Ibrahimovic tự ví mình với Benjamin Button, càng già thì... càng trẻ

10/04/2017 07:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau màn trình diễn xuất sắc giúp Man United thắng 3-0 trên sân Sunderland, ngôi sao Zlatan Ibrahimovic đã tự ví mình với dị nhân Benjamin Button, khi tuyên bố: “càng già, tôi càng thông minh hơn”.

Trong bộ phim Mảnh đời kỳ lạ của Benjamin Button (The Curious Case of Benjamin Button), nhân vật chính là một cậu bé được sinh ra trong hình dáng và sức khỏe của một… ông già, và sau đó qua đời khi là một đứa trẻ sơ sinh. Ibra, người đã ghi 250 bàn thắng sau khi bước qua tuổi 30, cũng tự ví mình là một trường hợp như thế.

Ở sân Ánh sáng hôm qua, chân sút người Thụy Điển đã mở tỷ số bằng một pha dứt điểm đẳng cấp từ bên ngoài vạch 16m50, và đó đã là bàn thắng thứ 28 của anh kể từ đầu mùa giải. Cũng chính anh đã có pha kiến tạo để Marcus Rashford ấn định chiến thắng 3-0 cho Quỷ đỏ.

“Dường như càng già, tôi càng trở nên thông minh hơn”, Ibra tự nhận xét về bản thân, “Dĩ nhiên là khi già hơn, tôi không thể di chuyển như 5 hay 15 năm trước. Nhưng bạn chả việc gì phải lãng phí năng lượng vào những động tác không cần thiết. Lối chơi của tôi ngày càng được cải thiện. Tôi cảm thấy mình giống như Benjamin Button. Khi sinh ra tôi đã già, và tôi chết đi khi còn trẻ măng”.


Pha lập công đẳng cấp của Ibra trước Sunderland

Fan Man United đứng ngồi không yên trước bàn thắng đẳng cấp của Ibrahimovic

Fan Man United đứng ngồi không yên trước bàn thắng đẳng cấp của Ibrahimovic

Phút thứ 30 của trận đấu giữa Sunderland và Man United, tiền đạo người Thụy Điển đã có bàn thắng mở tỷ số cho đội khách bằng một cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc

Man United đã bất bại 21 trận liên tiếp ở Premier League, và Ibra ghi 13 bàn trong chuỗi trận ấy. Nói về cậu học trò, HLV Jose Mourinho không tiếc lời ca ngợi: “Thứ Năm tới, cậu ấy sẽ tiếp tục ra sân. Tôi đồng ý là cậu ấy ngày càng hay hơn, và không gặp vấn đề gì suốt mùa giải về mặt thể lực. Thời điểm duy nhất Ibra phải dừng lại là vì án phạt 3 trận, còn lại cậu ấy đều thi đấu hết thời gian, và hoàn toàn mạnh khỏe.

Man United vẫn đang kém đội thứ tư Man City 4 điểm, và còn hy vọng lọt vào Top 4, nhưng Mourinho không che giấu ý định dự Champions League bằng con đường vô địch Europa League. “Tôi không muốn CLB chỉ hài lòng với Top 4 và vé dự Champions League. Tôi muốn Man United chiến đấu vì danh hiệu. Chúng tôi đã có Cúp Liên đoàn, và giờ sẽ chiến đấu vì Europa League”, ông quả quyết.


T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm