Kasper Schmeichel đã thoát khỏi cái bóng của cha mình

27/04/2016 18:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Kasper Schmeichel cuối cùng đã bắt đầu thoát khỏi cái bóng của người cha, thủ môn Peter Schmeichel, để tạo dựng tên tuổi của mình trong màu áo Leicester.

Sẽ là điều tuyệt vời với Kasper Schmeichel, nếu Leicester giành chiến thắng vào Chủ Nhật và lên ngôi vô địch ở Old Trafford, CLB mà cha anh đã khoác áo trước đây. Đó chắc chắn sẽ là một câu chuyện thần kỳ trong lịch sử Premier League khi mà cả hai cha con nhà Schmeichel đều giành chức vô địch ở vị trí thủ môn.

Trước đây, người ta biết Kasper là con trai của Peter Schmeichel nhiều hơn là về tài năng của anh. Kasper khởi nghiệp ở Man City và có 8 lần ra sân ở Premier League cho đội bóng này. Không chấp nhận phận dự bị cho Joe Hart, Kasper đã rời khỏi Etihad và chơi cho các CLB ở hạng dưới như Notts County và Leeds United, trước khi sang Leicester vào năm 2011. Trong mùa đầu tiên ở đội bóng chủ sân King Power, Kasper đã cản phá thành công 4 quả penalty và giữ sạch lưới 17 trận. Ở mùa giải này, người gác đền 29 tuổi đã khiến tất cả phải công nhận tài năng của mình với với 15 trận sạch lưới trong 35 lần ra sân.


Kasper Schmeichel là thành viên quan trọng của Leicester ở mùa giải này

Peter Schmeichel, thủ môn huyền thoại của Man United, là người khổng lồ trong khung gỗ và là nỗi khiếp sợ với các tiền đạo đối phương. Cựu thủ môn người Đan Mạch chính là thủ lĩnh hàng phòng ngự của Man United. Ông luôn gào thét chỉ đạo các hậu vệ, kể cả khi phạm sai lầm dẫn đến việc thủng lưới.

Dù Kasper Schmeichel là một thủ môn hiền lành hơn người cha, song không vì thế mà anh kém cỏi trong khung gỗ. Phản xạ và khả năng cản phá những cú sút của Kasper Schmeichel khiến anh trở thành một trong số những người gác đền hàng đầu ở Premier League hiện tại.

Tuy nhiên khả năng chuyền bóng của Kasper chưa hiệu quả như người cha của mình. Thủ môn của Leicester thường có xu hướng đấm bóng hơn là bắt gọn. Nhưng đội bóng của HLV Claudio Ranieri đang có một thu môn đáng tin cậy, người sẵn sàng rời xa khung gỗ để giảm áp lực cho các hậu vệ.

Ở trận đấu tới, những chân sút của Man United sẽ đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là chọc thủng lưới Kasper Schmeichel, thủ môn đã giúp Leicester sạch lưới ở 6 trong 7 trận gần đây, đặc biệt trong đó có 4 trận mà “Bầy cáo” thắng với tỉ số 1-0.

Còn nhớ ở trận lượt đi, Kasper chỉ để lọt lưới 1 bàn khi gặp Man United tại King Power. Từ đó đã đến nay, Kasper đã trưởng thành rất nhiều. Nếu Leicester vô địch mùa này, anh sẽ trở thành thủ môn được khao khát hàng đầu châu Âu. Barca được cho là đã để mắt đến người gác đền 29 tuổi này. Và biết đâu một ngày nào đó, người ta có thể nhìn thấy Kasper thi đấu cho một CLB hàng đầu ở châu Âu, chứ không phải tại Leicester nữa.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm