Liverpool chờ vô địch Anh: Bị “cách ly” đến bao giờ?

09/04/2020 07:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Số phận có vẻ thích “đùa giỡn” Liverpool khi họ đang đối mặt với nguy cơ một lần nữa tuột mất chức vô địch Ngoại hạng Anh tưởng như đã cầm chắc.

 

Bóng đá hôm nay 8/4: Solskjaer 'ủ mưu' giữa mùa dịch. MU gây bất ngờ với James Rodriguez

Bóng đá hôm nay 8/4: Solskjaer 'ủ mưu' giữa mùa dịch. MU gây bất ngờ với James Rodriguez

Bóng đá hôm nay: HLV MU cho biết ông dùng thời gian này để nghiên cứu kỹ các mục tiêu mua sắm của MU để sẵn sàng chốt nhanh khi thị trường hoạt động trở lại. MU được cho là muốn có James Rodriguez trong khi Pogba có thể đến Real.

 

Có cái gì đó giống như lời nguyền của số phận đang đeo bám Liverpool. Từ khi giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Anh đổi tên thành Premier League, họ chưa vô địch bao giờ dù đã vài lần chạm cửa thiên đường.

Như một lời nguyền

Mùa 2013-14, Liverpool dẫn đầu giải Ngoại hạng sau vòng 35 với 80 điểm, hơn Man City nhì bảng 3 điểm. Nhưng đến vòng 36, cú trượt chân của Steve Gerrard ngay trên sân nhà Anfield ở cuối hiệp 1, tạo cơ hội cho Demba Ba ghi bàn trước khi Willian ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea của Mourinho vào cuối trận và thất bại ấy khiến Liverpool cuối mùa chỉ xếp nhì bảng với 2 điểm ít hơn City.

Mùa trước, Liverpool chơi tuyệt vời, tấn công bùng nổ, chiến thắng không ngừng và dẫn đầu BXH trong nhiều giai đoạn, có lúc đã hơn City nhì bảng 7 điểm nhưng sau vài trận mất điểm đáng tiếc ở lượt về, họ để City đuổi kịp và vượt lên với đúng 1 điểm nhiều hơn để cuối mùa đăng quang cũng chỉ với đúng 1 điểm nhiều hơn ấy dù Liverpool đã giành tới 97 điểm.

Mùa này, Liverpool lại chơi hay và hiệu quả, chiến thắng tới 27/29 vòng đấu và chỉ thua đúng 1 trận, tạo khoảng cách lên tới 25 điểm so với City nhì bảng. Khoảng cách điểm số quá lớn khiến giới chuyên môn “trao” cúp sớm cho The Kop và không ai còn bàn về cuộc đua vô địch nữa.

Nhưng đúng lúc Liverpool đang ung dung chờ ngày chính thức lên ngôi vô địch Anh lần đầu tiên sau 30 năm thì đại dịch Covid-19 xuất hiện. Virus corona nhanh chóng lây lan khắp nước Anh, khiến số ca nhiễm bệnh và ca tử vong không ngừng gia tăng mỗi ngày.

FA buộc phải hoãn các vòng đấu còn lại của mùa giải trong khi Liverpool chỉ cần thắng thêm 2 trận nữa là vô địch. Ừ thì hoãn. Cứ tưởng hoãn cũng không sợ vì chẳng qua giải cũng chỉ ngừng đấu một thời gian rồi nối lại thì mọi chuyện vẫn đâu vào đó.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Liverpool, ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Premier League
Liệu có phải Liverpool đang chịu một lời nguyền nào đó không?

Nhưng nghĩ vậy mà không phải vậy. Lúc đầu giải dự kiến hoãn đến 3/4. Sau đó, dịch bệnh leo thang dữ dội nên FA buộc phải ra “nghị quyết” hoãn giải tiếp tới 30/4.

Còn hơn 3 tuần nữa mới đến mốc thời gian ấy nhưng dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức khó lường ở Anh. Số ca nhiễm bệnh và tử vòng vẫn không ngừng tăng mỗi ngày nên sau 2 lần ra “nghị quyết” đều… chậc lấc thì đến lần thứ 3 FA quyết định hoãn giải vô thời hạn.

“Cách ly” ngôi vô địch đến bao giờ?

Thế là chức vô địch sắp được bỏ vào túi Liverpool đến nơi bỗng trở nên xa vời theo cách mà họ không sao hình dung được trước khi con virus quái quỷ của số phận xuất hiện.

Từ 1990 đến 2020 là 30 năm. 3 thập kỷ là cả giấc mơ dài, là những khắc khoải, tuyệt vọng rồi hi vọng, rồi lại tuyệt vọng. Liverpool có lẽ đang tự hỏi không hiểu họ còn bị “cách ly” với ngôi vị cao nhất của bóng đá Anh đến bao giờ?

Cuộc sống nhiều khi thật bất công và bóng đá cũng vậy. Từ khi giải đấu hạng cao nhất của Anh đổi tên thành Premier League năm 1992, MU đã vô địch tới 13 lần, Chelsea có 5 lần nâng cúp, Man City 4 lần đăng quang còn Liverpool vẫn chưa lần nào được hưởng cảm giác sung sướng ấy. 2 chức vô địch cúp C1 và vài danh hiệu ở các giải đấu cúp khác dành cho họ trong quãng thời gian ấy là không đủ, không bao giờ đủ để làm họ hài lòng.

Chỉ có chức vô địch Ngoại hạng Anh mới mang lại cảm giác thỏa mãn đầy đủ, trọn vẹn nhất. Chưa bao giờ Liverpool tạo cảm giác vô địch chắc chắn như mùa này. Sau mùa vô địch “hụt” 2018-19 với số điểm (97) đảm bảo cho họ vô địch ở 25 mùa giải trước đó, The Kop vẫn bảo toàn được lực lượng tinh nhuệ nhất khi tất cả các trụ cột đều ở lại với họ. Tất cả đoàn kết cao độ, một lòng quyết thắng.

Họ đã thể hiện được ý chí và khát khao chinh phục mãnh liệt ấy trong mùa giải này, đã duy trì được tính liên tục một cách tuyệt vời. Đã tạo khoảng cách điểm số khiến mọi đối thủ cạnh tranh phải nhanh chóng tuyệt vọng.

Nhưng dù đã đánh bại tất cả các đối thủ của giải đấu, Liverpool bị chặn lại bởi… virus corona và họ chỉ còn biết cầu mong con virus quái gở ấy chết đi để FA cho giải đấu nối lại. Họ đã chờ 30 năm cho một giấc mơ. Và họ vẫn đang chờ. Chờ bao lâu nữa cũng được, miễn là mùa giải không bị hủy bỏ kết quả và các trận đấu được nối lại.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm