Jonny Evans: ‘Nếu tôi nhổ nước bọt, cha mẹ sẽ không cho tôi bước vào nhà’

21/03/2015 16:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Hai tuần sau bê bối nhổ nước bọt vào người Papiss Cisse, Jonny Evans đã lên tiếng thanh minh.

Sự việc hai cầu thủ nhổ nước bọt vào nhau diễn ra ở phút 38 trong trận đấu giữa Man United và Newcastle. Sau một pha va chạm, Evans không hiểu cố tình hay vô ý nhổ nước bọt về phía Cisse. Cho rằng mình bị hậu vệ bên phía Man United xúc phạm, Cisse nhanh chóng đứng dậy rồi nhổ nước bọt đáp trả vào người đối phương. Vụ việc không được các trọng tài nhìn thấy và ghi nhận trong biên bản sau trận đấu. Tuy nhiên, các máy quay đã thu lại được hình ảnh không đẹp này và FA lấy đó làm chứng cứ để xử phạt cả hai cầu thủ.

Evans bị cấm thi đấu 6 trận, còn Cisse nhận án cấm 7 trận. Cisse đã lên tiếng xin lỗi khi nhận án phạt. Còn Evans anh im lặng cho tới cuộc phỏng vấn với tờ The Times hôm qua. Chia sẻ với phóng viên của tạp chí nổi tiếng tại Anh, hậu vệ Man United khẳng định anh vô tội.

“Tôi có thể hiểu được là có những hình ảnh về sự cố đó và trong các trận đấu, ở xã hội Anh, nó là thứ khó có thể chấp nhận. Và đúng như vậy”, Evans nói. “Nhưng sau mỗi trận cầu tôi về nhà và đối diện cha mẹ tôi. Nếu tôi thực sự nhổ nước bọt vào Cisse, tôi chắc chắn rằng họ sẽ phẫn nộ. Cha mẹ tôi sẽ chẳng cho tôi vào nhà nếu tôi làm điều đó”.



Evans khẳng định không nhổ nước bọt vào người Cisse

Nhiều nhà bình luận bóng đá tại Anh khi theo dõi trận cầu đã bảo vệ cho Evans. Theo Paul Scholes, cầu thủ của Man United dường như chỉ chủ định nhổ nước bọt xuống mặt cỏ (thói quen thường xuyên của họ) chứ không nhằm vào Cisse.

“Tôi không hề có ý định nhổ nước bọt vào ai cả. Vì thế khi bị FA xử phạt, tôi không thể chấp nhận. Nhổ nước bọt vào ai đó là hành động xúc phạm nhất mà bạn có thể làm, nó rẻ tiền. Ngay cả trong suy nghĩ của tôi cũng không hề có chuyện đó. Nó khiến tôi trông như thể một thằng ngốc”.

Với án cấm 6 trận, Evans đã không thể tham dự trận tứ kết FA Cup với Arsenal hôm 10/3. Ngoài ra, hậu vệ này còn bỏ lỡ 5 trận đấu quan trọng khác với Tottenham (5/3), Liverpool (22/3), Aston Villa (4/4), Man City (11/4) và Chelsea (18/4).

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm