Liverpool thua Dortmund 2-3: Chỉ là 90 phút giao hữu

22/07/2019 05:13 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Một Dortmund tung ra đội hình rất mạnh và một Liverpool chỉ có những cầu thủ trẻ, không có gì ngạc nhiên khi The Reds nhận thất bại 2-3 tại sân Notre Dame ở Indiana, Mỹ.

Video clip bàn thắng Liverpool 2-3 Dortmund: Liverpool thua trận đầu tiên

Video clip bàn thắng Liverpool 2-3 Dortmund: Liverpool thua trận đầu tiên

Kết quả Liverpool đấu với Dortmund: Sau hai chiến thắng dễ dàng trước Tranmere Rovers và Bradford City, Liverpool nhận thất bại 2-3 trước Dortmund ở trận giao hữu thứ 3 của họ trước thềm mùa giải mới.

Cơ hội cho cầu thủ trẻ

Với nhiệt độ lên tới 33 độ C, thật khó cho đội hình trẻ của Liverpool khi phải đối mặt với một Dortmund tung ra đội hình rất mạnh, trong đó có Jadon Sancho, Julian Brandt và Mario Goetze. Để so sánh, thực tế thì The Reds chỉ có 2 thành viên từng đá chính trong trận chung kết Champions League hồi tháng 6 là Joel Matip và Fabinho xuất phát từ đầu.

Như đã nói ở trên, 90 phút trước Dortmund nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của đội chủ sân Anfield và tại Indiana, Juergen Klopp đã thử nghiệm Yasser Larouci ở vị trí hậu vệ trái và xếp bộ ba tấn công gồm Harry Wilson, Divock Origi và Ryan Kent do Sadio Mane, Mo Salah và Roberto Firmino đều vắng mặt.

Nếu có điều gì đó bất ngờ, đấy là việc Liverpool bị thủng lưới quá sớm khi Paco Alcacer tận dụng pha phá bóng thiếu quyết đoán của Nathaniel Clyne để dứt điểm ở cự li gần chỉ sau 3 phút bóng lăn.

Mặc dù vậy thì 10 phút trước giờ nghỉ, Wilson đã gỡ hòa cho The Reds từ đường chuyền của Fabinho.

Hiệp 2 là một kịch bản khác cho các nhà đương kim vô địch Champions League khi Dortmund ghi liền 2 bàn để dẫn 3-1. Thomas Delaney dứt điểm từ đường tạt bóng của Thorgan Hazard, trước lúc Jacob Bruun Larsen nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn. Vào thời điểm đó, đồ hồ chưa chỉ sang phút 60 phút, khi Klopp chuẩn bị thay tới 10 cầu thủ.

Chú thích ảnh
Không có gì quá trầm trọng với Liverpool khi họ thua Dortmund 2-3 trong một trận giao hữu trên đất Mỹ

Trong số này có những trụ cột như Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum và Andrew Robertson nhưng chính các cầu thủ trẻ như Ben Woodburn, Adam Lewis, Curtis Jones và Rhian Brewster mới gây ấn tượng hơn cả.

Đáng chú ý là Brewster, tiền đạo đã rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 bằng quả phạt 11m ở phút 75. Dĩ nhiên, chừng đó là không đủ giúp Liverpool ngược dòng thành công trước đối thủ mà họ từng đánh bại 4-3 trên sân nhà ở mùa giải 2015-16 tại lượt về vòng tứ kết Europa League.

Dù sao thì 90 phút ở Notre Dame mới là trận đấu thứ 3 trong hè của The Reds, sau các trận thắng Tranmere 6-0, Bradford 3-1, và họ vẫn còn gặp Sevilla, Sporting Lisbon, Napoli và Lyon trước trận tranh Community Shield với Man City vào ngày 4/8.

Những bài học rút ra

Trên trang thescottishsun.co.uk, Klopp thừa nhận “chẳng học được gì” từ trận thua Dortmund. “Mọi người đều có thể thấy là Dortmund đã có sự chuẩn bị sớm hơn… Cách chúng tôi để lọt các bàn thua là vì sự thiếu tổ chức nhưng ở thời điểm này trong hè, rất khó làm tốt hơn được thế. Thực sự tôi chẳng học được gì…”

Vậy nhưng, trên trang liverpoolecho.co.uk, HLV người Đức lại khẳng định Liverpool cần cải thiện khả năng phòng ngự sau những sai lầm không đáng có khiến họ nhận thất bại đầu tiên trong hè.

Bù lại, Klopp có lí do để nói về sự trở lại của Alex Oxlade-Chamberlain giống như việc Liverpool vừa giành được một bản hợp đồng mới trị giá 35 triệu bảng. Mùa giải trước, tiền vệ người Anh ra sân vỏn vẹn 19 phút do anh tiếp tục phục hồi chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến anh vắng mặt trong hơn 1 năm. Vì thế, tour du đấu Mỹ trong hè năm nay được xem là cơ hội để Oxlade-Chamberlain cho Klopp, các Kopites và thậm chí là bản thân anh thấy rằng anh có thể mang lại những gì cho The Reds.

Và đừng quên là Klopp đã từ bỏ kế hoạch tìm kiếm một tiền vệ tấn công trong những kì chuyển nhượng gần đây chỉ bởi vì ông vẫn tin vào Oxlade-Chamberlain.

Tuy vậy, trong khi có cảm giác Liverpool sẽ không có thêm sự bổ sung nào trong hè, các Kopites cho rằng đội bóng của họ vẫn phải đưa về những gương mặt mới. Đã đành Oxlade-Chamberlain và đặc biệt là Brewster giống như những bản hợp đồng vừa đặt chân đến Anfield, như Klopp và đội trưởng Henderson thừa nhận, chẳng gì thì The Reds cũng đang thiếu một hậu vệ trái dự bị cho Robertson.

Không phủ nhận Larouci đã chơi tốt ở vị trí này khi bắt chặt Sancho của Dortmund, sai lầm của cầu thủ trẻ người Pháp gốc Algeria đã giúp đội bóng Đức ghi bàn thứ 3 ở Notre Dame.

Trên tất cả, Klopp thừa hiểu rõ việc Liverpool tham dự Community Shield, Siêu cúp châu Âu, Premier League, Champions League, FA Cup, League Cup và Club World Cup sẽ vắt kiệt sức các cầu thủ của ông như thế nào. Và như thế, ông cần ít nhất 2 cầu thủ cho mỗi vị trí và chất lượng giữa người đá chính/người dự bị không có sự chênh lệch quá lớn. Trong khi đó, sau sự ra đi của Alberto Moreno, Daniel Sturrige…, đội chủ sân Anfield mới đưa về Sepp van den Berg từ PEC Zwolle của Hà Lan. Nghĩa là nếu Brewster có thể dự bị cho Mane hay Firmino trên hàng công, Oxlade-Chamberlain chơi tốt ở các vị trí của hàng tiền vệ, họ vẫn thiếu một hậu vệ trái mà cho đến giờ, chưa hiểu Klopp sẽ đưa về ai? Liệu là Philipp Max của Augsburg chăng?

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm