Liverpool mãi là Robin Hood xứ sương mù

29/01/2018 20:12 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool là đội bóng đầu tiên đánh bại Man City hùng mạnh tại Premier League mùa này. Thế nhưng sau đó, họ lại thua hai đội bóng gặp khủng hoảng.

Nếu cứ tiếp tục với lối chơi như hiện tại, CĐV The Kop sẽ còn phải đợi các danh hiệu danh giá trong thời gian dài nữa.

Sự bất ổn “ổn định”

Rạng sáng 28/1, Liverpool nhận thất bại với tỷ số 2-3 trước West Brom tại FA Cup. Chỉ mới cách đây đúng 2 tuần, đoàn quân HLV Juergen Klopp vừa đánh bại Man City với tỷ số 4-3 tại Premier League. Chưa kể tuần trước, họ cũng vừa nhận thất bại muối mặt 0-1 trước Swansea, đội bóng đang xếp ở vị trí cuối BXH.

Trong trận đấu với West Brom, The Kop sớm có bàn thắng mở tỷ số do công Roberto Firmino. Tuy nhiên, Liverpool sau đó đã chóng vánh nhận 3 bàn thua liên tiếp chỉ trong hiệp 1. Đội bóng gần nhất có thể ghi 3 bàn trong hiệp 1 trên sân Anfield là Real Madrid vào tháng 10/2015. Thậm chí còn có thể thua đậm hơn nếu không có công nghệ VAR (Video Assistant Referee – Công nghệ băng hình hỗ trợ trọng tài). Nhờ có công nghệ VAR, Liverpool tránh được một bàn thua và còn được hưởng một quả phạt đền trong hiệp 1.

NGHỊCH LÝ: Vừa thắng đội đầu bảng, Liverpool thua sốc đội cuối bảng, tiếp tục là 'Robin Hood'

NGHỊCH LÝ: Vừa thắng đội đầu bảng, Liverpool thua sốc đội cuối bảng, tiếp tục là 'Robin Hood'

Liverpool đã để thua Swansea với tỷ số 0-1 trong trận đấu muộn vòng 24 Premier League. Sau trận đấu, HLV Juergen Klopp thừa nhận đội bóng của ông đã chơi không tốt.

Có thể nói, công nghệ VAR ở trận đấu vừa qua đã đóng góp tầm ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả trận đấu. Nhưng dù có VAR hay không, những vấn đề của Liverpool là có. Và nó tồn tại đã từ rất lâu nhưng trải qua bao đời HLV, The Kop vẫn chưa thể giải quyết được.

Đừng mơ tới danh hiệu

Tại Premier League, Mohamed Salah đang là chân sút tốt nhất của Liverpool với 18 bàn. Anh chỉ thua Harry Kane về khả năng săn bàn, còn những tiền đạo đắt tiền như Sergio Aguero, Romelu Lukaku, Alvaro Morata đều không thể so sánh với anh. Ở trận đấu với West Brom tại FA Cup, Salah vẫn ghi bàn cho Liverpool. Hơn thế, anh còn mang về một quả phạt đền nhưng Firmino lại bỏ lỡ nó. Cầu thủ người Ai Cập hay nhưng anh vẫn chưa đủ sức lực để sửa chữa sai lầm cho các đồng đội.

Khi thi đấu với Man City, người hâm mộ nể phục lối đá áp sát mạnh mẽ và quyết liệt của Liverpool. Nhưng khi gặp đội bóng yếu hơn, như Swansea và West Brom, những phẩm chất đó không còn được các học trò HLV Juergen Klopp thể hiện. Họ đấu rời rạc, thiếu quyết liệt. Đáng nói nhất chính là bàn thua thứ 2 hai của Liverpool.

Trong tình huống đó, Emre Can với vai trò càn quét khu vực giữa sân đã để cho Grzegorz Krychowiak thoải mái đi bóng rồi chuyền sang biên cho Kieran Gibbs căng ngang giúp Jay Rodriguez đệm bóng cận thành ghi bàn. Đáng chú ý, trong vòng cấm Liverpool khi có chỉ 3 cầu thủ West Brom và có tới 5 cầu thủ áo đỏ. Thế nhưng, không ai kèm Rodriguez và bàn thắng đến với West Brom một cách dễ dàng.

Trong suốt cả trận đấu, hàng tiền vệ của Liverpool gồm Oxlade-Chamberlain, Can và Wijnaldum. Họ đều là những cầu thủ có tốc độ và sức mạnh. Nhưng bằng một cách nào đó, tuyến giữa của Liverpool luôn trống huơ trống hoác. Thậm chí, cả trận Chamberlain chỉ có 17 đường chuyền bóng và Wijnaldum gần như mất tích. Chính điều này luôn đặt hàng thủ của The Kop trong tình trạng mong manh. Dù đội chủ sân Anfield bỏ 75 triệu bảng để có Van Dijk nhưng một mình anh cũng chẳng thể chống tại cả tập thể đối phương và bù lấp những lỗ hổng của đồng đội.

Đối đầu với West Brom tại FA Cup, Juergen Klopp đã tung ra sân đội hình có thể nói là mạnh nhất của mình. Nhưng họ vẫn nhận thất bại như một thói quen trước những đội bóng yếu hơn. Bao nhiêu mùa giải đã qua và Liverpool vẫn luôn là Robin Hood của bóng đá Anh. Họ có thể đánh bại những gã khổng lồ, những nhà giàu nhưng “sẵn sàng” san sẻ điểm số cho các đội bóng đang gặp khủng hoảng. Nếu cứ tiếp tục phong cách “anh hùng” như vậy, Liverpool sẽ chẳng bao giờ giành được danh hiệu cao quý nào cả.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm