Jose Mourinho: ‘Trọng tài lại sai lầm trong khi Man United quá thiếu tập trung'

16/09/2016 07:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Khởi đầu chiến thắng, điều đó không có nghĩa là HLV Mourinho được phép suy nghĩ “trên mây”. Vì thế, họ đã phải trả giá bằng 2 trận thua liên tiếp, lần này là trước Feynoord.

Thi đấu kém cỏi và thiếu quyết tâm chiến thắng, thầy trò HLV Jose Mourinho tiếp tục phải nhận trái đắng khi đối mặt với đối thủ Feyenoord. Ra trận với đội hình dự bị (đến 8 sự thay đổi ở đội hình ra sân, điển hình là Marcus Rashford đá chính thay cho Zlatan Ibrahimovic), Quỷ đỏ khởi đầu khá chậm, khiến cho thời gian kiểm soát bóng của họ kém hơn hẳn đối phương trong 20 phút đầu của trận đấu. Đến phút thứ 79, từ sai lầm của hàng phòng ngự, Vilhena đã nhận được một đường chuyền từ phía Joergensen, hạ gục thủ thành De Gea, mang lại bàn thắng duy nhất của trận đấu.


Vilhena ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Rất ít trong số 8 sự thay đổi ở đội hình của Man United gây được điểm nhấn. Thậm chí ở hiệp 2, ông Mourinho đã phải có đến 3 sự thay đổi ở hàng công là Ibra, Depay và Ashley Young vào sân thay Rashford, Martial và Mata; tuy nhiên điều đó không mang lại hiệu quả rõ rệt.


Sự xuất hiện của Ibra cũng không tạo nên sự khác biệt

“Ngay cả khi chúng tôi giành Siêu cúp Anh và 3 Premier League, tôi cũng sẽ không có dấu hiệu lơ là”, Người đặc biệt cho hay. “Tôi không nói rằng chúng tôi sẽ là một đội bóng phi thường, nhưng chúng tôi sẽ chiến thắng mọi đối thủ. Tuy nhiên, trung thực mà nói, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã ‘kém phi thường’ trong 2 trận thua vừa qua. Đó là sự trừng phạt dành cho cả đội, vì chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn kết quả mà chúng tôi mang lại”.


Ông Mourinho thất vọng vì các trọng tài

Giống như ở trận thua trước Man City, trận đấu này, HLV Mourinho đã rất thất vọng khi các trọng tài không thổi phạt việt vị pha băng lên của Jorgensen, ngay sau khi anh có đường chuyền giúp Vilhena ghi bàn.

“Khi giành chiến thắng, mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc và đầy tự tin. Còn khi thất bại, họ buồn và thất vọng. Đó là bản chất bình thường của các cầu thủ”, HLV Mourinho nói thêm. “Tôi ở đây không phải để gây ra tâm trạng u ám cho các cầu thủ. Hia trận thua mà chúng tôi đã chơi không quá nổi bật, nhưng cả  2 trận đó, chúng tôi xứng đáng có được kết quả tốt hơn”.

Bác bỏ các sai lầm về nhân sự, ông nói: “Tôi sử dụng những cầu thủ tốt để có thể giành chiến thắng, và tôi hài lòng với các học trò của mình”.


Paul Pogba tiếp tục bế tắc trong trận này

Khi được hỏi về “Hợp đồng 100 triệu” Paul Pogba, ông Mourinho cho biết: “Tôi không thích đề cập tới chuyện riêng tư quá nhiều trong chuyện này. Tôi nghĩ, cậu ấy giống như các thành viên khác. Họ đã chơi tốt ở thời gian đầu, song đã tăng tốc độ sau đó và đó là lúc mà họ để lọt lưới”.

Tự hào về chiến thắng, HLV Giovanni van Bronckhorst của Feyenoord phát biểu sau trận đấu: “Thật tốt khi giành chiến thắng. Nhưng, trong trận đấu, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi có khả năng để chống lại Man United. Vì vậy, tại thời điểm thích hợp, chúng tôi đã có bàn thắng, một bàn thắng tuyệt vời”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm