HLV Everton nổi cáu với cách Mourinho chèo kéo John Stones

19/07/2015 07:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Chelsea đã chính thức gửi một đề nghị trị giá 20 triệu bảng cho John Stones, trung vệ 21 tuổi, người đã xuất phát cho Everton trong thất bại 1-3 trước Arsenal trên đất Singapore, tại Chung kết giải Ngoại hạng Anh Mở rộng. Nhưng HLV Martinez đang rất bất bình trước cách tiếp cận của đội ĐKVĐ nước Anh.

Hôm qua, Thứ Bảy 18/7, HLV Jose Mourinho đã công khai muốn có sự phục vụ của John Stones trong cuộc phỏng vấn mới nhất. Chelsea sẵn sàng gửi tiếp các đề nghị mới, nếu bị từ chối. Cách tiếp cận “gây tiếng vang” này cực kỳ giống nỗ lực chiêu mộ Wayne Rooney của Man United vào Hè năm 2013, dù không thành công. Nhưng rõ ràng, nó đã khiến Martinez tức giận, vì trực tiếp tác động làm học trò của ông dao động, bất ổn tâm lý.

“Họ tuyên bố muốn có mục tiêu chuyển nhượng một cách công khai trên báo chí. Đó là cách Everton sẽ không bao giờ thực hiện. John Stones vẫn là một cầu thủ của Everton, thế là đủ”.

“Chúng tôi không phải một đội bóng ‘mắn’ bán cầu thủ của mình và điều đó cần được tôn trọng. Chẳng việc gì phải nói về Stones. Tôi luôn bảo các cầu thủ chẳng cần phải bình luận gì về những tin đồn. Chúng tôi không phải một CLB yếu đuối đến mức phải lo lắng vì những tin đồn được báo chí đưa ra”, ông khẳng định.

Everton của ông Martinez vừa thất bại trước Arsenal

Quan điểm của Everton đã rõ: Họ không muốn bán John Stones. Nhưng Chelsea vẫn đang quyết tâm, thậm chí sẵn sàng biến anh này thành hậu vệ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử. Kỷ lục hiện tại thuộc về Rio Ferdinand (chuyển từ Leeds United đến Man United năm 2002, giá 30 triệu bảng).

John Stones còn đến 4 năm hợp đồng với Everton, nên nếu muốn chiêu mộ, Chelsea phải chấp nhận giải phóng hợp đồng. Họ cũng phải đảm bảo cho Stones một vị trí trong đội hình xuất phát, chứ không phải đến Stamford Bridge để đóng thế cho John Terry và Gary Cahill. Ngoài ra, họ còn phải cạnh tranh với 2 CLB thành Manchester.

Everton hiện tại không có áp lực phải bán Stones. HLV Martinez càng chứng tỏ ông khát khao giữ trụ cột đội bóng lại bất chấp giá cả: “Chúng tôi đang dần phát tiết tiềm năng của đội bóng. Vài năm qua, Everton đã rất dũng cảm trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Giờ là thời khắc chúng tôi gặt hái thành quả”.

Dù vậy, nếu giữ được Stones ở lại, HLV người TBN vẫn còn nhiều việc phải làm trước mùa giải mới sắp khởi tranh. Everton đã thất thủ 1-3 trước Arsenal trên sân QG Singapore. Trong trận này, hàng thủ của họ chơi rất tệ. Theo Walcott, Santi Cazorla và Mesut Oezil là những người đã lập công cho Pháo thủ. Ross Barkley ghi bàn danh dự cho Everton, cũng là bàn thua đầu tiên của thủ môn Pert Cech trong màu áo Arsenal.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm