Hòa Chelsea, MU có lý do để tiếc nuối

25/10/2020 13:04 GMT+7 | Man United

Trận cầu đinh vòng 6 Premier League giữa MU và Chelsea đã kết thúc trong bất phân thắng bại. Không phải bất cứ ngôi sao tấn công nào, mà Edouard Mendy mới là ngôi sao của trận đại chiến trong một ngày mưa tại Manchester.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 6

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 6

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. BXH Premier League. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh. Kết quả bóng đá Anh vòng 6. Lịch thi đấu Premier League. Kết quả bóng đá Anh vòng 6.

Người hùng Mendy giữ điểm cho Chelsea

Chelsea ở Old Trafford là hai bộ mặt đối lập ở các tuyến. Trong khi hàng công được bổ sung cả trăm triệu bảng với Timo Werner và Kai Havertz không một lần nào chọc thủng lưới MU, kể cả thời điểm Hakim Ziyech được trao cơ hội thể hiện mình, thì hàng thủ chỉ cần một chữ ký 22 triệu bảng mang tên Edouard Mendy là đủ để giải quyết vấn đề nhức nhối nhất dưới thời Frank Lampard.

Chú thích ảnh
Mendy xuất sắc cứu thua ở phút cuối cho Chelsea

Cách đây một năm, trận đấu cầm quân đầu tiên của Frank Lampard kết thúc trong thảm họa, cụ thể là thất bại 0-4 ở Old Trafford trong ngày Kepa bắt chính. Lần này, khi Mendy đứng trong khung thành lần đầu tiên ở một trận đấu lớn tại Premier League, tất cả đã thấy thủ thành người Senegal chính là đáp số cho HLV Lampard. Cựu HLV Derby County trong những ám ảnh về thủ môn đã điền tên người đồng đội cũ Petr Cech vào danh sách các cầu thủ thi đấu ở Premier League mùa này, dù tất cả đều biết đó như một động thái mang tính kích thích tính cạnh tranh cho ba thủ môn hiện thời của The Blues. Giờ có lẽ Cech sẽ thích hợp với nhiệm vụ của một người cố vấn, một người truyền lửa cho các thủ môn hiện thời, khi Mendy đang cho thấy hình hài của một người gác đền số một tại Stamford Bridge

Mendy đang từng bước ghi những điểm số quan trọng trong mắt Lampard. Nếu như trận bắt chính đầu tiên gặp Tottenham ở Cúp Liên Đoàn như một phép thử nghiệm cho thủ thành 28 tuổi này, thì ba trận giữ sạch lưới trước Crystal Palace, Sevilla và MU là một liều thuốc quan trọng để cải thiện bộ mặt cho hàng thủ đội bóng áo xanh. Không thể nói Mendy là một thủ môn tầm thường nếu nhìn vào cách anh từ chối những cơ hội ăn bàn rõ ràng của Marcus Rashford và Juan Mata trong hiệp một, và việc từ chối cơ hội giải quyết trận đấu một lần nữa của Rashford ở cuối hiệp hai.

Chú thích ảnh
Mendy đang dần khẳng định mình

Chẳng phải ngẫu nhiên mà từ điểm tựa Mendy, hàng thủ Chelsea đã có một ngày thi đấu miễn chê. Phía trên anh, Thiago Silva đã chứng minh đẳng cấp của một trung vệ từng lọt vào chung kết Champions League cùng PSG. Anh là cầu thủ cắt bóng nhiều nhất trong những người hiện diện trên sân, và thật khó hình dung hàng thủ Chelsea có thể đứng vững nếu thiếu một thủ lĩnh đúng nghĩa như lão tướng người Brazil này. Những cái tên còn lại gồm Reece James, Kurt Zouma hay Ben Chilwell đã tìm thấy điểm tựa từ bộ đôi này để đảm bảo ít nhất ở mức tròn vai, hợp thành một lớp phòng ngự khiến MU không tài nào kiếm nổi một bàn thắng ngay tại Old Trafford.

Những tiếc nuối cho MU

Một điểm rời Old Trafford là cái được của Chelsea, nhưng lại là điều đáng tiếc cho MU. Đó không chỉ là việc thầy trò Ole Gunnar Solskjaer bỏ lỡ cơ hội chuyển hóa cảm hứng từ hai chiến thắng liên tiếp trước Newcastle và PSG. Nỗi tiếc nuối cũng không chỉ giới hạn ở việc MU chưa thể ngoi lên nửa trên bảng xếp hạng dù khoảng cách điểm số không quá xa.

Chú thích ảnh
MU vẫn còn nhiều việc phải làm

Vậy tiếc nuối của MU nằm ở đâu? Nó nằm ở những cơ hội bị bỏ lỡ của Rashford, Mata hay Edinson Cavani. Tân binh người Uruguay cứ ngỡ màn ra mắt của mình đã đẹp như mơ khi cú chạm bóng đầu tiên của anh là một tình huống dứt điểm uy lực sau một quả phạt góc. Đáng tiếc, trái bóng đi chệch mục tiêu chứ không nhắm thẳng vào lưới Mendy. Những phút còn lại, Cavani không tài nào tìm ra một phép màu để giúp MU của Solskjaer hạ gục Chelsea như cách họ đã làm trong hai lần đối đầu ở Premier League mùa trước.

Vẫn còn quá sớm để nói về cục diện hai đội sau trận đại chiến đêm thứ Bảy vừa rồi. Ít nhất, cần phải dành những lời khen về sự chắc tay của Mendy, người có thể giúp HLV Lampard tìm ra đáp số cho hàng thủ. Còn MU? Hành trình tiến về Top 4 của họ còn rất dài, chừng nào thầy trò Solskjaer chưa thể tìm thấy sự ổn định về phong độ trên sân nhà. Trận hòa Chelsea chứng kiến cột mốc buồn cho MU: lần đầu tiên không thắng ba trận sân nhà đầu tiên của mùa giải kể từ mùa 1972-73.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm