Liverpool 4-0 Barcelona: Cậu bé nhặt bóng gây sốt trong bàn thắng quyết định của Origi

08/05/2019 21:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Các máy quay tại sân Anfield đã cho thấy cậu bé nhặt bóng 14 tuổi tạo điều kiện thuận lợi để hậu vệ Alexander-Arnold thực hiện pha phạt góc tinh quái, giúp Liverpool ấn định chiến thắng 4-0 ngoạn mục trước Barcelona.

PHÂN TÍCH: Vì sao Barca thua Liverpool một cách đau đớn?

PHÂN TÍCH: Vì sao Barca thua Liverpool một cách đau đớn?

Vì sao Barcelona? Vì sao họ lại trở thành nạn nhân của những cuộc lội ngược dòng đến mùa bóng thứ hai liên tiếp, theo cùng một cách, và thất bại sau đó còn tồi tệ hơn cả cái chết, nó khiến họ trở nên tầm thường đến mức không thể tưởng tượng được nữa.

Trong khi thầy trò HLV Juergen Klopp ăn mừng, hát vang "You Never Never Alone" thì các CĐV Liverpool đã chỉ ra người hùng bị lãng quên trong chiến thắng 4-0 trước Barcelona. Đó không phải là đội trưởng Jordan Henderson hay kỳ ai khác trong đội hình Liverpool mà là một cậu bé nhặt bóng tên là Oakley Cannonier, 14 tuổi, đến từ Leeds.

VIDEO: Cậu bé nhặt bóng giúp Alexander-Arnold sút phạt góc tinh quái

 

Chú thích ảnh
Người hùng thầm lặng của Liverpool là Oakley Cannonier, 14 tuổi, đến từ Leeds

Thậm chí, gia đình của Oakley Cannonier còn 'vỡ òa trong niềm tự hào' sau khi biết tin cậu bé đang được rất nhiều CĐV Liverpool tán dương trên mạng xã hội.

Cậu bé Oakley Cannonier không cần tới 1 giây suy nghĩ, rất nhanh chóng đưa bóng cho hậu vệ Alexander-Arnold thực hiện pha sút phạt góc tinh quái, kiến tạo để Divock Origi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 trước Barcelona.

Pha sút phạt góc tinh quái của Alexander-Arnold

via GIPHY

Đó cũng là điều mà cậu bé Oakley Cannonier được chỉ dạy trước khi trận đấu diễn ra, bởi cố vấn của Học viện Liverpool, Carl Lancaster. Tờ Independent tiết lộ cố vấn Carl Lancaster đã thông báo với các cầu thủ trẻ rằng phải đưa bóng cho các cầu thủ Liverpool càng nhanh càng tốt.

Chú thích ảnh
Oakley Cannonier đã có mặt đúng chỗ và đúng thời điểm

Ở một diễn biến khác, cựu danh thủ Graeme Souness chia sẻ: "Hãy nhìn đây, chúng tôi sẽ khoanh tròn cậu ấy trên màn hình. Liverpool được hưởng phạt góc, tất cả cầu thủ đều nhìn theo trái bóng... và hãy nhìn cậu bé nhặt bóng ở đây. Cậu ấy đã có mặt đúng chỗ".

"Alexander-Arnold đặt bóng xuống, đánh lừa tất cả. Tất cả hàng phòng ngự Barcelona đã quay lưng lại với trái bóng. Đó là một lỗi nghiêm trọng của cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp".

Bên cạnh đó, cựu danh thủ Graeme Souness cũng nhấn mạnh rằng Liverpool phải dành tặng cậu bé nhặt bóng Oakley Cannonier 2 vé mùa và một chuyến đi tới Madrid để theo dõi trận chung kết.

Chú thích ảnh
Liverpool xứng đáng giành vé vào chung kết Champions League

Trong khi đó, Alexander-Arnold tiết lộ về pha đá phạt góc tinh quái: “Đó chỉ là một hành động theo bản năng. Đây là một trong những khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy cơ hội. Divock Origi đã phản ứng kịp thời và dứt điểm tung lưới Barcelona. Pha đá phạt góc diễn ra rất nhanh nhưng Divock Origi là một cầu thủ hàng đầu để có thể chuyển hóa nó thành bàn thắng. Anh ấy đã ghi 2 bàn cho chúng tôi vào hôm nay và mọi người sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này”.

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm