Juergen Klopp: 'Thế quái nào mà Kompany không phải nhận thẻ đỏ trực tiếp?'

04/01/2019 09:21 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Juergen Klopp đã rất tức giận khi nói về tình huống Vincent Kompany phạm lỗi thô bạo với Mohamed Salah nhưng thoát thẻ đỏ trong trận đấu Man City thắng 2-1 trước Liverpool tại vòng 21 Premier League.

NÓNG: Man City đối mặt nguy cơ bị cấm tham dự Champions League

NÓNG: Man City đối mặt nguy cơ bị cấm tham dự Champions League

Những mờ ám trong hoạt động tài chính, cụ thể liên quan tới vấn đề tài trợ, có thể sẽ khiến Man City trả giá bằng việc bị cấm tham dự Champions League nếu họ được xác định vi phạm Quy tắc công bằng tài chính FFP.

Tình huống diễn ra ở phút 31, Mohamed Salah có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Ederson nhưng không thể vượt qua được sự truy cản quyết liệt từ Vincent Kompany.

VIDEO: Pha phạm lỗi của Vicent Kompany với Mo Salah

 

Pha vào bóng quyết đoán và cần thiết của trung vệ người Bỉ khiến Mo Salah phải nằm sân một cách đau đớn. May cho Vincent Kompany là anh chỉ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Anthony Taylor chứ không bị truất quyền thi đấu. Cần phải nhấn mạnh rằng khi pha va chạm xảy ra thì tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0. Nếu phải thi đấu thiếu người trong phần còn lại của trận đấu thì Man City rất khó có thể giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Liverpool.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Juergen Klopp đã rất tức giận khi nói về tình huống Vincent Kompany phạm lỗi thô bạo với Mo Salah nhưng thoát thẻ đỏ.

"Tôi thực sực thích Vincent Kompany nhưng làm thế quái nào mà cậu ấy không phải nhận thẻ đỏ trực tiếp?" - chiến lược gia người Đức phát biểu. "Nếu cậu ấy đạp Mo Salah thì tiền đạo của chúng tôi đã phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Đó không phải là công việc dễ dàng đối với các trọng tài và ông ấy có thể không quan sát tình huống đó như cái cách mà tôi thấy".

 

Chú thích ảnh

HLV trưởng của Liverpool nhấn mạnh: "Tôi thích Vincent, một cầu thủ tuyệt vời. Tôi hâm mộ cậu ấy khi còn ở Hamburg. Cậu ấy vẫn là một người đàn ông tốt nhưng đã thực hiện một quyết định tồi tệ khi hạ đối thủ xuống mặt sân. Nếu Mo Salah tiếp tục có bóng, tất cả chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra. Bạn có cần phải đổ máu hay một điều gì đó khác không?".

"Khi Liverpool làm khách ở đây vào mùa giải năm ngoái, chúng tôi đã phải nhận thẻ đỏ và không một ai nghĩ về điều đó. Sadio Mane đã không muốn làm điều đó trong một giây nhưng cậu ấy đã phạm lỗi với Ederson. Hãy nhìn vào đó và đưa ra quan điểm của bạn".

Chú thích ảnh

Dù vậy, Vincent Kompany lại từ chối xin lỗi Mo Salah và không hề bận tâm tới tình huống phạm lỗi nói trên.

"Tôi nghĩ đó là một pha vào bóng rất tuyệt đấy chứ? Tại sao lại không nhỉ?" - trung vệ người Bỉ chia sẻ. "Thực tế thì tôi đã chạm được vào bóng trước. Đó là một pha xử lý quyết liệt nhưng không có chút ác ý nào. Tôi khẳng định mình không có ý định làm đau Mo Salah mà chỉ cố gắng ngăn chặn anh ấy mà thôi. Nếu không làm như vậy thì Mo Salah có thể thoát xuống và tạo ra nguy hiểm cho khung thành của Man City".

VIDEO: Highlights Man City 2-1 Liverpool

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm