Liverpool là chuẩn mực của bóng đá tấn công

23/10/2016 14:00 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool sau 9 vòng đấu vẫn thể hiện một bộ mặt không khác biệt nhiều. Hủy diệt đối thủ bởi một lối chơi hoa mỹ để rồi sau đó tự làm khó mình bằng những pha bóng nghiệp dư của hàng phòng ngự.

Chuẩn mực của bóng đá tấn công

Jose Mourinho thực sự coi thường sức tấn công của Liverpool hoặc đơn giản chỉ là khích tướng, thể hiện qua những phát biểu sau trận hòa 0-0 giữa 2 đội tại vòng trước. Nhưng điều đó chẳng quá quan trọng với đội bóng của Juergen Klopp tại thời điểm này. Liverpool vẫn tìm ra cách để giành chiến thắng, với sự chuẩn mực trong từng pha lên bóng, tạo cho người xem cảm giác họ có thể làm được bất kỳ điều gì trong mùa bóng năm nay.


Liverpool giờ đây quá khó lường mỗi khi lên bóng

Từ động tác giả loại bỏ 2 hậu vệ West Brom của Coutinho, pha kiến tạo của Firmino hay cú dứt điểm đầy nhạy cảm của Mane, tất cả đều diễn ra hoàn hảo trong từng tích tắc. Tony Pulis nổi tiếng với lối chơi phòng ngự khu vực, từng thành công trong việc kìm hãm hàng công của Tottenham vòng trước, đành bất lực trong việc ngăn cản Liverpool tràn lên. Những tiếng hét lên đầy ngao ngán ngoài đường pitch của vị HLV 58 tuổi là minh chứng rõ nét nhất. Phút 70, West Brom mới có được cú sút đầu tiên về phía khung thành Karius. Và nếu không phải Ben Foster đã chơi quá xuất sắc cũng như hàng phòng ngự Liverpool quá hớ hênh như thường lệ thì khoảng hơn 10’ cuối trận sẽ chẳng còn gì đáng xem.

Tại Anfield, Liverpool tỏ rõ sự ích kỷ của mình khi không cho đội khách chơi bóng trong phần lớn thời gian trận đấu.

Nếu là người Anh, Joel Matip sẽ đáng giá 48 triệu bảng

Liverpool có thể tấn công hay, nhưng họ phòng ngự thì dở tệ. Nhìn những màn trình diễn của Moreno và Mignolet thể hiện mùa trước cũng như 4 trận đấu đã qua có Karius đứng trông gôn, người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đội bóng của Klopp chỉ giữ sạch lưới duy nhất 1 trận trong 9 vòng đấu ở mùa giải năm nay. Karius ngày hôm qua cũng mắc lỗi sơ đẳng dẫn quả phạt góc ở phút 79, để rồi sau đó khiến West Brom níu giữ cơ hội có điểm nhờ bàn thắng của cựu binh McAuley.

Nhiều sai lầm, nhiều lỗi sơ đẳng thể hiện rõ bộ mặt của một hàng phòng ngự kém trung bình, nhưng Joel Matip lại đem đến một câu chuyện khác. Juergen Klopp từng bày tỏ ông mong đợi từng ngày để được làm việc cùng Matip tại Bundesliga, trong màu áo Dortmund. Ước nguyện đó chưa thể thực hiện, nhưng Matip hiện giờ là không thể thay thế trong đội hình của Liverpool kể từ khi anh cập bến Anfield Hè này.


Ibrahimovic từng phải im lặng trước Matip

Matip, một bản hợp đồng tự do đem tới cho người ta quá nhiều sự bất ngờ. Matip đem lại một chút cân bằng cho hàng phòng ngự yếu kém của The Kop. Điểm mạnh của Matip là thể hình và khả năng không chiến tốt, điều này không đồng nghĩa với việc tuyển thủ Cameroon chơi chân dở. Matip có thể xử lý bóng nhuẫn nhuyễn bằng cả 2 chân, đem lại một phương án phát động tấn công tốt từ tuyến sau của The Kop. 

Mourinho hơn ai hết hiểu điều này khi chứng kiến siêu sao Ibrahimovic của mình phải câm lặng trước tân binh của Liverpool. Ông cũng chứng kiến cầu thủ này đi bóng từ phần sân nhà sộc thẳng vào chiếc 'xe bus' của Mourinho, trước khi chuyền bóng nhạy cảm cho Emre Can dứt điểm gọn gàng để rồi thở phào nhẹ nhõm khi pha bóng đó được De Gea chặn lại. Harry Kane hay Diego Costa trước đó cũng chẳng thể hiện được nhiều điều khi phải đối mặt với Matip, một bức tường vững chãi trong hàng phòng ngự bệ rạc của Juergen Klopp.

Xin được nhắc lại một lần nữa, Matip tới Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi lọt vào đội hình tiêu biểu Bundesliga 2 mùa giải liên tiếp. Người Anh chỉ quen chi nhiều tiền cho các cầu thủ bản địa. Nhìn vào những gì John Stones đang thể hiện tại Man City, liệu giá trị thực của Matip sẽ lên đến con số bao nhiêu?

Liverpool đã có vị trí đầu bảng... hờ

Chính xác hơn, Liverpool đã lên đầu bảng được khoảng... 37 phút.


Đã lâu rồi đội bóng chưa biết đến mùi... đầu bảng

Lại một lần nữa phải nhắc tới câu chuyện về hàng phòng ngự tệ hại của Liverpool. Nếu không có pha bắt bóng ngớ ngẩn trước đó của Karius và bàn thắng muộn của West Brom, Liverpool giờ đây đã có thể ung dung ngồi chễm chệ trên ngôi đầu bảng và thưởng thức các trận đấu còn lại tại Premier League ngày chủ nhật, mặc cho Man City vẫn chưa xuất quân. Kém Arsenal một chút về hiệu số (chỉ 1 bàn thắng) và chơi nhiều hơn Man City 1 trận, lần gần nhất các CĐV của The Kop chứng kiến đội nhà lên ngôi đầu là ở mùa giải 2013/14, khi Liverpool vẫn còn sở hữu trong đội hình siêu sát thủ Luis Suarez. 

Ngày về của Sturridge vẫn còn xa

Juergen Klopp thể hiện rõ sự ưu ái với Daniel Sturridge kể từ khi anh này bình phục chấn thương. Liên tục xếp Sturridge đá chính để giúp tiền đạo người Anh tìm lại bản năng vốn có của mình, giờ đây, sức chịu đựng của HLV người Đức cũng đã đi tới giới hạn. Sturridge dường như đã đánh mất tốc độ và bản năng săn bàn vốn có, trôi dần đi bởi những chấn thương. Với việc Lallana đang chơi tuyệt hay bên cạnh sự thăng hoa của Mane, Firmino và Coutinho, việc cựu cầu thủ Southampton bình phục chấn thương đồng nghĩa với Sturridge phải tập làm quen dần với băng ghế dự bị.


Gương mặt không mấy hạnh phúc của Sturridge khi phải ngồi dự bị

Còn nhớ, kể từ khi tung Lallana vào sân trong hiệp 2 trận đấu gặp Man United, Liverpool đá có nét hơn hẳn. Trước một đội bóng mà khả năng phòng ngự được Klopp ví như... Man United của Mourinho, thì việc Sturridge đá ra sao ở trận này đã được mường tượng từ trước. Lallana đem tới sự cân bằng và chất kết dính trên hàng công của Liverpool điều mà Sturridge không thể làm được trong khoảng 60 phút trận gặp Man United.

Nếu bộ tứ nói trên cứ đá với phong độ này, ngày trở lại đội hình chính của Sturridge vẫn còn rất xa. Juergen Klopp thậm chí đã lựa chọn đưa Origi vào sân trong những phút cuối trận gặp West Brom, chứ không phải là Sturridge.

Ngôi sao của trận đấu: Vẫn gọi tên Coutinho


Coutinho đang tìm lại cảm hứng vốn có của mình

Matip xứng đáng giành lấy danh hiệu này cả cho tới khi Liverpool bị thủng lưới. Coutinho với sự xuất sắc của mình đã có thể giúp Liverpool ghi được nhiều bàn thắng hơn nếu Foster chơi không hay hơn thường lệ. Tuyển thủ Brazil chơi ngày càng hay bên cạnh sự xuất sắc của các tân binh, góp phần tạo nên một bộ mặt hủy diệt của Liverpool dưới thời Juergen Klopp.

Đội hình ra sân 

Liverpool: Karius, Clyne, Matip, Lovren, Milner, Henderson, Can, Lallana (Wijnaldum 79'), Coutinho (Lucas 88'), Mane (Origi 90'), Firmino.  

West Brom: Foster; Dawson, McAuley, Olsson, Nyom; Phillips (Morrison 51'), Yacob (Brunt 46'), Fletcher (c), McClean (Robson-Kanu 65'); Chadli; Rondon.  

Ghi bàn: Mane 20', Coutinho 35', McAuley 82'.


Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm