Klopp sau trận thua sốc của Liverpool: ‘Tôi chỉ có 10 ngón tay thôi’

07/11/2018 08:26 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn- “Tôi chỉ có 10 ngón tay thôi”, HLV Juergen Klopp nói khi được phóng viên hỏi rằng liệu ông có thể giơ số ngón tay tương ứng với những vấn đề mà Liverpool gặp phải ở trận thua Red Star Belgrade 0-2.

VIDEO Crvena Zvezda 2-0 Liverpool: Đương kim á quân nguy cơ lớn bị loại

VIDEO Crvena Zvezda 2-0 Liverpool: Đương kim á quân nguy cơ lớn bị loại

Cú đúp của Milan Pavkov vào lưới Liverpool đã giúp Crvena Zvezda (Sao đỏ Belgrade) giành chiến thắng trên sân nhà. Với kết quả này, đội bóng của Serbia có hy vọng đoạt vé đi tiếp trong khi Liverpool sẽ phải chật vật ở 2 lượt đấu cuối.

Làm khách tới Serbia ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League, chỉ cần 1 chiến thắng, Liverpool sẽ nắm chắc vé vào vòng knock-out. Thế nhưng, The Kop đã tự làm khó mình khi bất ngờ thua 0-2. Cú đúp của Milan Pavkov giúp Red Star Belgrade làm nên kỷ lục trong lịch sử CLB khi có chiến thắng đầu tiên tại Champions League kể từ năm 1992.

Với Liverpool, đó là trận thứ 3 liên tiếp họ thua trên sân khách ở đấu trường Champions League, chuỗi trận tệ nhất sau 39 năm. Kết quả này còn khiến thầy trò HLV Jurgen Klopp tuột mất ngôi đầu bảng C vào tay của Napoli, dù có cùng 6 điểm nhưng thua về chỉ số đối đầu. Khó khăn sẽ chất chồng với Liverpool khi ở lượt trận tới, họ phải làm khách tới sân của PSG trước khi tiếp đón Napoli trên sân nhà ở loạt trận cuối cùng vòng bảng.

Bàn mở tỷ số của Milan Pavkov

Bàn nâng tỷ số lên 2-0

Không thể nói hết tâm trạng thất vọng của HLV Klopp sau trận đấu. “Tôi cũng chỉ là con người. Với tôi, 10 phút sau trận đấu ngồi đây và trả lời báo chí, tôi nghĩ mình đôi chút ngớ ngẩn. Đó không phải là điều tôi muốn. Các cầu thủ thất vọng. Tôi cũng thất vọng”.

Chú thích ảnh
HLV Klopp thất vọng với kết quả trận cầu

Klopp đã thực hiện 5 thay đổi so với đội hình đã cầm hoà Arsenal cuối tuần qua. Nhưng ông thừa nhận Liverpool đã thiếu đi sức mạnh và sự sắc bén khi đối đầu Crvena Zvezda. “Chúng tôi đã thực hiện 1 số thay đổi nhưng chúng không hiệu quả. Chúng tôi thua 0-1 rồi 0-2. Tôi không nghiêm trọng việc thua 2 bàn nhưng Liverpool phải đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra lần nữa. Nếu tiếp tục, mọi thứ sẽ rất khó khăn”.

Chú thích ảnh
Thua trận, Liverpool đánh mất ngôi đầu bảng C và tự làm khó mình

Bởi vậy, Klopp kêu gọi cầu thủ Liverpool phải nhanh chóng vượt qua cảm giác đó để làm tốt hơn ở những trận đấu tới. “Tối nay đã quá muộn rồi. Chúng tôi có chuyến bay dài và có đủ thời gian để nghĩ về trận đấu. Chủ nhật tới, trận Fulham đang chờ đợi. Họ sẽ xem trận cầu này và nghĩ 'Ồ, đội bóng này có những điểm yếu'. Chúng tôi phải đảm bảo rằng họ không đạt được mục đích của mình vào Chủ nhật tới. Chúng tôi phải làm tốt hơn. Bởi chúng tôi có thể làm tốt hơn”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm