HLV Wenger hết lời ca ngợi chất lượng của tân binh Calum Chambers

29/07/2014 06:50 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Southampton tiếp tục trở thành mục tiêu bòn rút của các đại gia Premier League. Hôm qua, Arsenal đã chính thức mua được tài năng trẻ Calum Chambers với giá 12 triệu bảng.

Hậu vệ phải 19 tuổi này mới thi đấu 23 trận cho Southampton nhưng tiềm năng của anh là rất lớn và Arsenal đã nhận thấy điều này khi quyết định chi ra số tiền lớn như vậy để đưa anh về Emirates. Chambers là cầu thủ thứ ba sau Theo Walcott (2006) và Alex Oxlade-Chamberlain (2011) chuyển từ Southampton sang Arsenal. HLV Arsene Wenger rất ấn tượng trước sự đa năng của Chambers và ông đang có ý định đưa anh vào đá trung vệ trong tương lai để trở thành một Tony Adams mới.

“Tôi rất hạnh phúc vì được thi đấu cho Arsenal. Họ là đội bóng tôi đã ngưỡng mộ từ lâu bởi phong cách chơi đẹp mắt và là một trong những đội bóng hàng đầu của châu Âu trong nhiều năm qua. Tôi rất mong muốn được gặp gỡ những đồng đội mới ngày hôm nay để bắt đầu cho mùa giải mới”, Chambers không giấu vẻ háo hức. Anh cũng không quên dành những lời tri ân đến đội bóng cũ: “Tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn tất cả mọi người ở Southampton vì tất cả những gì họ đã làm cho tôi cũng như tạo điều kiện để thương vụ này thành công.”

Về phần mình, HLV Arsene Wenger nhận xét “Cái cách mà Calum thích nghi với Premier League ở mùa trước cùng Southampton, ở độ tuổi như thế, cho thấy cậu ấy rất chất lượng. Calum có những phẩm chất mà chúng tôi tìm kiếm ở một cầu thủ trẻ và tôi cam đoan cậu ấy sẽ phát triển tốt cùng chúng tôi”.

Chambers sẽ cạnh tranh một vị trí chính thức với Mathieu Debuchy, cầu thủ mà Arsenal đã mua từ Newcastle với giá 10 triệu bảng để thay thế vị trí của Bacary Sagna. Sự xuất hiện của Chambers đồng nghĩa với việc Carl Jenkinson có thể phải ra đi ngay trước mùa giải mới. Hiện tại cả Hull và West Ham đều đang để ý đến cầu thủ gốc Phần Lan này.

Chambers là một trong những sản phẩm của lò đào tạo trẻ Southampton và là thành viên thường trực của đội tuyển U19 Anh. Cái giá mà Arsenal bỏ ra để có anh là 12 triệu bảng- ngang với giá của Oxlade-Chamberlain dạo trước, song có thể tăng lên 16 triệu bảng nhờ các điều khoản phụ. Tương tự, Chamberlain cũng có thể tăng lên 15 triệu bảng. Trước đó, giá của Walcott chỉ là 9,1 triệu bảng

Đây là minh chứng mới nhất cho sự chảy máu hàng loạt của Southampton sau một mùa giải tương đối thành công. Trước đó, họ đã bán bộ ba Rickie Lambert, Adam Lallana và Dejan Lovren cho Liverpool với tổng giá trị lên đến 48 triệu bảng, trong khi Luke Shaw thì đã trở thành cầu thủ của Man United.

Giám đốc điều hành Southampton Les Reed cho biết CLB rất thất vọng vì để mất Chambers nhưng ông cam kết sẽ mua thêm những tân binh. “Chúng tôi rất thất vọng vì để cho những cầu thủ từ lò đào tạo ra đi, nhất là trường hợp của Calum. Cậu ấy đã nói rõ rằng mình không thấy được tương lai nếu ở lại Southampton, và vì thế chúng tôi chỉ còn cách thương lượng để đạt được mức phí phản ánh đúng những gì mình đã làm được với sự phát triển của Calum, từ khi cậu ấy gắn bó với CLB năm 8 tuổi”.

Ông Reed bảo rằng mục tiêu của Southampton vẫn là giữ những cầu thủ tốt nhất. Bằng chứng là việc mới gia hạn với Harrison Reed cuối tuần trước, bên cạnh những tài năng trẻ khác như James Ward Prowse, Sam Gallagher, Jack Stephens, Jordan Turnbull, Matt Targett, Sam McQueen và những người khác đã được đôn lên đội một gần đây. Bên cạnh đó, Southampton cũng cố gắng mang về những tân binh chất lượng để phục vụ mùa giải mới.

Trước mắt, cuộc chảy máu lực lượng chưa có dấu hiệu chấm dứt. Hiện tại, Southampton đang muốn có chữ ký của Morgan Schneiderlin, và bản thân tiền vệ này cũng muốn tái hợp ông thầy Mauricio Pochettino tại đây. Cardiff City cũng đang hỏi mua Jose Fonte với giá 3 triệu bảng, còn Inter Milan thì muốn có “ngựa chứng” Dani Osvaldo.

Tuấn Cương (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm