Jose Mourinho: Người tạo ra tình yêu

26/02/2014 19:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Didier Drogba nói về Jose Mourinho: “Tôi sẽ đối đầu cha tôi, Mourinho. Ông ấy có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi và đã thay đổi cuộc đời tôi”.

Bạn không đọc nhầm. Đấy chính xác là những gì Drogba đã nói về đối thủ sắp tới ở Champions League, Chelsea của Jose Mourinho. Anh gọi Mou là cha, không phải “người cha bóng đá” (football father) như có lần anh đã nói, mà chỉ 1 chữ cha (father), như người ruột thịt. Drogba thật sự tôn kính Mourinho.

Chuyên gia gắn kết tình cảm

Tại sao Jose Mourinho giữ được sợi dây tình cảm bền chặt như thế với học trò cũ của ông, dù hai người đã không làm việc cùng nhau 7 năm, và chuẩn bị là đối thủ? Bí quyết là sự quan tâm. Mourinho vẫn nhắn tin hỏi han Drogba đều đặn, và đã chủ động nhắn tin cho anh, sau khi có kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League. Trước khi truyền thông biết ông sẽ trở lại Chelsea, đội trưởng Terry và đội phó Lampard đã được Mourinho báo trước.

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic kể rằng, khi anh đang dự EURO 2008 thì nhận được tin nhắn của Mourinho. Ông vừa được bổ nhiệm làm HLV Inter, và đã chủ động nhắn tin cho Ibra, cho anh vài lời khuyên mà sau này, Ibra viết lại trong tự truyện:  “Làm tốt đấy”, ông ta nhắn, rồi cho tôi vài lời khuyên mà tôi chưa từng nghe trước đó. Một tin nhắn từ HLV trưởng! Tôi đang chơi cho đội Thụy Điển cơ mà, có làm việc với ông ấy đâu? Tôi cảm thấy được đánh giá cao vì hành động này”.

Jose Mourinho chưa từng chơi bóng đá chuyên nghiệp, nên để được các ngôi sao sân cỏ thừa nhận, ông phải học về tâm lý con người. “Làm HLV không đơn thuần là bạn truyền đạt rồi nhân lại. HLV phải giúp cầu thủ tự nhận thức được công việc họ phải làm”, Mourinho nói về quãng thời gian làm việc ở Barcelona, khi ông chỉ là gã phiên dịch vô danh đứng cạnh các ông sao hàng ngày. Sau này, Karim Benzema kể lại quãng thời gian làm việc cùng Mou ở Real Madrid: “Tôi không biết tại sao nữa. Ông ấy cứ nói còn chúng tôi răm rắp nghe theo”.

Nếu hiểu Mourinho, bạn sẽ yêu

Với Mourinho, “bóng đá là một khoa học về con người hơn bất cứ thứ gì khác”. Nên có thể thấy, Mourinho đặt cầu thủ vào trung tâm, và nhiệm vụ của ông trước khi chinh phục các danh hiệu là chinh phục cầu thủ. “Một HLV phải là mọi thứ: Một chiến thuật gia, một người tạo động lực cho cầu thủ, một thủ lĩnh, một người đề ra phương pháp và một nhà tâm lý”, Mourinho tiết lộ. “Một HLV mà chỉ biết về bóng đá thì sẽ không thể là số 1. Mọi HLV đều biết về bóng đá nên khác biệt chỉ được tạo ra từ những thành phần ngoại lệ”.

Nên không ngạc nhiên khi Marco Materazzi đã ôm Mourinho khi ông khóc rời Inter.  Didier Drogba kể rằng đã khóc rất nhiều khi Mourinho bị Chelsea sa thải, thậm chí suy sụp suốt 2 tuần và đòi ra đi. Tất nhiên, không phải cầu thủ nào cũng bị Mourinho “bỏ bùa mê” và yêu ông vô điều kiện. Mario Balotelli là một thất bại. Các thượng nghị sĩ ở Real Madrid cũng nói về Mou không ra gì sau khi chia tay. Nhưng một khi đã cảm nhận được sự quan tâm và “bắt sóng” được Mourinho, thì cầu thủ sẵn sàng vứt bỏ tất cả để nhảy vào lửa vì ông.

Như Mou nói về Drogba: “Không phải cầu thủ nào cũng chiến đấu khi bị kích thích, nhưng khi tôi tạo áp lực lên Drogba, cậu ấy điên lên như mãnh thú… Cậu ấy không phải cầu thủ giỏi nhất tôi từng có, nhưng là người bạn tốt nhất và sẽ mãi mãi là một phần đời tôi”.

Có lẽ, những người như Drogba đã nhìn thấy phần “bình thường” phía sau vẻ “đặc biệt” đầy chủ ý của Mourinho?

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm