Liverpool đã có thể giải quyết khoảng trống sau SFM?

29/07/2018 06:50 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu thách thức lớn nhất cho Liverpool là thu hẹp khoảng cách 25 điểm với Man City thì ở MetLife, họ ít nhiều sẽ có chút động lực sau khi đánh bại đối thủ 2-1 trong khuôn khổ ICC 2018. Và sáng nay, họ đã hạ gục một ông lớn thành Manchester khác, M.U, với tỷ số 4-1

Rạng sáng nay, Liverpool tiếp tục gây ấn tượng khi đè bẹp M.U đến 4-1. Sadio Mane vẫn ghi bàn, nhưng Liverpool không quá phụ thuộc vào SFM. Lần lượt Daniel Sturridge, Sheyi Ojo, và nhất là tân binh Xherdan Shaquiri đều đã lập công. Thậm chí, bàn ấn định chiến thắng của Shaquiri còn là một siêu phẩm tung móc.

Sự trở lại ấn tượng

Liverpool đã thể hiện tham vọng lớn khi chi 176 triệu bảng để bổ sung lực lượng vào đội hình vốn đã rất mạnh. Nhưng trong khi các Kopites vẫn phải chờ xem Alisson, Shaqiri hay Keita mang lại điều gì cho The Reds, hi vọng cho họ là Salah và Mane tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng của mùa trước. Nhờ đó, đội bóng của Klopp đã có được thắng lợi đầu tiên trong tour du đấu Mỹ.

Cả hai chỉ mới bắt đầu tập trở lại chưa đầy một tuần trước, chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng đã mang lại luồng gió mới trong lối chơi của Liverpool. Họ đã khiến MetLife sôi động và làm hài lòng 52.635 CĐV tới đây cổ vũ.

Tuyệt vời hơn, Salah mở đầu cho màn ngược dòng với cú đánh đầu gỡ hòa sau đường tạt của Rafa Camacho. Đây chính là khác biệt mà một cầu thủ đã ghi 44 bàn thắng ở mùa giải trước tạo ra, giữa một Liverpool khó khăn trong tìm kiếm cơ hội và một Liverpool có thể tạo cách biệt 2-3 bàn. Mane cũng không kém phần ấn tượng với những pha đi bóng tốc độ và xử lí kĩ thuật gây khó khăn cho các hậu vệ còn trẻ và ít kinh nghiệm của Man City. Và ở những phút bù giờ, sau khi Dominic Solanke bị phạm lỗi trong vòng cấm, tiền đạo người Senegal đã thực hiện chính xác quả phạt 11m.

Nhưng nếu Klopp và những ông chủ Fenway Sports Group hài lòng về 90 phút trên sân MetLife, một lần nữa thì hàng công sẽ là rắc rối mà họ cần phải giải quyết.

Thiếu trong thừa

Đấy là để nói về bộ ba tấn công SFM và phần còn lại, cũng như khó khăn mà Klopp gặp phải trong việc cân bằng sự hiệu quả suốt cả mùa giải. Nhìn lại mùa bóng 2017-18, Salah, Firmino và Mane đã ghi tới 91/135 bàn của Liverpool trên tất cả các mặt trận. Họ là lí do giúp The Reds lọt vào Top 4 Premier League và có mặt ở chung kết Champions League.

Liverpool 2-1 Man City: The Kop ngược dòng ngoạn mục

Liverpool 2-1 Man City: The Kop ngược dòng ngoạn mục

Liverpool đã đánh bại Man City 2-1 trong trận đại chiến tại ICC 2018. Leroy Sane mở tỷ số cho Man City, nhưng Mohamed Salah và Sadio Mane đã giúp The Kop lội ngược dòng ngoạn mục.

Sức mạnh hủy diệt của SFM mang lại sự hài lòng cho các Kopites cùng nỗi lo mà chỉ Klopp hiểu được. Bởi đằng sau 91 bàn thắng là một khoảng trống mênh mông. Philippe Coutinho ghi được 12 bàn nhưng đã chuyển sang Barcelona; Emre Can có 6 bàn thì cũng đã tới Juventus, Alex Oxlade-Chamberlain có 5 bàn thì đang chấn thương…

Daniel Sturridge, Divock Origi, Danny Ings và Solanke vẫn chưa tạo được sự yên tâm. Trong ngắn hạn, Liverpool có thể tiến xa trên các giải nhưng ở chặng cuối, họ khó về đích trước tiên. Thất bại trong trận chung kết Champions League hồi tháng 5 vừa qua là một bằng chứng, khi đội bóng của Klopp chơi rất hay trước đấy nhưng rồi gục ngã ở thời điểm quyết định, khi đôi chân và tinh thần của các trụ cột đều rã rời.

Hè này, Klopp chưa bao giờ có nhiều lựa chọn như vậy trên hàng công. Từ SFM tới Solanke, Ings, Origi và Sturridge, Liverpool còn có thêm tài năng trẻ Rhian Brewster. Rắc rối là Ings đang muốn rời Anfield, Firmino sẽ chưa thể trở lại Melwood một tuần trước ngày khai mạc Premier League, trong khi Brewster chấn thương đến cuối tháng 8.

Ở những người còn lại, Solanke còn quá trẻ và vẫn đang học hỏi, Sturridge liên tục bị chấn thương hành hạ và bắt đầu bước vào năm cuối hợp đồng, trong lúc Origi vẫn chưa rõ tương lai. Nghĩa là về lí thuyết, Klopp chỉ có những tiền đạo thực thụ là Firmino, Solanke và Brewster cho mùa giải 2018-19.

Thế mới nói, tưởng là dư thừa cầu thủ tấn công, thực tế Liverpool lại đang thiếu trầm trọng một “số 9” có thể thay thế Firmino khi cần trong bộ ba SFM. Thế mới nói, đằng sau trận thắng Man City là nỗi lo mà Klopp ước gì ông có thể giải quyết nhanh gọn như những vụ chuyển nhượng trong hè.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm