Iheanacho, vũ khí bí mật của Pellegrini

04/05/2016 13:34 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Aguero hay Kevin de Bruyne là những hy vọng lớn nhất trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của Man City ở Bernabeu, nhưng rất có thể, bàn thắng sẽ đến với họ từ một cái tên hoàn toàn xa lạ với Real Madrid.

Đó là Kelechi Iheanacho, tiền đạo mới 19 tuổi người Nigeria.

Thực ra, chỉ có các CĐV Real Madrid mới cảm thấy xa lạ với Iheanacho, bởi ở Premier League, tiền đạo này đã gây được ấn tượng mạnh, mà mới nhất là cú đúp vào lưới Southampton ở Premier League. Đầu tiên là pha chớp thời cơ cực nhanh bằng đầu và sau đó là một cú sửa lòng kỹ thuật ở mép vòng cấm theo phong cách của Aguero.

Tổng cộng, Iheanacho đã ghi 13 bàn cho Man City mùa này sau 32 trận đấu, tương đương với 1.034 phút. Xét về hiệu suất ghi bàn, Iheanacho đang thể hiện như một chân sút lão luyện khi anh chỉ mất 79 phút cho một bàn thắng. Ngoài ra là 5 pha kiến tạo cho Man City trên mọi đấu trường.

Chắc chắn đây là mùa giải mang tính bước ngoặt với Iheanacho để anh thực sự bước ra ánh sáng và trở thành sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công Man City. Nếu có thể sút tung lưới Real Madrid đêm nay để giúp Man City đi tiếp, chân sút người Nigeria sẽ rút ngắn được quá trình đó.

Ở trận lượt đi, Iheanacho chỉ được vào sân sau khi David Silva dính chấn thương nhưng HLV Pellegrini biết ông có thể trông đợi gì vào chân sút đã ghi 7 bàn ở Premier League mùa này (Iheanacho chỉ cần 87 phút cho một bàn thắng, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác ghi 2 bàn trở lên ở Premier League), dù chỉ có 5 lần đá chính từ đầu. Các hậu vệ của Real Madrid có thể đã quen với Aguero, De Bruyne hay Sterling nhưng Iheanacho là một cái tên khó lường và có thể khiến họ bất ngờ.

Iheanacho đang gây tiếng vang ở Man City, nhưng thực tế là tiền đạo 19 tuổi này có xuất phát điểm rất tốt. Anh đã tỏa sáng ở giải U17 thế giới năm 2013, giúp U17 Nigeria giành chức vô địch và bản thân Iheanacho còn giành Quả bóng Vàng của giải đấu với 6 bàn thắng và 7 pha kiến tạo. Chính màn trình diễn phi thường ở U.A.E này đã giúp Iheanacho kiếm được bản hợp đồng tới Man City (gia nhập sân Etihad từ Học viện Taye của Nigeria vào tháng 1/2014).

HLV Pellegrini tiết lộ hồi tháng 1 rằng sở dĩ ông để Stevan Jovetic và Edin Dzeko rời Man City hồi mùa Hè năm ngoái là tạo cơ hội cho Iheanacho phát triển tiềm năng. Và cho tới lúc này, ông đang đúng.

Casemiro: “Man City không chỉ có Aguero”

Tiền vệ Casemiro của Real Madrid vừa cảnh báo các đồng đội của anh rằng Man City không chỉ có Sergio Aguero, mà đội bóng Anh còn có nhiều mối đe dọa khác.

Man City vừa thua Southampton 2-4 ở Premier League trong trận đấu mà Aguero ngồi dự bị để dành sức cho trận đại chiến với Real Madrid. Rõ ràng, Aguero chính là hy vọng lớn nhất của Man City ở Bernabeu đêm nay, không chỉ bởi 28 bàn mà anh đã ghi cho đội bóng Anh mùa này.

“Man City không chỉ có Aguero. Họ còn sở hữu nhiều cầu thủ lớn với chất lượng rất cao khác. Chúng tôi phải để mắt tới tất cả bọn họ và tập trung cao độ cho trận đấu. Real Madrid phải chơi bóng với sức mạnh và cảnh giác cao độ”, Casemiro cảnh báo các đồng đội.

HLV Manuel Pellegrini hy vọng rằng Aguero sẽ tạo ra sự khác biệt ở Bernabeu, nhưng rõ ràng Man City không thể chỉ trông đợi vào ngôi sao người Argentina. Ở trận lượt đi ngay tại Etihad, Aguero đã chơi rất thất vọng và không để lại được bất cứ dấu ấn nào.


Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm