool đã dừng lại. Như Klopp nói, đó đơn thuần chỉ là một thất bại. Cho đến thời điểm này, Liverpool đã có 79 điểm, bỏ xa Man City tới 22 điểm dù đá nhiều hơn một trận. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 10 vòng đấu nữa, chức vô địch khó có thể tuột khỏi tay thầy trò HLV Klopp. Về cơ bản, việc trắng tay trước Watford không tạo ra quá nhiều ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Chú thích ảnh
Liverpool đã bộc lộ quá nhiều vấn đề trong trận thua bạc nhược Watford

Thứ mà nhiều người lo ngại lại chính là phong độ của Liverpool. Klopp đã không chủ quan khi sử dụng đội hình mạnh nhất có thể trước Watford. Điều đó cũng có nghĩa các trụ cột của The Kop lại có thêm một trận đấu nữa phải căng sức ra thi đấu. Điều này sẽ phần nào ảnh hưởng tới tham vọng khác của Liverpool: Bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Liverpool đã để thua 0-1 trước Atletico Madrid trong trận lượt đi ở vòng 1/8. Với một đối thủ có lối chơi cực khó chịu trong cả phòng ngự lẫn tấn công, sẽ rất khó cho Liverpool trong trận lượt về tại Anfield. Để vượt qua đại diện của Tây Ban Nha, Liverpool cần một hàng thủ đủ chắc chắn và một hàng công đủ sự sắc sảo. Muốn vậy, Klopp cần các trụ cột của ông phải sung mãn nhất.

“Liverpool thua trận không phải vì mệt mỏi. Chúng tôi vẫn thế. Các cầu thủ không có vấn đề gì về thể lực. Thất bại là chuyện bình thường trong bóng đá. Tôi không thấy có gì bất ngờ ở đây”, Klopp nói vậy. Nhưng nếu Liverpool cứ đá như trước Watford thêm một lần nữa, chính HLV người Đức sẽ phải nghĩ lại những lời nói của mình.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm