Jack Wilshere muốn trở thành Pirlo, Alonso của tuyển Anh

12/10/2014 18:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Kĩ năng bóng đá của Jack Wilshere là hảo hạng. Rắc rối của anh chỉ là thể lực. Ở tuổi 22, liệu anh đã đủ trưởng thành để bước lên đẳng cấp mới?

Các chấn thương dường như đã ở lại phía sau. Cái mắt cá từng làm khổ Wilshere các năm qua, giờ không hành hạ anh nữa. Anh có khởi đầu mùa giải tuyệt vời với Arsenal. Wilshere hầu như đá mọi trận của Arsenal mùa này và đến giờ đá xuất phát cả 3 trận của tuyển Anh.

Khả năng đọc trận đấu

Wilshre rõ ràng có khả năng đọc trận đấu bẩm sinh. Trong cuộc nói chuyện với phóng viên Daily Mail tại khách sạn Watford hôm thứ Sáu, anh thổ lộ khao khát trở thành tiền vệ tổ chức hàng đầu. Roy Hodgson và các cộng sự tại tuyển Anh cho Wilshere xem màn trình diễn các tiền vệ tổ chức hàng đầu thế giới để anh học hỏi. Dường như, đấy là một dạng bài tập về nhà.

“Tôi đã xem Xabi Alonso trên video trong 2 tuần qua”, anh nói. “Anh ấy luôn lập kỉ lục chuyền bóng trong các trận đấu, trung bình gần 200 đường mỗi trận, thật sự quá điên rồ. Xem những cầu thủ như anh ấy hay Andrea Pirlo thi đấu, bạn học được cách xử lý bóng thông minh của họ”.




Wilshere ghiền video về Pirlo, Alonso.

“Ở vị trí này, quan trọng là bạn phải hiểu rằng nếu mất bóng, đối thủ sẽ tạo ra pha phản công nguy hiểm. Trong khi nếu chơi cao hơn đôi chút, gần vòng cấm, bạn có thể mất bóng và có các cầu thủ bao quanh lấy bóng cho bạn. Bạn học cách xử lý bóng và học rằng lúc nào nên đi bóng qua người. Tôi rất thích chơi ở vị trí này. Tôi muốn giữ bóng và châm ngòi các đợt tấn công”.

Trước San Marino trận gần nhất, Wilshere được bố trí chơi đúng ở vị trí này. Anh cho thấy rằng vị trí là của riêng anh.

“Tôi có các clip trong iPad của mình. Những người phân tích gửi chúng cho tôi, có ghi chú vài điểm đáng chú ý. Clip dài 20-25 phút. Thậm chí sau khi xem lại các trận đấu của mình, tôi tự hỏi: “Mình làm cái quái gì đây. Mình nên làm thế này, thế kia”. Trước San Marino là lần thứ hai tôi chơi ở vị trí đó, và rồi tự nghĩ: “Mình có thể làm tốt hơn”. Khi xem lại các video, tôi học hỏi nhanh hơn”.

Muốn được như Rooney

Wilshere đang là niềm hy vọng để tuyển Anh thoát khỏi giai đoạn bết bát hiện giờ: “Là cầu thủ, chúng tôi không lô lắng về những gì đã xảy ra”, Wilshere nói. “Về cơ bản, mọi cầu thủ của thế hệ vàng đều đã ngừng chơi cho tuyển quốc gia, vì thế chúng tôi có không gian phát triển và viết trang sử của chúng tôi, nếu có thể. Chúng tôi trẻ, khao khát, chúng tôi muốn học hỏi, và chúng tôi muốn thắng cùng đội tuyển. Chúng tôi muốn vượt qua vòng loại EURO”.

“Chúng tôi không lo lắng về thành tích kém của tuyển Anh gần đây. Tất cả đều tập trung vào trận đấu phía trước và những gì mình có thể làm. Chúng tôi khởi đầu tốt và chúng tôi muốn tiếp tục phong độ này trước Thụy Sỹ”.


Wilshere vẫn còn kém khá xa đẳng cấp của Alonso.

“Rất nhiều cầu thủ tuyển Anh ở đội U21 hiện đã lên chơi cho tuyển quốc gia. Chúng tôi là bạn trên sân, bạn ngoài đời. Tôi đã chơi bóng với Jordan Henderson trong nhiều năm. Cậu ấy là bạn thân của tôi. Tôi cũng trưởng thành với Jonjo Shelvey ở đội Arsenal. Frank Lampard và Steven Gerrard đã làm thật tuyệt, tôi đã xem họ chơi khi còn nhỏ. Nhưng giờ đến lượt chúng tôi”.

Wilshere nói anh muốn khoác áo tuyển Anh 100 lần: “Tôi luôn nhìn vào các tiền bối và mơ ước. Tôi nhớ mình đã xem EURO 2004 với Rooney, Gerrard, Lampard, rồi bất chợt ở tuổi 18, tôi trở thành đồng đội của họ. Wayne là hình mẫu tuyệt vời. Anh ấy 28 tuổi, là thủ lĩnh và luôn luôn nói chuyện với chúng tôi. Anh ấy xứng đáng với 100 lần khoác áo đội tuyển. Anh ấy tuyệt vời, đã ghi nhiều bàn thắng và yêu các trận đấu. Mọi người đều cảm nhận được điều đó”.

(theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm